Tổng kết V.League 2015 (Kỳ 9) - CLB XSKT.Cần Thơ: Chuyên nghiệp “giả cầy”

thứ tư 21-10-2015 19:44:21 +07:00 0 bình luận
Lực yếu, bao năm làm bóng đá kiểu chụp giật và tiêu tiền, lần đầu tiên góp mặt ở V.League và cả mùa giải XSKT.Cần Thơ đã phải vật vã chạy đua từng vòng đấu, giành giật từng điểm số để có thể trụ lại.

Vùng trắng

Trong số 14 CLB tham dự V.League 2015, XSKT.Cần Thơ là đội duy nhất không có hệ thống đào tạo trẻ. Hơn nữa, đội ngũ HLV nơi đây cũng trống, không có ai có đủ trình độ chuyên môn hay vị thế để có thể nắm một đội bóng thi đấu tại V.League.

Vậy nên, khi XSKT.Cần Thơ giành quyền thăng hạng V.League 2015 sau khi vượt qua HV.An Giang ở trận play-off mà đối thủ “chưa đá đã biết thua” thì cũng là thời điểm lãnh đạo đội bóng này phải “vắt chân lên cổ”, chạy vạy khắp nơi để tuyển quân cũng như tìm kiếm HLV trưởng để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Rất thích bóng đá, có tiền nhưng kinh nghiệm làm bóng đá của những người có trách nhiệm ở Cần Thơ gần như là con số 0. Vậy nên, XSKT.Cần Thơ cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, làm như thế nào để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho đội bóng. Rất nhiều vấn đề phải lo trong khi mùa giải mới đã gần kề. Thế nên, XSKT.Cần Thơ đã nhắm mắt tuyển quân, bất chấp chất lượng cầu thủ, miễn là đủ người để có thể chơi.

“Không thể chết”

HLV Nguyễn Văn Sỹ đồng ý nhận lời về dẫn dắt XSKT.Cần Thơ với nhiệm vụ giúp đội trụ hạng. Được trao “Thượng phương bảo kiếm” nhưng đó chỉ là trên lý thuyết…

Nhiều phức tạp và HLV Nguyễn Văn Sỹ không thể quyết điều gì, nhất là tiền bạc. Đó là lý do những cái tên như Mạc Hồng Quân, Đại Đồng, Michael Nguyễn, Nguyễn Xuân Thành… được đề xuất nhưng cuối cùng đều “bể”, do việc thương lượng tài chính khúc mắc. Không có được những sự lựa chọn tốt nhất, ông Sỹ đành phải gồng mình chịu trận. Một CLB thi đấu tại V.League nhưng lực lượng của đội lại có những cái tên vô danh, chỉ mới thi đấu tại hạng Nhì nên kết quả cuối cùng mà XSKT.Cần Thơ nhận được là những trận thua liên tiếp. Khi thành tích không tốt, người phải chịu trách nhiệm đầu tiên là HLV trưởng. Lãnh đạo CLB XSKT.Cần Thơ nhận ra vấn đề, họ ra quyết định đẩy ôngSỹ đi để bắt đầu chiến dịch trụ hạng. Không thể xuống hạng, nhất là khi dự án hợp tác với CLB Feyenoord Rotterdam với cả triệu USD vừa mới được “vẽ” ra.

Sống là do được cứu?

GĐKT Vũ Quang Bảo được đưa về từ vòng 9 với nhiệm vụ giúp XSKT.Cần Thơ trụ hạng. Từ lúc ông Bảo nắm quyền, đội vẫn cứ ì ạch qua từng trận cùng chuỗi thành tích tệ hại. Sau 5 trận đấu đầu tiên dưới thời GĐKT mới, đội chỉ có thêm được 2 điểm với thành tích 3 trận thua, 2 trận hòa. Tuy nhiên, “phép màu” xuất hiện sau những trận thắng có vấn đề trước Hải Phòng, ĐT.LA và chiến thắng 3-0 trước SLNA, XSKT.Cần Thơ tiếp tục sống.

Dư dả tiền nhưng nhìn đâu cũng thiếu và yếu, cả mùa giải họ giành giật từng điểm số để có thể trụ lại. Cuối cùng, XSKT.Cần Thơ đã sống, nhờ “được cứu”.

 

V.League 2015, Văn Thắng thi đấu 2.223 phút chính thức trong 25 trận, 16 lần lập công (50% số bàn thắng của đội - 32 bàn).

 

Đắng lòng

Trong thành phần 29 cầu thủ được XSKT.Cần Thơ đăng ký thi đấu tại V.League 2015 chỉ có 4 cầu thủ người Cần Thơ là Văn Quân, Kiếm Linh, Phương Tâm, Trung Anh (duy nhất trung vệ Văn Quân được thường xuyên ra sân). Với toàn bộ lực lượng sau khi lên hạng, đội bóng nhiều khi như “cái chợ” nên mới có câu chuyện vui rằng CĐV Cần Thơ không nhớ nổi tên cầu thủ của đội nhà, ngoài 2 bản hợp đồng tiền tỷ là Bửu Ngọc và Văn Thắng.

Trận đấu với HA.GL tại vòng 7, SVĐ Cần Thơ với sức chứa 45.000 người đã không còn một chỗ trống nhưng khán giả đến sân phần lớn vì tò mò và muốn chứng kiến các ngôi sao Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường thi đấu, chứ không phải họ đến sân để cổ vũ cho đội nhà.

 

“Phù thủy”

Bị đánh giá là ứng viên có khả năng xuống hạng cao nhất và thực tế sau 8 vòng đấu, XSKT.Cần Thơ chỉ giành được 5 điểm và chìm ở dưới đáy BXH. Phải “cứu tàu” và quyết định mang tính bước ngoặt của mùa giải được đưa ra: Cho HLV Nguyễn Văn Sỹ nghỉ và đón “chuyên gia trụ hạng” Vũ Quang Bảo về làm GĐKT.

Hẳn XSKT.Cần Thơ có lý do riêng để thay đổi cấu trúc thượng tầng ngay giữa lượt đi, bởi cái tên Vũ Quang Bảo luôn là sự đảm bảo, với các đội bóng đang ngấp nghé bên bờ vực hay chuẩn bị “chết đuối”. Vị chiến lược gia người Nghệ An này từng đưa QK4 lên chơi V.League ở mùa 2008 rồi sau đó tiếp tục hành trình giải cứu ở N.Sài Gòn, XSKT.Lâm Đồng và giúp QNK.Quảng Nam thăng hạng ở mùa giải 2014.

Giàu có và tiêu tiền không tiếc như N.Sài Gòn hay nghèo như QK4, là tân binh XSKT.Lâm Đồng hay đội bóng bao năm tồn tại lay lắt ở hạng Nhất như QNK.Quảng Nam, ông Bảo “khoằm” luôn có cách giúp đội bóng đạt được mục tiêu. Cứ như có “đôi đũa thần” trong tay, đi đến đâu ông Bảo cũng đều hoàn thành nhiệm vụ, bằng cách này hay cách khác.

Thế nên, chuyện GĐKT Vũ Quang Bảo cứu XSKT.Cần Thơ từ “cõi chết trở về” là điều không mấy bất ngờ. Ngặt nỗi, chuyên gia trụ hạng này lại đem đến điềm không lành cho những đội bóng ông từng dẫn dắt và thành công. Cứ nhìn số phận của QK4, N.Sài Gòn, XSKT.Lâm Đồng thì rõ, sau khi được giải cứu đều bị giải thể vì nhiều lý do khác nhau.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội