Tổng kết V.League 2015 (Kỳ 5): Nghịch lý mang tên HA.GL

thứ hai 5-10-2015 14:48:14 +07:00 0 bình luận
HA.GL đã mang đến sự khác biệt so với phần còn lại. Kể cả khi thi đấu bết bát, đội bóng phố Núi vẫn nhận được tình yêu của khán giả. Một mùa bóng chứng kiến làn gió mới mà những Idol U.19 đã làm được cho V.League.

“Vỡ sân” & “Cơn sốt”

Khi bầu Đức quyết định đôn lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn… lên đá V.League thì nhiều người đã dự đoán giải VĐQG sẽ xuất hiện một làn gió mới. Một món quà bất ngờ vì nhiều mùa bóng gần đây đìu hiu như cảnh chợ chiều, khi niềm tin của NHM đã chạm đáy.

Sau sự cố “vỡ sân” ở Pleiku cùng chiến thắng ấn tượng 4-2 trước S.Khánh Hòa BVN, HA.GL tạo nên “cơn sốt” với khán giả cả nước ở lượt đi V.League 2015. Họ đi đến đâu là BTC địa phương luôn phải lo chuyện “vỡ sân” bên cạnh công tác hậu trường. Bằng chứng là trận đấu với đội chủ nhà ĐT.Long An (vòng 2), khán giả từ TP.HCM, Cần Thơ, Đồng Tháp và thậm chí là ở tận Đà Nẵng cũng bay vào, với mong mỏi chứng kiến những thần tượng “bằng xương, bằng thịt”.

Làn gió mới mà HA.GL mang lại còn là sức nóng trước các trận đấu có sự hiện diện của họ. Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… đi đến đâu thì “fan cuồng” đều vây kín đến mức thở không nổi. Thậm chí, các buổi tập của HA.GL còn nhộn nhịp hơn một số trận đấu chính thức của các đội bóng khác ở V.League.

Tiếng nói trên khán đài

Với chuỗi thất bại liên tiếp trên sân khách, HA.GL đã phơi bày sự non nớt ở sân chơi V.League, nhưng họ vẫn được khán giả yêu mến. Tình cảm ấy là thước đo chính xác nhất về sự tin yêu của NHM dành cho đội bóng phố Núi. Rất nhiều trận, giới chuyên môn đoán trước là HA.GL sẽ thua nhưng khán giả vẫn đến sân cổ vũ. Trong những trận “sống còn”, HA.GL luôn nhận được tình yêu trên các khán đài của… đội bóng đối thủ.
Mùa này, khi HA.GL hành quân đến sân Gò Đậu, đa phần NHM đều cho rằng họ sẽ thua và thua cách biệt. Thế nhưng, khán giả từ khắp nơi vẫn đổ về Bình Dương để theo dõi đội bóng phố Núi thi đấu trong sự hân hoan tột cùng. Một nghịch cảnh, bởi đội bóng đất Thủ sở hữu cả dàn sao của BĐVN mà sân Gò Đậu thường trống vắng lạnh lẽo nhưng khi HA.GL xuất hiện lại đầy ắp khán giả.

Tình yêu đặc biệt của NHM dành cho HA.GL còn đến từ những trận đấu của họ với các đội cùng cảnh ngộ “chiếu dưới” XSKT.Cần Thơ, Đồng Tháp và Đồng Nai. Điển hình là “trận chung kết ngược” ở vòng 23. Sân Đồng Nai mùa này vắng vẻ sau sự cố tiêu cực cuối mùa trước nhưng được phủ kín bởi 25.000 khán giả nhờ sức hút của HA.GL, một con số kỷ lục trong 3 năm liên tiếp có mặt ở sân chơi V.League của đội bóng miền Đông Nam bộ.

Từ khán giả Tây Đô đến Đồng Nai đều bày tỏ một nỗi niềm riêng, với một thứ tình cảm bị chia đôi. Họ mong đội nhà thắng nhưng sợ đội bóng phố Núi thua sẽ… rớt hạng. Lý do là họ trung thành với đội nhà nhưng yêu thứ bóng đá đẹp, đầy hồn nhiên của đội khách. Thế nên, họ phải cổ vũ cả 2 đội bóng, một điều đặc biệt ở V.League, và có lẽ chỉ HA.GL mới nhận được.

Phần thưởng cho cái đẹp

Giá trị cốt lõi giúp HA.GL tạo nên làn gió mới cho V.League chính là lối chơi quyến rũ và hồn nhiên. Đội bóng phố Núi đã trình diễn thứ bóng đá đẹp mắt, không đặt nặng sự thắng thua và cách hành xử trên sân của các cầu thủ rất chuẩn mực. Đó là điều mà NHM Việt Nam đã ao ước từ rất lâu và HA.GL đáp ứng được.
Thế nên, dù chỉ xếp thứ 13 chung cuộc, nhưng HA.GL đã có chiến thắng lớn: Nhận được tình yêu của NHM. Một đội bóng sở hữu rất nhiều ngôi sao, đá đâu thắng đấy như B.Bình Dương vẫn phải chịu sự lạnh nhạt của NHM. Trong khi đó, CĐV SLNA và Hải Phòng nổi tiếng máu lửa nhưng đã quay lưng với đội nhà vì mất niềm tin. Chỉ mình HA.GL luôn nhận được tình yêu của NHM, ngay cả khi những trận đấu cuối cùng của họ có dấu hiệu “bốc mùi”.

Từ tình yêu không toan tính của NHM dành cho HA.GL ở mùa bóng này đã cho thấy một điều: Khán giả đang rất “đói” thứ bóng đá đẹp và đội nào đá đẹp sẽ có “quà”. Thế nên, giá như có thêm những đội bóng như HA.GL thì BĐVN sẽ bớt đi nỗi lo vắng khán giả. Tiếc rằng, V.League 2015 vẫn còn nhiều trận đấu “bốc mùi” lẫn thứ bóng đá như “đấu võ”, khiến niềm tin của NHM ngày càng sút giảm.

VĂN NHÂN 

Nhờ hiệu ứng đặc biệt mang tên HA.GL, V.League 2015 đã thu hút lượng khán giả nhiều hơn so với mùa bóng 2014 (1.346.500 lượt khán giả đến sân so với con số 986.500 mùa trước).

“Ước gì V.League có thêm 4 hoặc 5 đội bóng như HA.GL. Khi đó, có lẽ các khán đài của V.League sẽ luôn chật kín, và BTC các sân sẽ không phải quá lo lắng về doanh thu từ tiền vé”. – Chủ tịch CLB ĐT.LA, Võ Thành Nhiệm.

“Trận nào cũng đạt được doanh thu như trận gặp HA.GL thì tốt quá. Tôi thiết nghĩ, chỉ cần đá đẹp, đá hay và cống hiến thì NHM sẽ kéo sân ngày một đông hơn”. – HLV CLB XSKT.Cần Thơ, Nguyễn Thanh Danh.

“Nếu trận gặp HA.GL diễn ra sớm hơn, có lẽ Đồng Tháp đã thu về số tiền cao hơn con số 400 triệu đồng. Mùa giải sau, tôi mong sẽ được gặp HA.GL ngay từ những vòng đầu tiên để doanh thu từ bán vé được cao hơn. Bởi vì, sức hút của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường vẫn còn rất lớn”. – GĐ Tài chính Cty CP phát triển bóng đá Đồng Tháp, Lê Minh Hiếu.

THÁI HẢI (ghi)

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội