Điều dưỡng viên cùng vợ theo chăm sóc CĐV đặc biệt của SLNA

chủ nhật 12-3-2017 19:21:06 +07:00 0 bình luận
Luôn theo sát CĐV đặc biệt Bá Kỳ của CLB SLNA, điều dưỡng viên Khắc Linh cùng vợ trải qua lần làm nhiệm vụ khó quên nhất trong sự nghiệp y tế của mình.

Luôn theo sát CĐV đặc biệt Bá Kỳ của CLB SLNA, điều dưỡng viên Khắc Linh cùng vợ trải qua lần làm nhiệm vụ khó quên nhất trong sự nghiệp y tế của mình.

CĐV khuyết tật Nguyễn Bá Kỳ trở thành một biểu tượng cho niềm đam mê trái bóng và tình yêu bóng đá với CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA). Anh vượt hơn 1500km bằng xe đò để vào TP.HCM theo dõi trận đấu giữa CLB Sài Gòn với SLNA.


Anh Bá Kỳ được các CĐV CLB Sài Gòn hỏi thăm sức khỏe. Ảnh: Quang Thịnh.

Không thể di chuyển bình thường bằng đôi chân, anh Bá Kỳ phải nhờ vào chiếc xe lăn để có để nằm trên khán đài theo dõi trận đấu. Biết điều này, BTC sân đã bố trí riêng cho CĐV đặc biệt một điều dưỡng và 2 cảnh sát cơ động sẵn sàng làm nhiệm vụ khi cần thiết.

Anh Khắc Linh kể: "Đây là lần đầu tiên tôi làm một nhiệm vụ đặc biệt cho một CĐV đặc biệt như thế này". Thông thường, anh Linh sẽ cùng các đồng nghiệp của mình ngồi tại khu vực dành riêng cho y tế nhưng hôm nay là một ngày rất khác.

Khác là bởi anh biết mình được phân công nhiệm vụ theo dõi tình hình sức khỏe, kiểm tra tình trạng bệnh nhân của một CĐV bóng đá ngay trên khán đài sân vận động. Từ khi anh CĐV Bá Kỳ đến sân cho đến khi ra về thì nhiệm vụ của điều dưỡng viên 30 tuổi này mới kết thúc.


Điều dưỡng viên Khắc Linh (áo blouse trắng) đang làm nhiệm vụ cùng phía CSCĐ bảo vệ CĐV Bá Kỳ. Chị Vui (vợ anh Linh) mặc áo xanh lá cây ngồi phía trước. Ảnh: Quang Thịnh.

Khác nữa là bởi rất hiếm hoi vợ của anh Linh mới lên sân theo dõi một trận bóng đá. Chị Vui nói mình không biết rằng chồng làm nhiệm vụ đặc biệt như ngày hôm nay. Chị lên sân để cổ vũ cho CLB SLNA vì quê của chị ở Thanh Hóa - địa bàn giáp ranh với Nghệ An.

Hết đứng thì ngồi, anh Khắc Linh liên tục quan sát và theo dõi tình hình của anh Bá Kỳ. Đặc biệt là lúc SLNA để thua 1-3 ngay sau 45 phút đầu tiên, anh Kỳ nằm buồn và ngấn lệ khi thấy đội bóng yêu thương chơi không được tốt trước CLB Sài Gòn.

Nhìn hình ảnh của CĐV Bá Kỳ trên sân Thống Nhất, anh Khắc Linh chia sẻ: "Tình yêu bóng đá mà anh Kỳ dành cho SLNA thật đáng ngưỡng mộ. Tôi không phải là fan của bất cứ đội nào nhưng cảm động trước tình cảm đó và rất vui khi giúp đỡ anh Kỳ hoàn thành mong ước hôm nay".

Nguyễn Bá Kỳ bị mắc bệnh viêm đa khớp năm lên 6 tuổi. Đôi chân teo tóp dần khiến anh không thể đi lại. Bệnh tình anh ngày một nặng dần. Bá Kỳ nằm liệt một chỗ nhưng chưa bỏ trận nào của SLNA trên sân nhà và mong ước muốn vào TP.HCM xem đội thi đấu 1 lần.

Sau trận đấu của đội nhà vào chiều 26-2, Bá Kỳ mừng rơi nước mắt khi HLV Đức Thắng trao cho anh 10 triệu đồng để cùng vợ đặt chân vào Sài Gòn. CĐV 29 tuổi và vợ đã được bạn bè trong Sài Gòn đón tiếp một cách không thể tử tế hơn cho đến khi anh về lại quê nhà.

Để hoàn thành chuyến đi này có sự chung tay, góp sức của rất nhiều cá nhân, tập thể như Hội CĐV SLNA phía Nam, CLB Sài Gòn, CLB SLNA, bạn bè và thậm chí là những đồng hương, những fan bóng đá không hề quên biết...tất nhiên là có cả điều dưỡng viên Khắc Linh và vợ.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội