V.League cần Người phán xử

thứ hai 20-11-2017 18:08:58 +07:00 0 bình luận
Sân Hàng Đẫy tối 19/11, sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Hà Nội FC và Quảng Nam FC vang lên, tất cả thành viên đội chủ nhà đã không giấu nổi niềm vui.

Sân Hàng Đẫy tối 19/11, sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Hà Nội FC và Quảng Nam FC vang lên, tất cả các thành viên đội chủ nhà đã vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc.

Bàn thắng của Văn Quyết giúp Hà Nội FC đánh chiếm ngôi đầu BXH của Quảng Nam FC khi V.League 2017 chỉ còn 1 vòng. Họ đang bằng điểm (45) với Quảng Nam FC, FLC Thanh Hóa nhưng nắm quyền tự quyết với hệ số phụ tốt nhất.

Nhưng 3 điểm, và lợi thế hơn cả trong cuộc đua vô địch chưa phải là tất cả ý nghĩa đối với Hà Nội FC, khiến họ vỡ òa như thể đã vô địch. 

“Chiến thắng Quảng Nam FC đã dập tan tin đồn”, HLV Chu Đình Nghiêm nói như thở hắt ra trong cuộc họp báo sau trận. Văn Quyết thiết thực hơn: “Nhượng bộ thì ai nuôi sống gia đình tôi?”. 


Văn Quyết ăn mừng như khóc sau khi ghi bàn thắng duy nhất ở trận gặp Quảng Nam. Ảnh: Hải Đăng

Cả một tuần trước khi trận đấu diễn ra, cụm từ “chiếc cúp cơ cấu” được nhắc tới liên tục, lan như virus từ cốc trà đá vỉa hè qua cốc bia, đến mạng xã hội. Nó khiến thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm bức xúc khi họ là những nhân vật chính, được cho sẽ buông để Quảng Nam FC có điểm và chiếc cúp sau đó sẽ thuộc về đội bóng miền Trung.

Có chứng kiến cảnh BHL Hà Nội FC lao ra khỏi khu kỹ thuật tiếc nuối sau mỗi cơ hội bị bỏ lỡ, những bước chạy quyết tâm của Thành Lương và các đồng đội trên sân sẽ thấy đội chủ sân Hàng Đẫy quyết tâm như thế nào. Khát khao và cả áp lực phải gánh của Hà Nội FC được khắc họa rõ hơn cả trong tấm ảnh Văn Quyết như muốn khóc sau khi ghi bàn. 

3 điểm của Hà Nội FC vì thế đã diệt được con virus “Chiếc cúp cơ cấu”, như HLV Chu Đình Nghiêm nói? Rất tiếc là không, nó chỉ chuyển từ tên này sang tên khác. “Đằng nào chẳng là của bầu Hiển” là tên mới của nó.

Hà Nội FC có ức chế, khó chịu, cảm thấy bất công vì dính con virus này thì họ cũng khó trách NHM. Bởi V.League nhiều mùa trở lại đây đang bị làn khói dày đặc bao phủ. Và lửa được đốt lên từ chính ông bầu của họ, ông Đỗ Quang Hiển.

Bất chấp đã có kết luận chính thức từ Bộ VHTT&DL rằng bầu Hiển chỉ sở hữu Hà Nội FC, chứ không phải cả SHB Đà Nẵng, Quảng Nam FC (trước kia là QNK Quảng Nam), Sài Gòn FC và gần đây Than Quảng Ninh, thì với dư luận, V.League là giải đấu của bầu Hiển và phần còn lại.

Kết luận của Bộ VHTT&DL không giúp xóa tan làn khói đã và đang khiến V.League cứ mờ mờ, ảo ảo giữa hư và thực. 

 


Ông Đỗ Quang Hiển luôn có những khoản thưởng nóng ngay khi trận đấu kết thúc. Ảnh: Hải Đăng

NHM có quyền hỏi: Cảnh bầu Hiển xuống sân thưởng cho Hà Nội FC cũng như SHB Đà Nẵng, rồi cả Sài Gòn FC, tham gia tài trợ Quảng Nam... đâu là hư, đâu là thực?

V.League dù gắn cái mác chuyên nghiệp gần 2 thập kỷ qua lại đang níu NHM sống hoài niệm hơn. Họ ước trở về cái thời CAHN, CA TP.HCM, Cảng Sài Gòn hay Thể Công dù thực tế bóng đá thời bao cấp thậm chí còn tranh tối tranh sáng hơn, nhiều góc kín hơn với cơ chế xin cho…

Niềm tin chạm đáy như vậy thì việc Hà Nội FC hay Quảng Nam FC lên ngôi mùa này, thậm chí cả cái kết gây sốc mang tên Quảng Ninh, con virus càng sống khỏe và lây lan mạnh.

Nếu Thanh Hóa ngược dòng, tạo kỳ tích đứng lên đỉnh ở vòng cuối cùng, V.League sẽ níu kéo niềm tin? Không và nếu có cũng chỉ mang tính ngắn hạn. 

Thực tế Thanh Hóa từng nắm lợi thế nhưng tự tay ném đi. Với chữ nếu, người xứ Thanh đã không phải cảm thấy cay đắng như bây giờ: Nếu Đình Đồng không chạm tay trong trận gặp Hà Nội; nếu Văn Đại không phản lưới nhà và Omar đá penalty không trượt trước Bình Dương…

Cũng với chữ nếu, nếu VPF có được kịch bản như bộ phim Người phán xử cho V.League, giải đấu này có thể có bước ngoặt như phim truyền hình Việt trong lòng NHM. Được mua bản quyền từ Israel, Người phán xử đã tạo ra cơn sốt thực sự, mang đến hy vọng sẽ là tiền đề cho phim truyền hình Việt Nam lột xác. 

VPF có lẽ không phải lặn lội đâu xa tìm Người phán xử. Ai khiến giải đấu hàng đầu Việt Nam bị khói mù bao phủ, thì người đó hẳn xóa tan được (!) 


BHX sau vòng 25 V.League 2017
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội