Sài Gòn FC 3-1 SLNA: Chủ nhà tìm lại niềm vui chiến thắng

chủ nhật 12-3-2017 14:06:33 +07:00 0 bình luận
Với kết quả 3-1 trước SLNA, CLB Sài Gòn đã tìm lại niềm vui chiến thắng sau chuỗi 6 trận liên tiếp chỉ hòa và thua.

HẾT GIỜ!!!

CLB Sài Gòn chấm dứt chuỗi trận toàn hòa và thua với chiến thắng 3-1 trước SLNA.

Nguyễn Quốc Long phải nhận thẻ vàng đầu tiên ở trận đấu này

Bùi Trần Vũ vào thay Xuân Dương.

NGUY HIỂM!!!

Hậu vệ của CLB Sài Gòn lúng túng phá bóng về khung thành đội nhà khiến Tống Đức An phải vất vả cản phá. Sau đó, pha băng vào của Văn Vinh không đem lại hiệu quả cho đội khách. 

>

Võ Ngọc Toàn rời sân nhường chỗ cho Văn Minh

NGUY HIỂM!!!

Patrick dứt điểm nguy hiểm đưa bóng đi vào góc hẹp khiến CĐV xứ Nghệ có một phen thót tim.

>

Vào đầu hiệp 2, SLNA có sự thay đổi khi Hồ Tuấn Tài được tung vào sân thay cho Sỹ Nam

HẾT GIỜ!!!

Với kết quả hòa 0-0, FLC Thanh Hóa tiếp tục bất bại sau 9 vòng đấu V.League 2017.

Hiệp 2 trận đấu giữa Hải Phòng và FLC Thanh Hóa có 4 phút bù giờ

Lê Văn Thắng vừa phải nhận thẻ vàng khi phạm lỗi nguy hiểm đối với Omar.

Hết hiệp 1.

Trên sân Thống Nhất, tỷ số là 3-1 sau khi kết thúc hiệp 1.

VÀOOO!!!

Sau một loạt pha phối hợp rất bài bàn, Xuân Dương dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Nguyên Mạnh, tái lập cách biệt 2 bàn cho CLB Sài Gòn.

>

Vương Quốc Trung được rút ra nghỉ, người vào thay là Xuân Phong.

Uche được cho ra nghỉ, vào thay là Lê Văn Đại.

NGUY HIỂM!!!

Trên sân Lạch Tray, Anh Hùng vượt qua đình đồng và tung cú sút từ rất xa gây bất ngờ cho thủ môn Thanh Thắng. Đáng tiếc bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

>

Trên sân Thống Nhất.

CLB Sài Gòn có sự thay đổi nhân sự. Marcelo được tung vào sân thay cho Chu Khánh Thành.

Trận đấu đang bị tạm dừng khi Mai Tiến Thành bị chấn thương và cần nhờ các bác sĩ vào chăm sóc. Rất có thể anh không thể tiếp tục thi đấu.

Đình Bảo vừa phải nhận thẻ vàng.

NGUY HIỂM!!!

Stevens đánh đầu rất hay nhưng Thanh Thắng cũng chơi xuất sắc không kém để cản phá.

>

VÀOOO!

Trên sân Thống Nhất, Phi Sơn không bỏ lỡ cơ hội từ quả phạt penalty gây tranh cãi của trọng tài Trần Văn Lập để rút ngắn tỷ số cho đội khách SLNA.

>

Đình Bảo được tung vào sân thay cho Cảnh Dương.

Trên sân Lạch Tray, Doãn Ngọc Tân vừa phải nhận thẻ vàng.

VÀOOO!!!

Patrick nâng tỷ số cho đội chủ nhà lên thành 2-0 cho CLB Sài Gòn.

>

Trên sân Lạch Tray, thủ môn Văn Lâm vừa phải băng ra khỏi vòng cấm địa để cản phá đường tấn công của đội khách.

>

Trên sân Lạch Tray, trọng tài Nguyễn Ngọc Châu vừa rút ra thẻ vàng cho Trọng Hoàng.

VÀOOO!!!

Trên sân Thống Nhất, đội trưởng Ngọc Duy của CLB Sài Gòn dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số cho đội chủ nhà.

>

Trên sân Lạch Tray, hiệp 2 trận đấu giữa Hải Phòng và FLC Thanh Hóa đã bắt đầu. Kết thúc hiệp 1 tỷ số vẫn là 0-0.

Xuân Dương vừa có pha đi bóng và dứt điểm trước vòng vây của hàng thủ đội khách.

Cú sút đầu tiên của trận đấu thuộc về Phi Sơn của SLNA khi 1 hậu vệ của CLB Sài Gòn trượt chân ngã.

 Đây là cuộc đối đầu khá thú vị khi HLV trưởng của 2 đội cùng tên Nguyễn Đức Thắng.

Trận đấu giữa Sài Gòn FC và SLNA đã bắt đầu.

Hết hiệp 1. Tỷ số là 0-0 sau 45 phút đầu tiên.

Đội hình xuất phát trận Sài Gòn FC - SLNA

Sài Gòn FC: Đức An, Tiến Duy, Đình Trọng, Quốc Long, Văn Thuận, Văn Triền, Ngọc Duy, Khánh Thành, Công Thảo, Xuân Dương, Cruz

SLNA: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Văn Khánh, Ngọc Đức, Xuân Mạnh, Ngọc Toàn, Sỹ Nam, Khắc Ngọc, Phi Sơn, Olaha, Henry

Mỗi khi cặp tiền đạo Fagan và Stevens có bóng, hàng thủ của FLC Thanh Hóa ngay lập tức áp sát và thường có tới 2, 3 cái bóng áo vàng theo sát tiền đạo đội chủ nhà.

NGUY HIỂM!!!

Omar dứt điểm cận thành từ đường chuyền của Quốc Phương nhưng đội trưởng Văn Phú của Hải Phòng đã chơi lăn xả để cản phá cú dứt điểm của đối thủ.

>

Sau 8 vòng đấu đã qua, FLC Thanh Hóa đã ghi 11 bàn thắng còn Hải Phòng kém 1 bàn. HIệu số của FLC Thanh Hóa là +7 trong khi Hải Phòng chỉ có hiệu số +2.

Vương Quốc Trung xử lý rất bất ngờ của Vương Quốc Trung khi băng lên dứt điểm bóng sống ngay trước khu vực 16m50. Nhưng cú đá của anh không thành công.

>

NGUY HIỂM!!!

Pha đánh đầu Stevens rất nguy hiểm nhưng Đình Đồng đã bay người phá bóng ngay trước vạch vôi khi thủ môn Thanh Thắng đã băng ra khỏi khung thành của FLC Thanh Hóa.

Đây là cú dứt điểm thứ 3 của Hải Phòng, trong khi FLC Thanh Hóa vẫn chưa thể tung ra cú sút nào kể từ đầu trận.  

>

Lê Văn Thắng xử lý rất hay khiến Văn Bình bị vặn sườn chỉ sau 2 đường ngoặt bóng. Nhưng pha xử lý cuối cùng của cầu thủ gốc Thanh Hóa lại không được tốt.

>

Một pha va chạm giữa Lê Bật Hiếu và Doãn Ngọc Tân khiến tiền vệ của CLB Hải Phòng lăn lộn vì đau.

>

Từ sau tiếng còi khai cuộc, đội khách đang chiếm quyền chủ động và chơi lấn lướt CLB Hải Phòng. Tuy nhiên bàn thắng vẫn chưa được ghi.

Trận đấu bắt đầu.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Trận Hải Phòng - FLC Thanh Hóa

Hải Phòng: Văn Lâm, Anh Hùng, Văn Phú, Cảnh Dương, Hoài Xuân, Quốc Trung, Khánh Lâm, Văn Thắng, Ngọc Tân, Fagan, Stevens.

FLC Thanh Hóa: Thanh Thắng, Đình Đồng, Tiến Thành, Bật Hiếu, Văn Hương, Thế Dương, Văn Bình, Trọng Hoàng, Quốc Phương, Omar, Uche.

Trận Sài Gòn FC - SLNA

Sài Gòn FC: Đức An, Tiến Duy, Đình Trọng, Quốc Long, Văn Thuận, Văn Triền, Ngọc Duy, Khánh Thành, Công Thảo, Xuân Dương, Cruz

SLNA: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Văn Khánh, Ngọc Đức, Xuân Mạnh, Ngọc Toàn, Sỹ Nam, Khắc Ngọc, Phi Sơn, Olaha, Henry

THÔNG TIN TRƯỚC TRẬN

Lúc 17h00 trên sân Lạch Tray, Hải Phòng gặp FLC Thanh Hóa

- Theo ghi nhận của Webthethao.vn có mặt sân Lạch Tray, dân phe vé đang hoạt động rất nhộn nhịp sau 1 trận khán giả bị cấm vào sân.

Phe vé mời chào người hâm mộ trước cổng chính sân Lạch Tray. Ảnh: Hải Đăng.

- Trước trận đấu gần 2 tiếng, rất đông CĐV đội bóng xứ Thanh đã tập trung trước khu vực cổng vào khán đài A sân Lạch Tray hát hò và cổ vũ đội bóng con cưng.

>

- Cuộc chạm trán giữa 2 đội bóng chưa bao giờ hết nóng cả trên khán đài lẫn dưới mặt sân. 2 đội bóng giàu truyền thống và nhiều duyên nợ trong các cuộc đối đầu.

- Trong đội hình Hải Phòng hiện nay có nhiều cầu thủ trưởng thành từ lò Thanh Hóa, nổi bật nhất là chân sút Lê Văn Thắng.

Ngược lại, Đình Tùng của FLC Thanh Hóa từng có 3 năm khoác áo Hải Phòng (từ 2011-2014). Trong đội hình của FLC Thanh Hóa còn có trung vệ Đinh Tiến Thành, một người con đất Hải Phòng 

- Hải Phòng giành chiến thắng tới 4/5 trận gần nhất. Trận đấu còn lại là cuộc chạm trán gần đây nhất, 2 đội hòa 1-1. Trận hòa này là một phần nguyên nhân khiến Hải Phòng tuột chức vô địch ở vòng đấu cuối về tay Hà Nội ở mùa giải trước.

Những tình huống đáng chú ý trận Hải Phòng 1-1 FC Thanh Hóa, vòng 22 V.League 2016

>

- Đây là trận đấu sân Lạch Tray đón khán giả trở lại sau án phạt cấm khán giả vào sân bởi hành vi chửi bới trọng tài và BTC giải ở vòng 6.

- 2 vòng đấu liên tiếp trên sân nhà, Hải Phòng phải gặp 2 đội bóng bất bại. Ở vòng 8, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đã "giải mã" thành công Quảng Nam và tới vòng 9 này, FLC Thanh Hóa là thử thách tiếp theo.

- FLC bất bại sau 8 vòng đấu tại V.League năm nay. Đội bóng xứ Thanh đang được 18 điểm và đang dẫn đầu BXH. Ngược lại, Hải Phòng mới chỉ có 13 điểm, tạm xếp thứ 7.

- Tình hình lực lượng:

Bên phía Hải Phòng, lực lượng đầy đủ.

Bên phía FLC Thanh Hóa: Đinh Tiến Thành 3 thẻ, Van Bakel nỏ ngỏ khả năng ra sân.

 

Nhận định trước trận Hải Phòng - FLC Thanh Hóa.

 

Lúc 18hh00 trên sân Thống Nhất, CLB Sài Gòn gặp SLNA

- Sau những trận thi đấu bết bát đầu mùa, SLNA đang lấy lại tinh thần và có kết quả tốt hơn ở vài trận vừa qua. 5 trận đấu gần nhất, SLNA thắng 2, hòa 1 và thua 2.

- Đội chủ nhà đang có phong độ không thực cao khi họ mới chỉ dành được 3 điểm trong 5 trận gần nhất và không giành được chiến thắng nào (3 hòa, 2 thua).

- Henry của SLNA đang dẫn đầu danh sách ghi bàn cùng với Anh Đức (B.Bình Dương) với 6 lần xé lưới đối thủ. Trong khi đó, bộ đôi của CLB Sài Gòn là Marcelo và Patrick đang cùng có 5 lần nổ súng.

- Trong 3 lần đối đầu trước đây. SLNA đang tạm dẫn trước 2-1. Cả 2 trận thắng của đội bóng xứ Nghệ đều diễn ra trên sân nhà. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Sài Gòn FC đang nắm đôi chút lợi thế về tâm lý bởi họ chưa thua trên sân nhà.

Những tình huống đáng chú ý trận Sài gòn 1-0 SLNA vòng 15 V.League 2016

>

- Trước trận đấu, CĐV SLNA tuyên bố sẽ phủ vàng sân Thống Nhất và biến sân khách thành "chảo lửa thành Vinh giữa lòng đô thị Sài thành".

- Một sự trùng hợp thú vị là cả 2 vị HLV của 2 đội đều có họ tên là Nguyễn Đức Thắng.

- Tình hình lực lượng

CLB Sài Gòn đầy đủ lực lương

CLB SLNA vắng Thế Nhật (án phạt nguội) và Mạnh Hùng (đứt dây chằng).

 

Nhận định trước trận Sài Gòn - SLNA.

 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội