Đóng vai “lính cứu hỏa”, làm sao để bầu Đệ dùng nước dập tắt ngọn lửa đang cháy ở đội Thanh Hóa?

thứ hai 29-4-2019 15:36:09 +07:00 0 bình luận
Một chiến lược cụ thể vừa được Chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ trình lên lãnh đạo tỉnh nhằm vực dậy đội bóng từ đống đổ nát do “chế độ cũ” FLC để lại. 

“Tôi đã có sơ lược và bàn với các lãnh đạo tỉnh. Một, phải xây dựng cho đội Thanh Hóa một sân vận động. Hai, phải xây dựng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Đó mới chính là cái gốc để bóng đá Thanh Hóa đi dài và bền lâu”, người đứng đầu của đội bóng  xứ Thanh chia sẻ với giới truyền thông chiều 29/4.  

Cuối mùa 2018, nhà tài trợ FLC “bỏ mặt” mà đi, để lại mớ hỗn độn cho Ban lãnh đạo và thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng phải tự vực vậy. Từ một đại gia “tiêu tiền như nước chảy”, CLB Thanh Hóa chỉ còn là kẻ nghèo hèn xài tiền tiết kiệm như giọt nước chảy. Hệ quả cho việc sống dựa hoàn toàn vào FLC là nhiều ngôi sao lần lượt chia tay sân Thanh Hóa để tìm bến đỗ mới. Còn số ít cầu thủ còn lại kết hợp  với dàn cầu thủ trẻ sống lay lắt và trong tháng ngày xếp cuối bảng V.League 2019.

Giữa cơn khốn khổ và rối như “canh hẹ”, CLB Thanh Hóa bất ngờ đón nhận món quà từ “trên trời rơi xuống”. Đó là sự trở lại của ông Nguyễn Văn Đệ hay còn gọi với cái tên thân mật bầu Đệ. Bắt đầu từ hôm 25/4, bầu Đệ đã ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch đội bóng. Người đàn ông 66 tuổi này không hề xa lạ với bóng đá Việt Nam và với CĐV Thanh Hóa, họ phong cho ông là “vị cứu tinh” như lời bình luận trên mạng xã hội. 

Bầu Đệ quay trở lại với bóng đá Thanh Hóa. 

Một lần nữa, bầu Đệ quay về cứu đội bóng quê hương, dù trước đó ông từng tuyên bố không làm bóng đá nữa. Ông Đệ quay lại kéo theo tinh thần của đội bóng đi lên và một niềm tin vững chắc về tương lai tươi sáng cho đội bóng xứ Thanh. Nói đâu xa ở chuyến làm khách trên sân HAGL ở vòng 7, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã cầm hòa 3-3, sau khi để đội chủ nhà dẫn trước 3-1.  

Mới đây, một chiến lược cụ thể, trong đó ưu tiên việc phát triển đào tạo trẻ được Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ trình lên lãnh đạo tỉnh nhằm vực dậy đội bóng.

“Tôi giống như người linh cứu hỏa. Năm 2010, tôi nhận CLB Thanh Hóa trong tình trạng không có cầu thủ nào, bết bát và đặc biệt là vấn đề tài chính. Đội bóng hiện tại cần có linh hồn, một người đứng đầu biết cách tạo niềm tin, trả tiền lương đúng thời hạn cho cầu thủ, chế độ dinh dưỡng đầy đủ và biết thổi vào hồn cho các cầu thủ tinh thần chiến đấu. Điều này giúp các cầu thủ có niềm tin ở lại thi đấu và  cống hiến cho CLB Thanh Hóa”, ông Đệ chia sẻ.

CLB Thanh Hóa đã cầm hòa HAGL ở vòng 7 V.League 2019. Ảnh: VPF.

“Ngoài vận động danh nghiệp ra, công ty phải có nhiệm vụ tổ chức dây sản xuất để lấy tiền nuôi đội bóng. Về ngân sách của tỉnh dùng để đào tạo nguồn nhân lực cho bóng đá trẻ. Cái gốc phải làm như thế. Chứ còn phụ thuộc vào các cầu thủ ngoại tỉnh thì không thể chủ động được và không biết tan lúc nào không biết”, ông Đệ khẳng định.

Với những tuyên bố mạnh mẽ từ phía bầu Đệ, sự đồng hành nhiệt tình do các CĐV xứ Thanh tạo nên, bên cạnh tài cầm quân của HLV Nguyễn Đức Thắng, chuyện CLB Thanh Hóa vượt qua khó khăn chỉ còn là ngày một ngày hai, và tin rằng họ sẽ trở lại đầy mạnh mẽ với đẳng cấp vốn có của chính mình.  
 

Bình An
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội