Giọt nước mắt Đình Trọng, nguy cơ lỡ “đại chiến” Thái Lan và hơn thế nữa…

thứ sáu 31-5-2019 11:40:00 +07:00 0 bình luận
Phút 38 ở chuyến làm khách của Hà Nội tại Pleiku, trung vệ Trần Đình Trọng đã nằm sân, anh đau đớn đấm vào thảm cỏ phố Núi và rời sân trong những giọt nước mắt.

Trận đấu giữa HAGL và Hà Nội ở vòng 12, V-League 2019 được coi là nội chiến của ĐTQG Việt Nam, khi 2 đội bóng này đóng góp đến 12 cầu thủ cho đợt tập trung sắp tới.

Không phụ sự kỳ vọng của NHM, 2 đội đã cống hiến một trận đấu cực kỳ sôi động trên SVĐ Pleiku. 45 phút đầu tiên, mỗi đội đều đã có những cơ hội của riêng mình. Tuấn Anh, Quang Hải dành tặng người hâm mộ những pha xử lý mãn nhãn, những tình huống bóng hay, xứng đáng với 1 trận đại chiến.

Thế nhưng, điểm nhấn đáng chú ý nhất ở hiệp đấu đầu tiên có lẽ là chấn thương của “lá chắn thép” Đình Trọng. Phút 38, trong một pha truy cản với Chevaughn Walsh, trung vệ của Hà Nội thất thế và mất trụ dẫn đến chấn thương. Chưa thể biết độ nặng nhẹ của vết thương ra sao, chỉ biết Trọng thực sự đau đớn. Anh ôm mặt và liên tục đấm vào mặt sân như gọi sự giúp đỡ, cũng có thể anh tức giận với chấn thương không đúng lúc này.

Ra khỏi sân, Đình Trọng bật khóc nức nở. Tức giận, buồn có lẽ cũng là dễ hiểu, khi ngay ngày mai ĐTQG sẽ tập trung để sang Thái Lan dự King’s Cup. Hậu vệ mang áo số 21 có thể sẽ phải đứng ngoài cuộc chơi này. Không đi Thái Lan, trò cưng của thầy Park sẽ mất đi cơ hội dự trận đại chiến Việt-Thái mà cả Đông Nam Á đang mong chờ. Mặc áo ĐTQG Việt Nam để đối đầu người Thái, có cầu thủ nào không muốn.

Đình Trọng rơi nước mắt rời sân. Ảnh: Fandom Owker.

Nhưng liệu mọi chuyện có dừng lại ở đó? Trọng đã mất trụ và ngã rất mạnh dẫn đến tổn thương chân trái. Với một cầu thủ ngã và đau ở chân trụ kiểu như vậy, rất dễ dẫn đến những chấn thương dây chằng và tổn thương sụn.

Chấn thương dây chằng nguy hiểm ra sao, Tuấn Anh đã quá hiểu. Chấn thương sụn đầu gối tốn thời gian thế nào, Văn Toàn cũng đã biết ở AFF Cup 2018. Trong năm nay, U23 Việt Nam và ĐTQG  có rất nhiều chiến dịch quan trọng. Và vai trò của trung vệ sinh năm 1997 với cả 2 cấp độ đội tuyển, ai cũng biết rõ.

Chẳng nói quá, Đình Trọng xứng đáng là ngôi sao sáng nhất hàng phòng ngự Việt Nam trong rất nhiều giải đấu. Thiếu anh trong cuộc đối đầu với Thái Lan là chuyện nhỏ. Nếu chấn thương trở nặng, Đình Trọng bỏ lỡ VL World Cup 2022, hay là cả SEA Games 30 sẽ là tổn thất rất lớn với các cấp độ ĐTVN.

Không có thể hình tốt, nhưng bù lại cầu thủ 22 tuổi thông minh trong tranh chấp và chọn vị trí rất tuyệt vời. Trong sơ đồ 3 hậu vệ của HLV Park Hang-seo, vị trí đá thòng, chuyên bọc lót dường như sinh ra để phát huy hết khả năng của Trọng. Thiếu anh, tại Việt Nam không có mấy ai có thể thay thế xứng đáng, kể cả khi Quế Ngọc Hải đã từng đá thay anh tại Asian Cup 2019.

Bây giờ, NHM Việt Nam chỉ mong rằng chấn thương của Trọng không quá nặng. Nếu có thể đi Thái cùng đội tuyển, đó là may mắn cực lớn của Trọng và toàn đội. Còn nếu không, NHM chắc chỉ mong, Trọng sẽ nhanh hồi phục và không bỏ lỡ thêm giải đấu nào nữa.

Minh Đức
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội