Hành trình chiếm lấy trái tim NHM Thủ đô của Thang Long Warriors

thứ hai 13-11-2017 15:28:13 +07:00 0 bình luận
Từ sân nhà với rất nhiều ghế trống, Thang Long Warriors với sự nhiệt huyết đang dần dần chiếm được tình cảm của NHM bóng rổ Thủ đô với tấm vé Chung kết

Từ hình ảnh sân nhà với rất nhiều ghế trống, Thang Long Warriors với sự nhiệt huyết đang dần dần chiếm được tình cảm của NHM bóng rổ Thủ đô với tấm vé Chung kết VBA 2017.

Khi VBA 2017 chưa diễn ra, NHM cả nước rất nóng lòng mong chờ sự xuất hiện của đội bóng tân binh Thang Long Warriors cũng như đếm ngược từng ngày buổi khai màn giải bóng rổ hấp dẫn nhất Việt Nam.

Tuy nhiên, những ai có mặt trên sân Sư Phạm ngày 5/9 không khỏi ngạc nhiên khi cả nhà thi đấu hoạt động chưa được một nửa công suất. Khán giả rời rạc, rất nhiều ghế trống và bầu không khí ngày khai mạc VBA 2017 của đội bóng tân binh có phần tẻ nhạt.

Nhà thi đấu Sư Phạm có rất nhiều ghế trống ngày khai màn VBA 2017. Ảnh: Hải Đăng

Rất nhiều nguyên nhân giải thích cho câu hỏi vì sao Thang Long Warriors lại chưa có nhiều người hâm mộ. Nhà thi đấu ở xa trung tâm thành phố và quan trọng nhất là tình cảm của dân bóng rổ Hà Nội phần lớn đã giành cho đội bóng đi trước, Hanoi Buffaloes.

Bởi vậy, ngay sau ngày thi đấu đầu tiên tại Sư Phạm, những tấm banner đã được dựng cao che nguyên 1 phần khán đài để khiến người ta quên đi sự trống trải của những băng ghế không có khán giả.

Nhiều người thấy tiếc cho Thang Long Warriors còn đội bóng thì giữ sự im lặng. HLV Lee Tao Dana cùng các học trò chỉ tập trung vào từng trận đấu mà không quá ồn ào trong việc tham dự các sự kiện bên lề để thu hút NHM.

Không có gì thuyết phục khán giả bằng màn trình diễn trên sân, Thang Long Warriors tiến lên phía trước và giành hết chiến thắng này đến chiến thắng khác, đó cũng là lúc khán giả tới nhà thi đấu Sư Phạm ngày một đông.

Màn trình diễn của Thang Long Warriors giúp họ ngày càng chiếm được trái tim của NHM bóng rổ Thủ đô. Ảnh: Hải Đăng

15 trận đấu vòng bảng, Thang Long Warriors giành tới 12 chiến thắng và 2 trận play-off họ cũng nhanh chóng đả bại Hanoi Buffaloes để giành quyền vào chơi Chung kết. "Những chiến binh" cũng đã lập nên kỷ lục 7 trận thắng liên tiếp tại VBA chỉ ngay mùa đầu tiên họ tham dự.

Màn trình diễn ấn tượng của những Jaywuan Hill, Justin Young, Nguyễn Văn Hùng, Tô Quang Trung cho tới sức trẻ của Nguyễn Xuân Quốc, Trương Hoàng Trung hay Đỗ Xuân Nam đã khiến NHM cảm thấy tò mò, thôi thúc họ tới sân để chứng kiến màn trình diễn của đại diện mới xuất hiện tại Thủ đô.

Các hàng ghế ngày càng được phủ kín khán giả, những tiếng hô vang "Let's go Warriors" ngày càng vang vọng khắp nhà thi đấu, Thang Long Warriors đang dần chiếm được tình cảm của những người yêu mến bóng rổ Hà Nội một cách rất khiêm tốn và trầm lặng.

Cuộc chiến với Cantho Catfish trong trận Chung kết sẽ là thời điểm tuyệt vời để Thang Long Warriors ghi điểm trong mắt NHM Hà Nội. Ảnh: Hải Đăng

Khi mà Hanoi Buffaloes đã chính thức bị loại, NHM bóng rổ Thủ đô nói chung cũng như "Những chú trâu" nói riêng không nhiều thì ít cũng sẽ hướng sự quan tâm tới đại diện còn lại của Hà Nội trong trận Chung kết với Cantho Catfish. 

Và Thang Long Warriors hiểu rằng, màn trình diễn của họ hay xa hơn chiếc cúp Vô địch sẽ là cách tốt nhất để chiếm lấy trái tim của NHM bóng rổ Thủ đô, điều mà mọi đội bóng đều muốn có được.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội