Tổng kết V.League 2015 (Kỳ 2) – CLB S.Khánh Hòa BVN: “Sự sống nảy sinh từ cái chết…”

thứ tư 14-10-2015 14:57:23 +07:00 0 bình luận
Bóng đá “chết đi sống lại”, S.Khánh Hòa BVN xuất hiện ở V.League 2015 như một phép màu và họ đã trở thành biểu tượng của mùa bóng này về ý thức và khát vọng chơi bóng…

Tái sinh & Thăng hoa

Từ chuyện K.Khánh Hòa bị “khai tử” và đối diện với nguy cơ giải tán tất cả các đội trẻ, S.Khánh Hòa BVN làm lại từ đầu, từ hạng Ba và lên chơi V.League 2015, hành trình đó giống như sự tái sinh kỳ diệu của bóng đá. Trước thời khắc đội trẻ Khánh Hòa chuẩn bị đón nhận lệnh “khai tử” thì giải hạng Nhì năm 2013 bất ngờ bị hoãn lại 1 tháng, nhờ điều ấy mà thầy trò Võ Đình Tân đã “vớ được phao” mang tên Sana Khánh Hòa. Có kinh phí, cứ năm một họ thăng hạng để góp mặt ở V.League 2015.

Trận đầu tiên, S.Khánh Hòa BVN đón nhận thất bại nặng nề trước HA.GL. Trước sự non nớt của thầy trò HLV Võ Đình Tân trong lần đầu lên chơi V.League, nhiều ý kiến nhận định họ sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho suất xuống hạng. Tuy nhiên, sau hành trình tìm “sự sống từ cái chết” đã khiến cho các cầu thủ phố Biển tự ý thức là phải chơi mỗi trận đấu ở V.League như “trận chung kết” để sinh tồn.

Sức mạnh của khát vọng và ý chí đã giúp cho S.Khánh Hòa BVN gây ấn tượng mạnh với chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp, từ vòng 2 đến vòng 12. Đặc biệt, đội bóng phố Biển là “khắc tinh” của những đội bóng lớn, khi họ hạ cả Hà Nội T&T lẫn B.Bình Dương một cách đầy thuyết phục. Có thể nói, S.Khánh Hòa BVN đã tái hiện lại được hình ảnh ngổ ngáo một thời vang bóng của bóng đá phố Biển ở V.League.

Với một tập thể non trẻ, kinh phí eo hẹp cùng nhiều cầu thủ hàng dạt, sự thăng hoa của thầy trò Võ Đình Tân ở V.League 2015 được ví như câu chuyện cổ tích. Có một chút tiếc nuối là S.Khánh Hòa BVN đã không thể lọt vào Top 3, dù có thời điểm họ đã rất xuất sắc và có cơ hội trong tay. Thế nhưng với vị trí thứ 5 thì S.Khánh Hòa BVN đã chứng minh được họ đã vượt khó lớn lao như thế nào sau hành trình “sống lại từ cái chết”.

Một “biểu tượng”

Đến với V.League 2015, các cầu thủ S.Khánh Hòa BVN mang theo hành trang là những tháng ngày dài đằng đẵng nhận mức lương hơn 1 triệu đồng/tháng và nhiều hôm rủ nhau bật bếp ga chiên cơm ăn vì… đói. Thế nên đội bóng phố Biển quán triệt tư tưởng ngay từ đầu là phải chơi thứ bóng đá thuần khiết lẫn sự khát khao tột cùng để tồn tại và trân trọng chính sự cố gắng của họ.

Sau sự thăng hoa ở giai đoạn lượt đi, S.Khánh Hòa BVN đã có thể “kê cao gối ngủ” vì nắm chắc vé trụ hạng nhưng họ vẫn tiếp tục chơi hết mình để cống hiến cho NHM. Đặc biệt, trong những trận đấu đối đầu với nhóm trụ hạng thì HLV Võ Đình Tân đã tuyên bố không hề có khái niệm buông mà bắt các cầu thủ phải luôn chơi thứ bóng sạch và đá trung thực để khẳng định bản thân.

Trong môi trường “đục ngầu” với sự thật giả lẫn lộn của giai đoạn cuối V.League 2015, S.Khánh Hòa BVN chính là tấm gương để NHM nhìn vào mà đánh giá được sự kịch tính như tính kịch của cuộc chiến trụ hạng ở V.League 2015. Đó là thời khắc mà thầy trò Võ Đình Tân đã đè bẹp XSKT.Cần Thơ đến 3 bàn ngay trên sân khách và dễ dàng “xơi tái” “hiện tượng trụ hạng” HA.GL với tỷ số 3-1 trong trận đấu hạ màn.

Một mùa bóng mà cái “loạn” lên ngôi thì sự trung thực lẫn những nỗ lực cống hiến đến tận giờ phút cuối cùng của S.Khánh Hòa BVN là rất xứng đáng để trân trọng và ngợi ca. Đối với đội bóng phố Biển, chuyện không có trận đấu nào bị nghi ngờ là lời khẳng định về ý thức, sự tử tế trong quan điểm làm bóng đá của một đội bóng từng thấu nỗi đau bị “khai tử”.

Với 12 pha lập công, Iheroume Uche là “người hùng” ở đội bóng phố Biển. Gần như tất cả các bàn thắng của chân sút này đều là “bàn thắng 3 điểm” và không chỉ trực tiếp ghi bàn, Uche còn là chìa khoá trong lối chơi rất khó chịu của S.Khánh Hoà BVN.

Mùa bóng này, S.Khánh Hòa BVN là đội duy nhất ở V.League 2015 có thể đánh bại nhà vô địch B.Bình Dương trong cả lượt đi lẫn lượt về. Trong trận đấu lượt đi, đội bóng phố Biển đã xuất sắc giành chiến thắng trước đội bóng đất Thủ với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công của chân sút Uche, còn trận lượt về họ gây chấn động lớn khi chỉ chơi với 10 người nhưng hạ B.Bình Dương ngay trên Gò Đậu với chiến thắng 2-1.

“Người đặc biệt”

Với kỳ tích giúp S.Khánh Hòa BVN 3 năm thăng 3 hạng đến sự thành công nhất định tại V.League 2015, dù chưa bao giờ nhận là người có công lao lớn nhất nhưng HLV Võ Đình Tân là người để lại dấu ấn sâu đậm, xứng đáng được nhắc tên khi nói đến Khánh Hoà.

HLV Võ Đình Tân.

Với 30 năm gắn liền với bóng đá phố Biển, khi K.Khánh Hòa giải tán thì HLV Võ Đình Tân là người chạy đôn chạy đáo tìm hy vọng để cứu đội trẻ. Sau đó, ông đã chèo lái một mạch để đưa S.Khánh Hòa BVN trở lại bản đồ chuyên nghiệp của BĐVN theo cách tự hào nhất.

Sau những năm tháng đồng cam cộng khổ, HLV Võ Đình Tân không chỉ là người thầy mà còn là người cha với các cầu thủ S.Khánh Hòa BVN. Đó là một trong những nguyên nhân lớn giúp ông dễ dàng truyền đạt hay quán triệt tư tưởng cho các học trò chiến đấu hết mình trong từng trận đấu ở V.League 2015.

Thế nên sự thăng hoa và sự thành công nhất định ở mùa này của đội bóng phố Biển là một phần công sức lẫn sự cố gắng lớn lao của HLV Võ Đình Tân. Chỉ có một chút tiếc nuối khi ông không được chọn là HLV xuất sắc nhất V.League 2015.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội