Tổng kết V.League 2015 (Kỳ 6): Nốt trầm

thứ ba 6-10-2015 14:33:40 +07:00 0 bình luận
Ở bất kỳ giải đấu nào, vấn đề chuyên môn luôn được xem trọng nhưng khi V.League 2015 hạ màn, đọng lại trong tâm trí số đông lại là những chuyện nhức nhối ở hậu trường. Và nhìn lại để rồi giật mình, cả một mùa giải dài nhưng chẳng có gì đáng nhớ…

“Bóng ma” bao phủ

Kể từ khi BĐVN tiến lên chuyên nghiệp, chưa có mùa giải nào, V.League lại “loạn” như mùa này. Sự loạn không chỉ ở cấp độ thượng tầng mà đến cả những vấn đề ở trong lẫn ngoài sân cỏ. Tiêu biểu phải kể đến Hội nghị tổng kết mùa giải 2015 khi những bất cập, nhức nhối bao phủ xuyên suốt cả giải đấu cả làng đều nhìn thấy, nhưng những nhà quản lý vẫn xem đây là “mùa giải thành công”.

Hệ quả nhãn tiền, các đội bóng buộc phải lên tiếng mạnh mẽ. Trong số đó, Chủ tịch Trần Mạnh Hùng của Hải Phòng không ngần ngại “mổ xẻ” từ những vấn đề vĩ mô như “bổ nhiệm ông Phó TGĐ phụ trách tài trợ nhưng 4 năm không đem về một xu”, “vấn nạn bạo lực, tiêu cực, những trận đấu có mùi hay không có mùi đều không được nói đến”… đến những vấn đề như “danh dự của đội bóng và cá nhân” khi bị nhắc nhở vì vi phạm nội quy về phát ngôn gây ảnh hưởng đến uy tín của VPF và giải đấu…

Những vấn đề mà người đứng đầu CLB Hải Phòng bức xúc là bức tranh rõ nét nhất về V.League 2015, một mùa giải mà  vấn nạn bạo lực, thứ bóng đá vị tình cảm cùng những “cuồng ngôn” của ông Chủ tịch lẫn ông Phó Chủ tịch là tâm điểm. Và khi ngẫm lại, vấn đề quan trọng nhất của một giải bóng đá là chuyên môn thì không khỏi giật mình. Xuyên suốt 26 trận đấu, để tìm ra một dấu ấn chuyên môn đậm nét, một trận đấu kinh điển hệt như “mò kim đáy bể”. Đến ngay cả đội bóng được kỳ vọng nhất là HA.GL cũng khiến NHM phải thất vọng. Thất vọng nhất là đội bóng của tình yêu, tự hào và được kỳ vọng là tương lai của cả nền bóng đá, để sống sót phải “thở bằng mũi người khác”. Thậm chí, ở trận đấu HA.GL trụ hạng rồi, có thể đá chơi để phô diễn thì họ lại thua thảm hại, bạc nhược trước tân binh S.Khánh Hoà BVN và “hiện nguyên hình”.

Một nốt trầm

Trước thềm V.League 2015, hiệu ứng của lứa cầu thủ U.19 Học viện HA.GL Arsenal JMG có sức lan tỏa cực lớn. Lí do rất đơn giản, đó là một tập thể gắn kết, thi đấu cống hiến, đá đẹp, đá sạch, đạo đức và phần nào gặt hái thành công trước đó. Thế nên khi bầu Đức quyết định đôn lứa cầu thủ này lên tham dự V.League, cơn sốt ngày càng nóng lên. Bởi lẽ, thứ chuyên môn đã được kiểm chứng khiến NHM không khỏi tò mò, hiếu kỳ xen lẫn hoài nghi, nhất là khi họ lại thi đấu ở môi trường khắc nghiệt hơn rất nhiều so với các giải đấu đồng trang lứa trước đó.

Sự sung sướng, tò mò đó phần nào được giải đáp ngay ở trận khai màn. HA.GL vẫn thi triển lối chơi bóng ngắn, ban bật nhuần nhuyền và giành thắng lợi giòn giã với tỉ số 4-2 bằng chính sở trường của mình. Chỉ bấy nhiêu cũng khiến NHM ngẩn ngơ, mong chờ một hiệu ứng tích cực về mặt chuyên môn từ những idol của bầu Đức.

Tuy nhiên, “miếng mồi” của thầy trò HLV Guillaume Graechen chỉ là một tân binh S.Khánh Hòa BVN với hầu hết là cầu thủ trẻ dễ bị bắt nạt, không dám đá bóng do sức ép quá lớn bủa vây. Sau trận đấu này, bộ mặt thực sự của HA.GL với những “ngôi sao U.19” mới lộ ra.

Thứ chuyên môn đã được kiểm chứng trước đó không thể trụ nổi trước sự già giơ, tinh quái lẫn mưu mẹo của các đội bóng khác. HA.GL thua liểng xiểng và đọng lại trong đó là cảm giác hụt hẫng chứ không còn là vẻ đẹp của thứ bóng đá cuốn hút lòng người. Đến khi từ bỏ cái đẹp đã dày công xây dựng để tìm đường sống và thành công với tấm vé trụ hạng trước một vòng đấu, đội bóng phố Núi cần một sự khẳng định ở lượt cuối gặp chính đội bóng phố Biển.

Thế nhưng trong trận cầu buộc phải thể hiện cái tôi của chính mình, HA.GL bị S.Khánh Hòa BVN “đè” cho sấp mặt. Thầy trò HLV Võ Đình Tân đã “dạy” cho chính đối thủ về sự hiệu quả và nét đẹp trong bóng đá.

HA.GL đã thua trong trận đấu được cho là dễ đá nhất. Cái cách chịu trận của thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã xóa mờ đi những trận đấu thăng hoa tột bậc đầy bất ngờ nhưng cũng lắm hoài nghi trước đó. Để rồi, sự chờ đợi về một làn gió mới, những dấu ấn đậm nét về lối chơi chẳng khác nào là công dã tràng.

Một đội bóng được kỳ vọng sẽ thay đổi tư duy, cách nghĩ và được hướng đến để trở thành biểu tượng mới với kế hoạch lôi kéo khán giả đến sân bằng thứ chuyên môn thuần túy đã tự đánh mất chính mình. Cái cách HA.GL thất bại hệt như sự ảm đạm của V.League với những câu chuyện hậu trường được bàn tán xôn xao, mổ xẻ cặn kẽ trong khi vấn đề chuyên môn lại chỉ là “một nốt trầm
xao xuyến”.

Trần Khánh

Dấu ấn đậm nét nhất của HA.GL là thắng lợi 2-1 ở trận “chung kết ngược” trên sân nhà của Đồng Nai. Tuy nhiên, thay vì giành thắng lợi thuyết phục bằng chính lối đá áp đặt lên đối phương, HA.GL lại chấp nhận co cụm phòng ngự và thắng may mắn khi 2 cơ hội rõ nét nhất thành bàn thắng trong khi chủ nhà quá đen đủi.

Rất ít trận đấu chất lượng, đáng nhớ và trận cầu được mong đợi nhất là CK Cúp QG chỉ đáng xem có 15 phút. Sau đó là những sai lầm, là đá bậy đá láo và trả đũa, phản ứng trọng tài và tất cả bị che phủ bởi cái chân gãy của Abass sau pha chuồi bóng phía sau của Thanh Hào.

 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội