Nhà báo Phan Đăng: Văn hóa chê!

thứ bảy 12-9-2015 15:12:27 +07:00 0 bình luận
Hôm ĐTVN tập buổi đầu tiên chuẩn bị cho trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) ở VL World Cup 2018 vừa rồi, ông Miura đã chê ỏng chê eo sân tập ở Trung tâm bóng đá trẻ VFF. Cái sân mà từ mặt cỏ đến vạch vôi đều rất thiếu chuyên nghiệp, và ông Miura nói nguyên văn: “Với một mặt sân như thế, ngay cả Messi đến đây cũng khó mà đá được”.

Sau khi ĐTVN thắng may, thắng hú hồn Đài Loan thì ông Miura lại chê nhiều cầu thủ “đang gặp trục trặc”.

Một trợ lý của ông, HLV ĐT.LA Ngô Quang Sang, giải thích: “V.League đi vào giai đoạn cuối, các cầu thủ mất nhiều thể lực nên trục trặc”. Nghe thế, một chuyên gia bóng đá điện thoại cho tôi cười sằng sặc: “V.League ở giai đoạn cuối thì đúng rồi nhưng nếu bảo cái giai đoạn cuối ấy khiến cầu thủ mất thể lực thì phải xem lại, vì đoạn cuối có vẻ bóng lăn… trên bàn nhiều hơn lăn trên sân”.

Thôi thì trục trặc vì thể lực hay trục trặc vì “bóng lăn trên bàn” là điều thật khó mà kết luận, chỉ biết rằng ông Miura có lý khi nói đến chuyện trục trặc vào cái thời điểm mà từ VFF đến V.League quả nhiên cũng đang rất trục trặc này.

Nhưng “bài ca chê bai” không chỉ diễn ra với ông Miura, mấy hôm nay lại đến lượt PCT VFF Đoàn Nguyên Đức bật dậy chê lấy được. Mà ông chê chính HLV Miura. Ông bảo, cứ với một HLV như thế, BĐVN khó mà tiến được, rồi bảo sẵn sàng giơ tay đầu tiên nếu Thường trực VFF đặt vấn đề nhanh chóng đưa HLV Miura về Nhật Bản.

Giữa việc ông Miura chê cái mặt sân tập rồi chê phong độ của các cầu thủ với việc ông Đức chê ông Miura có gì giống và khác nhau?

Giống ở chỗ, cả 2 đều chê công khai, trực tiếp mà không ngại ngần, kiêng dè. Đừng tưởng đấy là chuyện nhỏ, vì ở nền bóng đá mà trò “ném đá giấu tay” hay “chọc gậy sau lưng chiến sĩ” từng phổ biến thì những người dám chê công khai, trực tiếp như thế này, ở một góc độ nào đó là rất đáng cảm phục.

Còn khác ở chỗ, có vẻ ông Miura chê đơn thuần trong tư cách của một nhà chuyên môn, còn ông Đức lại không chê đơn thuần từ… góc độ tài chính – cái góc độ mà về lý thuyết ông đang đảm nhiệm. Thế nên, mấy hôm nữa họp Thường trực VFF, chắc chắn sẽ có người vặc lại ông Đức: Anh làm PCT tài chính, sao cứ thích nói về chuyên môn nhiều vậy? Nhưng yên tâm là ông Đức không hề đuối lý, vì ở cuối nhiệm kỳ VI của VFF, ông Lê Hùng Dũng tiếng là PCT tài chính nhưng cũng đăng đàn nói và quyết hàng loạt vấn đề chuyên môn. Chẳng nhẽ lại bảo: Ông phó tài chính can thiệp chuyên môn đã trở thành truyền thống ở VFF?

Người ta bảo, mang HLV Miura đến Việt Nam là quyết sách chủ yếu của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng. Người ta cũng bảo, kể từ khi lứa U.19 của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… vốn là “con đẻ” của ông Đức không được đại diện cho BĐVN tham dự SEA Games 28 thì khoảng cách giữa ông Dũng và ông Đức ngày một xa dần. Vậy thì, với việc đăng đàn kịch liệt chê bai, phê phán ông Miura, phải chăng người mà ông Đức nhắm tới lúc này không chỉ là Miura? Và nếu đúng thế, thời gian tới đây rồi sẽ còn nhiều màn chê đi chê lại, chê tái chê hồi?

Giữa cái chê của một HLV – một nhà chuyên môn đơn thuần với cái chê của một quan chức VFF – một người nổi tiếng là “ăn to nói lớn” có rất nhiều sự khác biệt về động cơ, tính chất.

Giữa cơn mưa chê bai liên tiếp ấy chợt thấy nhiệm kỳ VII VFF – cái nhiệm kỳ từng khởi đi với rất nhiều hứa hẹn – đến lúc này cứ như… loạn trường đua.

PHAN ĐĂNG

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội