Tổng kết V.League 2015 (Kỳ 8) – CLB ĐT.LA: “Tiền nào của nấy”

thứ ba 20-10-2015 13:27:26 +07:00 0 bình luận
Thành tích kém là điều “tất lẽ dĩ ngẫu” nhưng đáng buồn là ĐT.LA – một “biểu tượng sạch” của V.League cũng mất kiểm soát. Tất cả là vì… tiền.

Top 6 và hơn thế nữa

Ngay sau khi kết thúc V.League 2014 với việc chỉ trụ hạng trước 1 vòng đấu, Chủ tịch Võ Thành Nhiệm lập tức lên kế hoạch chuẩn bị và xác định chỉ tiêu V.League 2015: Top 6. Để hiện thực hóa “giấc mơ”, ngoài việc hơn 2/3 đội hình được giữ nguyên, Gạch mang thêm về 2 ngoại binh chất lượng Diabate và Lima, đồng thời bổ sung vào HLV dày dạn kinh nghiệm Huỳnh Ngọc San giữ vai trò GĐKT.

Chuẩn bị kỹ càng là thế, song ĐT.LA vẫn không thoát được nỗi ám ảnh đội lót đường. Bởi nhìn quanh đi quẩn lại, trong tay bộ đôi Huỳnh Ngọc San – Ngô Quang Sang là những cầu thủ thuộc diện trung bình ở V.League, thậm chí là “hàng dạt”. Nhưng với sự tận tâm của cả tập thể, Gạch khiến cho cả làng bóng “mắt tròn, mắt dẹt” với chuỗi 9 trận bất bại và leo lên vị trí thứ 3 trên BXH, chỉ xếp sau Thanh Hóa và gã nhà giàu B.Bình Dương.

Kể từ khi góp mặt ở V.League, đây được xem là bước chạy đà hoàn hảo nhất mà Gạch có được. Thế nên những người làm bóng đá ở đây đã không giấu tham vọng hướng đến cái đích cao hơn. “Nếu thời cơ đến, chúng tôi sẽ phất cờ. Cấu trúc ổn định là điều mà ĐT.LA luôn hướng đến, tuy nhiên nếu BHL cần mua sắm thêm lực lượng để hướng đến thành tích cao hơn thì chúng tôi sẵn sàng…”, Chủ tịch Võ Thành Nhiệm từng bộc bạch về kế hoạch để ĐT.LA bay cao.

“Tiền nào của nấy”

Tưởng đâu đang đà thăng hoa Gạch sẽ bứt đi ngoạn mục, nào ngờ họ đột ngột khựng lại rồi tụt dốc không phanh, kết quả khiến cho ai cũng chưng hửng. Theo lý giải của BHL, do mật độ thi đấu dày đặc khiến thể lực cầu thủ bị ảnh hưởng, dẫn đến sa sút phong độ. Bên cạnh đó, chấn thương đã khiến lực lượng bị sứt mẻ nghiêm trọng, sức mạnh bị suy giảm nặng nề…

Song “ở trong chăn mới biết chăn có rận” và một trong những lý do lớn nhất, đó là chuyện tiền nong. Tiền bạc chậm chễ, không rõ ràng khiến các cầu thủ chán nản, mất phương hướng nên thi đấu lìu xìu, kết quả là thầy trò HLV Ngô Quang Sang bị văng ra khỏi nhóm tranh chấp huy chương cùng những điều tiếng bởi những trận đấu bất thường.

Người ta đồ rằng, trong chuỗi kết quả tệ hại mà Gạch gặp phải ở giai đoạn cuối mùa, việc thầy trò ông Sang bị nợ 7 trận tiền thưởng là nguyên nhân lớn. Tuy nhiên, đó chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm” mà ở đó việc gần một chục cầu thủ, trong đó có các trụ cột như Diabate, Lima, Chí Công, Thanh Hải, Quang Thanh… hết hạn hợp đồng nhưng không được đả động đến chuyện đi ở mới là gốc rễ của vấn đề.

Giải thích nguyên nhân chưa tiến hành thưởng thảo để hạn hợp đồng, Chủ tịch Võ Thành Nhiệm cho biết: “Thường thì sau khi mùa giải kết thúc, chúng tôi sẽ đánh giá lại thái độ cầu thủ rồi mới quyết định về chuyện thương thảo…”. Đây chỉ là cách nói chứ thực tế, để giữ lại những cầu thủ này thì Gạch phải chi một số tiền rất lớn gần cả chục tỷ đồng, con số mà ông Nhiệm hay ai đấy có quyền hạn cao nhất ở đây buộc phải đắn đo, thậm chí nhăn trán suy nghĩ.

Tiềm lực như thế, khả năng chỉ đến vậy, thôi thì Gạch nên bằng lòng với những gì mà mình đã đạt được…

ĐẮC MINH

ĐT.LA là đội bóng có tuổi đời bình quân già thứ nhì V.League 2015, với tuổi trung bình 27,36, chỉ xếp sau B.Bình Dương (28,42). Nhiều cầu thủ tưởng chừng hết thời nhưng đã chơi rất hay, kéo theo cả guồng máy tạo hoạt động hết công suất, nổi bật trong số này phải kể đến Phan Văn Tài Em (33 tuổi), Trần Chí Công (32 tuổi), Huỳnh Quang Thanh (31 tuổi) hay trung vệ Phan Thanh Giang (34 tuổi).

Bên cạnh chuyện tiền nong, tương lai mù mịt, nhằm tránh “ăn đòn oan” khi V.League ở giai đoạn nhập nhèm được xem là nguyên nhân khiến cho một loạt học trò của ông Ngô Quang Sang bỗng nhiên “đổ bệnh” ở giai đoạn cuối khiến kết quả thi đấu tệ hại.

Gương mặt: “Calisto đệ nhị”

ĐT.LA khiến cho cả làng bóng phải ngước nhìn ở giai đoạn đầu mùa và là sự sợ hãi của các “ông lớn” mỗi khi đối mặt, bên cạnh sự thăng hoa bất ngờ của những cầu thủ lớn tuổi, sự trưởng thành của dàn cầu thủ trẻ còn đến từ bàn tay của HLV Huỳnh Ngọc San.

 

Dù đăng ký chức danh GĐKT nhưng tại ĐT.LA ông San là người có tiếng nói cao nhất về chuyên môn. Từng có thời gian làm trợ lý cho HLV Calisto nên ông San thừa hưởng những tinh hoa của thuyền trưởng người Bồ. Trong đó có miếng đánh trứ danh phòng ngự chặt, tấn công nhanh mà ông San áp dụng cho ĐT.LA mùa này khiến nhiều đối thủ phải lao đao.

Tại ĐT.LA, ông San được xem là hình mẫu, cả về chuyên môn lẫn cách sống. Thế nên ông luôn nhận được sự nể trọng, tín nhiệm cao nhất từ các học trò. Và trong thành công của Gạch mùa này, vai trò của cựu tuyển thủ Long An này là rất lớn, như chính Chủ tịch Võ Thành Nhiệm thừa nhận: “Thay đổi lớn nhất giúp chúng tôi chơi tốt thời gian quan là việc đưa về anh Huỳnh Ngọc San để làm GĐKT. Với kinh nghiệm, anh San là chỗ dựa vững chắc về chuyên môn cho đội bóng, giúp chúng tôi đề ra đấu pháp hợp lý cho từng
trận đấu…”.

 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội