Các thành viên tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup với các CĐV, vợ con Phạm Xuân Mạnh bật khóc vì sung sướng, Đỗ Duy Mạnh ăn mừng cùng bà xã và con
Không còn “cái bóng lớn” của Hữu Thắng, trên sân cũng không có một thủ lĩnh đích thực và rất nhiều áp lực dành cho SLNA khi V.League 2015 chuẩn bị khởi tranh.
Rất nhiều chỉ trích sau một mùa giải đầy rắc rối cả trên sân cỏ lẫn hậu trường, Mạnh Hùng có lẽ cần một “khoảng lặng” để nhìn lại mình và bước tiếp.
“Này, anh đang nợ 1.060 USD, tương đương 25 triệu đồng. Nhà anh 4 người, vị chi là nợ 100 triệu”. “Điên à, nhà tôi đàng hoàng, con cái không bóng bánh cờ bạc rượu chè tự nhiên mắc nợ nhiều thế”.
“Lượt đi vấn nạn bao lực không có gì để nói nhưng lượt về lại khác hẳn. Nó diễn ra rất nhiều mà nổi cộm là vụ việc của Ngọc Hải và Thanh Hào”.
Với góc nhìn của người trong cuộc, HLV Trần Bình Sự cho rằng V.League 2015 còn nhiều vấn đề, trong đó BTC sợ các đội bóng nên không dám làm mạnh tay.
Với tư cách người tham dự cuộc chơi, GĐĐH Ông Huỳnh Mau của HA.GL chia sẻ sự bức xúc của mình với công tác tổ chức của giải 2015.
“Một mùa giải loạn và loạn từ cấp thượng tầng, trong khi đó vai trò của BTC giải, VPF, VFF lại mờ nhạt mà nói thẳng ra là khá yếu kém. Vậy nên tôi mới cho rằng không có đội bỏ cuộc là V.League 2015 thành công…”. Dẫn dắt B.Bình Dương đến hết GĐ1 rồi nghỉ, với tư cách người trong cuộc cũng như một người đứng ngoài quan sát, HLV Lê Thụy Hải tổng kết mùa giải 2015 như thế.
Trong loạt đấu thứ 2 ở bảng B, U.21 SLNA đã để thua U.21 SHB Đà Nẵng thì hậu vệ Phạm Mạnh Hùng đã bị truất quyền thi đấu do nhận thẻ vàng thứ 2 và cầu thủ này đã có hành vi chửi bới khiếm nhã với trọng tài chính. Theo đó, Ban kỷ luật giải U.21 QG 2015 đã đưa ra án phạt nghiêm khắc cho cầu thủ này.
“Xin khẳng định, nếu như trong trường CLB Mito HollyHock không trụ lại được J.League 2, chắc chắn Công Phượng sẽ ở lại Việt Nam để cùng HA.GL thi đấu tại V.League 2016″.
Theo ông Nguyễn Húp, GĐĐH QNK. Quảng Nam thì hiện nay có một số thông tin cho rằng tiền đạo Patiyo đã kí hợp động với CLB Pahang hiện đang thi đấu ở Malaysia Super League.
Sáng qua (09 /10), ông Đặng Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng đã đến gia đình tiền vệ Trần Anh Khoa để hỏi thăm tình hình chấn thương và gửi tặng số tiền 50 triệu đồng.
Sau khi kết thúc mùa giải, VPF tính tổng số lãi đạt được trong năm rồi chia cho các cổ đông (đội bóng tham dự) để tiếp tục đầu tư. Số tiền này sẽ không cố định, vì phụ thuộc vào hiệu quả kinh doanh của VPF. Và mùa giải 2015, VPF dự kiến sẽ có khoảng 15 tỷ đồng chia cho 14 CLB ở V.League.
Theo thống kê chưa chính thức, mùa giải 2015, VPF đã thu về khoảng 75 tỷ đồng từ các nguồn như từ nhà tài trợ Toyota, tiền đóng góp lệ phí giải, tiền bản quyền truyền hình, quảng cáo và kinh doanh khác. Đây được xem là con số thấp nhất so với 3 mùa giải mà VPF đứng ra tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.
V.League 2015 rơi vào tình trạng mất kiểm soát, một phần quan trọng là bởi chuyện tiền bạc. Ở “nhiệm kỳ kim tiền” và tư duy tiền bạc, từ chiếc ghế Chủ tịch VFF cho tới “miếng bánh” ở VPF, đằng sau nó là rất nhiều câu chuyện bi hài. Và đồng tiền đã trở thành “mồi nhử” mà bóng đá chỉ xếp thứ yếu trong ưu tiên…
Trong trận đấu tối qua giữa tuyển Việt Nam và Iraq, nổi bật trong dòng CĐV Việt đó là một ‘ông tây’ cao lớn, với nhiệt huyết của mình ông đã đi hết từ khán đài này sang khán đài khác hò reo động viên cổ động tinh thần cho đội tuyển của chúng ta.
Trong số ra mới đây của ‘Góc kết nối’ BLV Quang Huy đã đưa ra những chia sẻ về tuyển Việt Nam, tuyển Iraq sau trận đấu tối qua.
Sáng 9/10, ông Đặng Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đến gia đình tiền vệ Trần Anh Khoa để hỏi thăm tình hình chấn thương và gửi tặng số tiền 50 triệu đồng.
Chỉ tính riêng tiền thưởng cho thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn ở mùa giải 2015 là hơn 18 tỷ đồng (chính xác là 18,3 tỷ đồng). Theo quy chế thưởng, tại V.League mỗi trận thắng sân nhà, B.Bình Dương nhận 500 triệu đồng, sân khách là 600 triệu đồng và hòa là 200 triệu đồng.
Theo tiết lộ của một lãnh đạo Sở VH-TT&DL trong buổi làm việc với lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh chiến lược phát triển thể thao thành tích cao Thành phố đến năm 2020 vào ngày 05/10, trung bình mỗi năm nhà trợ SHB rót cho CLB SHB.Đà Nẵng khoảng 60-70 tỷ đồng; thậm chí có những năm con số này ước chừng lên đến 100 tỷ. Bên cạnh đó, ngân sách từ Thành phố không dưới 15 tỷ/1 năm.