Từ trận thua của HA.GL trước B.Bình Dương: Nỗi lo… “mất chất”

thứ ba 30-6-2015 14:54:44 +07:00 0 bình luận
Đó không chỉ là thất bại, là cái thua trong một trận đấu. Nó là nỗi buồn, khi HA.GL ngày một “mất chất”, khiến chính những người yêu mến họ phải lắc đầu, hụt hẫng…

Từ một viễn cảnh đầy mơ mộng với lứa cầu thủ U.19 lần đầu được đôn lên đá V.League, HA.GL thua đến 8 trận sau 13 vòng đấu và không chỉ đứng trước nguy cơ rớt hạng, họ còn đang đánh mất nhiều thứ. Cái mất dễ nhận thấy nhất, đó là tình yêu, niềm tin của khán giả dành cho lứa cầu thủ mang trên mình rất nhiều kỳ vọng như là những hình tượng để trông chờ vào tương lai.

Là số 1 trong mắt khán giả…

Sở hữu những Idol của BĐVN như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… HA.GL trở thành cái tên được yêu thích nhất V.League 2015. Mở màn với trận thắng tưng bừng trước S.Khánh Hòa BVN càng khiến cho “cờ bay phần phật”, đi đến đâu cũng được khán giả đến chật sân cổ vũ với mong mỏi được xem các thần tượng thi đấu. Thế nhưng, cứ mỗi vòng đấu trôi qua HA.GL lại dần  lộ ra sự non nớt, yếu kém. 1 trận, 2 trận và đến 8 trận thua khiến nhiều người nhận ra các cầu thủ trẻ của bầu Đức không chỉ đứng trước nguy cơ rớt hạng mà còn đang mất dần  bản sắc của mình, thứ khác biệt và đặc biệt so với phần còn lại của V.League.

Trận đấu với HA.GL là lần đầu tiên ở mùa này, sân Gò Đậu chật cứng nhờ nhiều “fan cuồng” từ khắp nơi đổ về, trong đó có cả các CĐV từ các tỉnh lân cận, một cảnh tượng chưa bao giờ xuất hiện với những trận đấu của ĐKVĐ V.League mùa này. Thậm chí, ngay cả buổi tập trước trận đấu, HA.GL cũng thu hút hàng trăm khán giả đội mưa tới xem. Điều ấy chứng tỏ HA.GL có một vị thế đặc biệt trong lòng khán giả và phần lớn trong số 2 vạn khán giả đến sân Gò Đậu là để thỏa mãn ao ước được xem những Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy, Tuấn Anh, Xuân Trường… phô diễn tài năng, chiêm ngưỡng thứ bóng đá đẹp mắt.

Tuy nhiên, lối chơi mang thương hiệu HA.GL cùng các pha phô diễn kỹ thuật của Công Phượng và đồng đội đã không xuất hiện trong trận đấu với B.Bình Dương. Các cầu thủ trẻ của bầu Đức thi đấu giống một cuộc “hành xác”, khi không thể hiện được gì trước các đàn anh. Họ  hiện nguyên hình của một đội bóng trẻ đang bị “ép chín”. Ba cái tên được chờ đợi nhất – Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường – hoàn toàn mất tích cả trận đấu, tỏ ra quá yếu đuối, nhỏ bé khi đối diện với những Xuân Thành, Công Vinh, Trọng Hoàng, Tiến Thành, Phước Tứ…

Không chỉ gây thất vọng,  HA.GL còn bị ca thán vì đánh mất chính mình theo cách bất lực nhất. Không ít lần Công Phượng cố tình ngã hòng kiếm quả phạt vì không có bất kỳ cơ hội nào thể hiện trước đẳng cấp lẫn kinh nghiệm của đối thủ. Nửa cuối hiệp 2, HLV Graechen đẩy trung vệ Franklin lên đá tiền đạo với Moussa để lợi dụng thể hình, thể lực của 2 cầu thủ da màu trong các đường bóng bổng. Thêm một trận đấu, HA.GL bất lực và quay về với cách chơi mà hầu hết các đội bóng như S.Khánh Hòa, XSKT.Cần Thơ, Đồng Nai… vẫn đang sử dụng nhờ sở hữu những ngoại binh trên hàng công.

Đá với B.Bình Dương ở Gò Đậu rất ít đội bóng ở V.League hiện tại có hy vọng chiến thắng. “Cửa” cho HA.GL là không có, kết quả thất bại là điều biết trước. Thế nhưng, sau khi chen chân cả buổi để có được tấm vé vào xem, điều 2 vạn khán giả trong lần đầu được nhìn trực tiếp các idol thi đấu chờ đợi, không phải chiến thắng mà là một màn trình diễn, sự thể hiện lâu nay được xem như một thương hiệu của đội bóng phố Núi. Thế nhưng, không có gì để xem và với những gì diễn ra trên sân, những người có mặt tại sân Gò Đậu đã bày tỏ sự chán nản, thất vọng trước lối chơi “mất chất” và không còn bản sắc của HA.GL.

… đến bao giờ?

Hết chịu nổi sự buồn chán, nhiều khán giả đã sớm đứng dậy ra về còn những ai kiên nhẫn coi hết cả trận đấu thì tranh cãi nhau với giọng đầy bực tức và chán nản: “Chen chúc hơn mấy giờ để giành giựt mua được vé nhưng HA.GL đá thế này thì thất vọng quá. Nếu đúng là họ chơi bóng không cảm xúc như vậy thì chẳng có gì đặc biệt so với các đội còn lại, không khéo cuối mùa lại rớt hạng, coi chừng “mất cả chì lẫn chài”…”.

Trong bóng đá có những giá trị đặc biệt khiến cho khán giả nguyện trung thành yêu một đội bóng mãi mãi. Đối tác của HA.GL, CLB Arsenal là ví dụ điển hình nhất. Đội bóng nước Anh từng trắng tay cả chục năm nhưng không đánh mất bản sắc mà vẫn giữ được nguyên vẹn lối chơi đẹp nên hàng triệu CĐV vẫn tin yêu. HA.GL cũng đã xây dựng được lối chơi đẹp để khán giả hết sức yêu mến nhưng bây giờ lại đang loay hoay trong sự bất lực và đánh mất chính mình.

Trận đấu với B.Bình Dương không chỉ là một thất bại đơn thuần. Nó là cái thua đau đớn và khiến HA.GL đánh mất rất nhiều, trong đó mất mát lớn nhất nằm ở khán giả, khi đến cảm xúc và một cái gì đó để xem giờ các cầu thủ trẻ của bầu Đức cũng không thể đem đến cho các Thượng đế.

Với 8 trận thua sau lượt đi V.League 2015, HA.GL là một trong những đội cạnh tranh suất… trụ hạng nhưng bầu Đức vẫn tự tin tuyên bố: “Chẳng bao giờ chuyện đó xảy ra”.

VĂN NHÂN

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội