Thầy của Tấn Trường lại “làm ngơ” với sai lầm của học trò khiến đội nhà ôm hận 

thứ sáu 24-5-2019 13:13:12 +07:00 0 bình luận
Hai pha ra vào thiếu hợp lý trong 2 tình huống bóng dẫn đến thua bàn của Tấn Trường khiến đội chủ sân Gò Đậu nhận thất bại 0-2 trước đội khách Quảng Ninh tại vòng 11 V.League 2019. Nhưng thuyền trưởng Nguyễn Thanh Sơn tiếp tục làm công việc mà ai cũng đã biết.

Bước vào phòng họp báo sau trận đấu tại Thủ Dầu Một, nhà cầm quân 47 tuổi không hề trách Tấn Trường: “Thủ môn sai sót dẫn đến bàn thua thì cũng phải chấp nhận thôi. Trong một trận đấu mà tiền đạo đá sai, đối diện nhiều nhưng không ghi được bàn thì ít bị đổ lỗi. Thủ môn thì sai lầm một cái là bị đổ lỗi”. 

“Những bàn thua tôi không đổ lỗi cho ai cả. Trận banh này cũng như nhiều trận khác, thủ môn lỗi cá nhân đơn thuần thôi, cậu ấy cũng là con người thôi. Vấn đề này tôi sẽ giao lại cho HLV thủ môn Nguyễn Minh Quang xem xét tập lại, chỉnh sửa cho Tấn Trường. Còn nếu không nghe nữa thì để thủ môn khác bắt chứ sao nữa!”, ông Sơn tiếp lời.

Chỉ trong vòng hơn 2 tháng, thủ thành gốc Đồng Tháp đã phạm đến 3 sai lầm dẫn đến thất bại của đội nhà. Kim đồng hồ chuyển sang phút 42, pha ra vào thiếu quyết đoán của Tấn Trường khiến lưới của CLB Bình Dương đã rung lên sau tình huống chớp thời  cơ rất nhanh của Hải Huy bên phía đội Quảng Ninh.

Sang hiệp 2, lưới của đội chủ nhà tiếp tục rung lên từ pha phạt góc. Tấn Trường lao ra bắt hụt bóng giúp trung vệ Neven vừa trở lại sau án treo giò vô lê vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-0 cho CLB Quảng Ninh. Một thắng lợi thuyết phục cho đội khách khi đội chủ sân Gò Đậu quá mệt mỏi vì thể lực giảm sút khi “cày ải” liên tục ở nhiều mặt trận. 

Tấn Trường lao ra không hợp lý khiến CLB Bình Dương ôm hận trước đội khách Quảng Ninh. Ảnh: VPF.

HLV Nguyễn Thanh Sơn tiếp lời: “Tôi chúc mừng cầu thủ Quảng Ninh vì giành chiến thắng. Cầu thủ của tôi rất mệt mỏi, hiệp 1 thua bàn thì hiệp 2 động viên các cầu thủ hãy đá hết khả năng, thua cũng được nhưng phải thua đẹp. Sang hiệp 2 dù chuyền nhiều như các bạn thấy nhưng dường như cái chân không nghe theo đầu nữa, chuyền không chính xác. Tôi chấp nhận thua vì chuyên môn này”.

“Điều tôi phản ánh là BTC không thay đổi lịch thi đấu cho chúng tôi và CLB Hà Nội do đá AFC Cup 2019. Cứ đá xong trận với HAGL là đội tôi về lại Bình Dương, nghỉ được 2-3 ngày lại tiếp tục thi đấu nữa rồi. Không hiểu sao BTC không lui về 1-2 ngày nữa đá cũng được, tại sao chúng tôi bắt buộc phải đá gấp gáp như vậy. Như thế thì thực sự đá không nổi”, HLV Nguyễn Thanh Sơn bức xúc.
Trận thua này khiến đội chủ sân Gò Đậu tụt xuống vị trí thứ 10 với 12 điểm. Chỉ hơn đội cuối bảng Khánh Hòa đúng số điểm của 2 trận thắng. 
 

Bình An
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội