“Trăm dâu đổ đầu... ông kỷ luật là sao?”

thứ năm 29-10-2015 22:47:20 +07:00 0 bình luận
Một lần nữa khẳng định án phạt với Quế Ngọc Hải là hợp tình, hợp lý, Trưởng ban Kỷ luật VFF còn nhắn nhủ đến các bên liên quan: “Hãy tự sắp xếp đi, chứ không phải chuyện gì cũng đổ lên đầu Ban kỷ luật hết…”.

“Chơi phải có luật và cần phải tôn trọng luật. Ở đây, Ban Kỷ luật không áp đặt, luật áp dụng cho tất cả chứ không phân biệt giàu nghèo. Ban Kỷ luật đã ra bản án theo đúng quy định kỷ luật còn các CLB và tự bản thân cầu thủ phải thương thảo với nhau. Quế Ngọc Hải chạy đôn chạy đáo để xin hỗ trợ là chuyện của cậu ta. Nếu lần sau không muốn chạy đôn chạy đáo nữa thì đừng có mà đá bậy. Có cầu thủ bị cấm vĩnh viễn rồi đấy. Cấm như thế thì đã sao? Đây là luật. Người chơi cần phải tôn trọng luật. TGĐ Nguyễn Hồng Thanh cũng thừa nhận Ban Kỷ luật xử lý đúng luật đó thôi. Nếu không đúng, phía CLB SLNA đã khiếu nại rồi.

Án đã ra, cứ đúng luật mà làm chứ bậy bạ thì được gì. Chúng tôi chỉ có trách nhiệm đưa ra án phạt đúng theo luật đã quy định chứ làm sao có chuyện hướng dẫn bên này phải trả bao nhiêu, như thế nào được. Như thế còn gì là luật nữa. Các bên liên quan phải tự thỏa thuận, dàn xếp.

Ban Kỷ luật khuyến cáo đến các CLB, trước tiên phải nghiên cứu kỹ luật. Khi rõ luật rồi hẵng chơi, chứ cứ đổ lỗi là bao che, dung túng, kêu than trời ơi đất hỡi thì đúng là chỉ có ở Việt Nam. Rồi trước đây, chuyện bán độ, mua độ bị cấm vĩnh viễn thì bảo Ban Kỷ luật không có tình. Cái gì cũng đổ đầu cho ông kỷ luật là sao?

Các cầu thủ có tư tưởng đá bạo lực hãy nhìn vào Quế Ngọc Hải thì sẽ rõ. Trước đây, Công Vinh vái lạy trọng tài bị phạt 6 trận. Từ khi có án đó, cầu thủ nào cũng sợ, có ai dám vái lạy nữa đâu. Đó là tác dụng của kỷ luật”.

“Chuyện rối rắm hiện nay thì các bên phải tự thương thảo giải quyết. Tốt nhất là SHB.Đà Nẵng, SLNA, Ngọc Hải và Anh Khoa ngồi lại để tìm hướng giải quyết làm sao cho vừa hợp tình vừa hợp lý”, ông Hường khẳng định.

Bầu Hiển “không liên quan”

Cuộc gặp gỡ giữa Ngọc Hải và Chủ tịch Bùi Xuân Hòa của SHB.Đà Nẵng mới đây không gỡ được nút thắt nào, khi phía đội bóng sông Hàn tỏ ra cương quyết và “đá quả bóng trách nhiệm” sang chân bầu Hiển.

Trung vệ xứ Nghệ đã trình bày hoàn cảnh khó khăn của mình và mong muốn 2 CLB có thể ngồi lại để tìm ra phương án xử lý phù hợp, bởi con số 800 triệu đồng là quá lớn so với thu nhập của anh. Tuy nhiên, ông Hòa đã tìm cách từ chối khéo, khi khẳng định bản thân không đủ thẩm quyền để đàm phán về chuyện tiền bạc và cho biết, bầu Hiển mới là chìa khóa cho câu hỏi tiền bạc quanh trách nhiệm chi trả tiền điều trị và phục hồi chấn thương của Anh Khoa.

Theo thông tin mà Thể thao 24h có được, bầu Hiển một lần nữa khẳng định vai trò chỉ là nhà tài trợ của SHB.Đà Nẵng và khẳng định không có thầm quyền quyết định hay liên quan gì trong vụ Ngọc Hải phải bồi hoàn bao nhiêu. Về phần mình, trung vệ của SLNA bày tỏ: “Số tiền 800 triệu đồng là quá lớn so với mức thu nhập và hoàn cảnh của tôi hiện tại nên rất mong có được sự chia sẻ, giúp đỡ của SHB.Đà Nẵng. Dù biết khó khăn nhưng tôi sẽ tìm cách trực tiếp liên lạc với bầu Hiển để mong có sự cảm thông…”.

PHƯƠNG ANH

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội