Tổng kết V.League 2015 (Kỳ 9): Khi cờ đầu còn gãy

thứ sáu 9-10-2015 14:45:12 +07:00 0 bình luận
Nếu như V.League 2015 là “HA.GL và phần còn lại” thì mùa giải này không những thất bại về chuyên môn, hình ảnh cũng như chiến lược xây dựng, phát triển…

Từ “15 tỷ là đủ chơi V.League”

“Ở HA.GL, tôi chỉ cần 12 tỷ là đủ đá ở V.League 2015. Nếu phải thuê thêm 2 cầu thủ ngoại thì 15 tỷ là tối đa. Đây là tính toán trong điều kiện cầu thủ HA.GL được ăn sung mặc sướng, đi máy bay ở khách sạn sang trọng chứ không phải tiết kiệm. Trong tay tôi đã có đầy đủ những con số, ai cần cứ điện thoại cho tôi, tôi sẽ chứng minh…”.

Ông Đoàn Nguyên Đức, PCT VFF phụ trách tài chính phát biểu trước ngày V.League 2015 khởi tranh. Và cũng từ phát biểu này của bầu Đức, vô hình đã đẩy nhiều CLB vào thế khó. Và không những khẳng định “chỉ cần 15 tỷ thì sống khỏe”, ông chủ của HA.GL còn tuyên bố: “Một CLB chơi tại V.League làm gì mà phải cần đến 30 tỷ, tôi nói thẳng con số này là con số không thực tế. Những ai nói chi cho một CLB từ 40 đến 50 tỷ là không đúng. Tại HA.GL, tôi chi cho đội bóng, các lứa cầu thủ trẻ, Học viện HA.GL Arsenal JMG…

Tất cả mọi chi phí trong một năm cũng không đến con số đó. Tôi biết, nói thẳng ra điều này ra sẽ có rất nhiều người ghét nhưng với vai trò PCT VFF phụ trách tài chính tôi phải nói và nói có cơ sở để BĐVN lập lại trật tự”.

Tất nhiên, bầu Đức có cái lý của riêng mình thì mới khẳng định đội bóng của ông chỉ cần 15 tỷ đồng là sống khỏe. Bởi trong số 29 cầu thủ HA.GL đăng ký thi đấu ở V.League 2015, có đến 21 cầu thủ của Học viện và 5 cựu binh còn hợp đồng với đội. Tất cả 26 cầu thủ này HA.GL không tốn tiền lót tay, chỉ phải trả lương cho mỗi người trung bình 25 triệu/tháng và tính cả mùa, quỹ lương cho những cầu thủ “của nhà trồng được” là 8,1 tỷ đồng.

Nếu tính luôn 500 triệu đồng lương và lót tay HA.GL phải trả cho thủ môn Minh Nhựt, cụ thể lương 25 triệu đồng/tháng và 200 triệu đồng lót tay cho 1 năm hợp đồng. Cả mùa giải V.League 2015, HA.GL chỉ phải tốn 8,6 tỷ đồng, so với 15 tỷ như bầu Đức khẳng định thì HA.GL vẫn còn 6,4 tỷ đồng để tuyển ngoại binh và dùng cho các khoản chi còn lại.

Ai “đốt tiền” của bầu Đức?

Với 6,4 tỷ đồng còn lại, HA.GL dư sức để có thể tuyển mộ được cho mình một vài ngoại binh chất lượng để phục vụ cho đội. Thế nhưng tại V.League 2015, HA.GL là đội phải thay ngoại binh nhiều nhất với 6 người, và “đốt” không ít tiền. Được biết, mỗi ngoại binh về với HA.GL được trả lương 5.000 USD/tháng chưa kể tiền lót tay, trong trường hợp bị thanh lý trước thời hạn mỗi người được bồi thường 2 tháng lương, tương đương 10.000 USD.

Các ngoại binh Mitja Morec, Drako Lukanovic, Cosmin Goia, Dragicevic Zdravko lần lượt có 1, 2, 4, 8 trận ra sân tại V.League đã bị HA.GL thanh lý trước thời hạn vì không đáp ứng được chuyên môn. Riêng tiền dùng để trả lương và tiền bồi thường phá vỡ hợp đồng cho 4 ngoại binh này đã ngốn của HA.GL số tiền gần 3 tỷ đồng.

Chưa dừng lại ở đó, riêng việc chiêu mộ tiền đạo Moussa đã ngốn của HA.GL thêm 1,7 tỷ đồng bao gồm tiền lương 5 tháng, 6.000 USD/tháng và 50.000 USD tiền phá vỡ hợp đồng. Và nếu tính luôn tiền lương của trung vệ Franklin, tại V.League 2015 đã ngốn số tiền gần 8 tỷ đồng cho ngoại binh.

Tính chung cả mùa, HA.GL phải chi ra số tiền 16,6 tỷ đồng cho tiền lương, lót tay cho các cầu thủ và nếu đem so với số tiền 15 tỷ mà bầu Đức tuyên bố hồi đầu mùa giải thì con số thực tế đã cao hơn, đó là chưa kể đến vô số chi phí cho cả một mùa giải.

Đến bầu Đức cũng thất bại

Bầu Đức “nổ” và lố với phát biểu của chính mình. Không những thế, từ phát biểu của bầu Đức đã khiến cho nhiều CLB tại V.League khốn đốn với con số 15 tỷ cho một năm hoạt động của một CLB tại V.League.

Bên cạnh những thất bại về chuyên môn, hình ảnh cũng như chiến lược xây dựng đội bóng, bầu Đức còn phải ê chề về khía cạnh tài chính. Đó là điều đáng nói, khi ông bầu này với Học viện HA.GL và thành công trong 2 năm trước đó cùng với vị thế của một Phó Chủ tịch phụ trách tài chính được coi như lá cờ đầu và đi tiên phong để mở ra cuộc “cách mạng” với một nền bóng đá 15 năm lên chuyên nghiệp nhưng chỉ chuyên nghiệp nhất trong việc “đốt tiền” và mỗi mùa giải tiêu không biết bao nhiêu tiền nhưng đôi khi người ta không thể biết tiền tiêu cho bóng đá để làm gì và nhận lại cái gì.

 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội