Nhà báo Nguyễn Nguyên: Đá thế, HA.GL không thể xuống hạng!

thứ hai 6-7-2015 15:30:26 +07:00 0 bình luận
Xem các cầu thủ HA.GL trong thế dựa lưng tường trước Hải Phòng, khó ai có thể tin rằng họ sẽ xuống hạng.

Thêm 2 ngoại binh, dù chưa thật chất lượng và thêm một trung vệ Tiến Dũng mượn của Viettel, đội hình HA.GL lượt về “cứng” hơn hẳn so với lượt đi.

Đành rằng Hải Phòng chiều qua trên sân Pleiku chơi không đúng sức mình thật nhưng cái cách đá của các cầu thủ trẻ HA.GL đặc biệt khi có bộ đôi Tuấn Anh – Xuân Trường trở lại thì rõ ràng họ đá có hồn hơn và tìm lại được phần nào bản sắc của mình.

Cũng đừng bắt Công Phượng phải ghi bàn hay kỳ vọng vào cầu thủ này nhiều quá vì thời điểm này Công Phượng cần được nghỉ để “thở” và để giảm bớt những áp lực sau khi cứ phải cày liên tục các mặt trận.

HA.GL đang ngấm ngầm bị hội đồng nhưng nếu họ cứ chơi đúng sức mình và đúng bản sắc thì khó có thể xuống hạng.

Cứ xem đây là giải đấu sai lầm của bầu Đức khi bị những lời dụ dỗ ngon ngọt của “cấp trên” lúc ông cao hứng ngồi vào ghế PCT VFF và được khen lẫn bị lợi dụng thì qua mùa giải này sẽ là một bài học kinh nghiệm rất lớn cho ông bầu này trong việc dùng lứa trẻ chinh chiến ngay ở mặt trận mà lẽ ra họ chưa vội ra trận hoặc cần được kèm cặp chung với những cầu thủ đàn anh.

Xem các cầu thủ HA.GL nhọc nhằn ở sân chơi quá khổ và cứ tuột dần xuống đáy bảng lại thấy lo cho thế hệ cầu thủ này. Lo vì người lớn đã đẩy các em sớm lên một sân chơi quá sức và lo vì các em bị khai thác quá mức so với lứa tuổi của mình.

Tuổi 20, Nguyễn Hồng Sơn từng đá giải VĐQG nhưng bên cạnh Sơn “Công chúa” khi ấy là những Quản Trọng Hùng, Đoàn Ngọc Tuấn, Nguyễn Mạnh Cường, Đinh Thế Nam, Thanh Hải, Văn Hải, Đặng Dũng… Hay hiện tượng Thạch Bảo Khanh đá đội 1 ở tuổi 17-18 nhưng có bao giờ Khanh phải gánh vác trọng trách của người lèo lái con thuyền Thể Công. Hoặc lứa Minh Chiến, Liêm Thanh cũng thế, được chơi trong màu áo Công an TP.HCM khi vừa rời ghế năng khiếu nhưng cạnh họ là Chu Văn Mùi, Bùi Sĩ Thành, Phan Bá Hùng… chứ họ đâu có đơn độc một mình bước ra sân chơi người lớn…

Ít ai dám nói đến những sai lầm của người ra quyết định cho lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… đang hot lập tức đá V-League liền mà không cần sự kèm cặp của những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Việc thanh lý 27 cầu thủ để thay bằng lứa gà tre mới lên là một quyết định sai lầm và có thể làm hỏng lớp trẻ đấy. Thế nhưng rất ít ai dám chỉ thẳng vào những sai lầm đấy mà chỉ xoay quanh ông thầy Guillaume, xét cho cùng cũng chỉ là quân cờ trong bàn cờ của người lớn.

Cũng may là dần dần thì “người lớn” đã nhìn ra và điều chỉnh dần dù chỉ là chữa cháy và để các em còn tinh thần mà chơi với các đội đàn anh.

Hy vọng là dù có bị hội đồng thì lứa trẻ này vẫn đứng vững để tích điểm như họ đã làm trước Hải Phòng, khi lấy lại phần nào được bản sắc và tinh thần từ tư tưởng bóng đá tấn công như đã học ở trường lớp.

NGUYỄN NGUYÊN

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội