"Mỗi trận đấu của Danang Dragons sẽ luôn là một trận chung kết"

thứ tư 11-11-2020 16:15:00 +07:00 0 bình luận
Câu nói này của HLV Phan Thanh Cảnh ban đầu chỉ mục tiêu đề ra để các học trò có tinh thần tốt hơn. Nhưng giờ đây, nó sẽ trở thành điều mà tập thể Danang Dragons buộc phải làm.

“Đối với Danang Dragons, mỗi trận đấu chúng tôi ra sân đều được coi là một trận chung kết".

Đây là chia sẻ của HLV Phan Thanh Cảnh khi VBA 2020 mới bắt đầu được vài ngày. Nó cho thấy quyết tâm chinh phục giải đấu, mặc kệ việc gặp nhiều khó khăn trong khâu chuẩn bị trước mùa giải của Danang Dragons.

Thế nhưng ít ai có thể đoán trước được rằng cơn bão COVID-19 thứ hai ập đến mới là những thử thách đầu tiên mà thầy trò HLV nội này phải hứng chịu.

Không thể hội quân để tập luyện vì đại dịch bùng nổ ngay đại bản doanh, Danang Dragons buộc phải hội quân tại Tp.Hồ Chí Minh, trở thành một trong ba đội bóng “khởi động" muộn nhất tại VBA 2020.

Sau đó, bộ đôi Chris Dierker cùng với ngoại binh Darrell Miller cũng nhập cảnh muộn nhất trong số các ngoại binh. 

Điều này khiến hai mảnh ghép quan trọng của HLV Phan Thanh Cảnh chỉ có vài ngày tập luyện trước khi mùa giải bắt đầu.

Đến lúc quả bóng chính thức được tung lên ở giữa sân tại VBA Arena, Danang Dragons đã bị tụt lại phía sau so với các đối thủ.

Có lẽ chính vì điều này, vị thuyền trưởng nội duy nhất trong giải mới có chia sẻ rằng “mỗi trận đấu của Danang Dragons là một trận chung kết".

Vì nếu không ra sân với tinh thần thi đấu cao nhất, nếu không thể vượt qua chính bản thân mình thì tập thể rồng sông Hàn sẽ chẳng thể chinh phục mục tiêu mà họ đặt ra.

KHÓ KHĂN CHỒNG CHẤT VÀ NỐT TRẦM MANG TÊN DARRELL MILLER

Thử thách lớn mà Danang Dragons phải đối mặt đã được thể hiện rất rõ qua những màn trình diễn trên sân. 

Tinh thần của họ rất kiên cường khi luôn cho thấy khả năng chiến đấu ấn tượng. Nhưng chất keo tồn tại giữa cả hệ thống vẫn chưa rõ ràng, mang đến sự phập phù về mặt phong độ.

Có những ngày họ thăng hoa và chơi như một tập thể cực kỳ gắn kết. Tuy nhiên, xen lẫn là các trận đấu mà Dragons như đánh mất chính mình, thể hiện bộ mặt cực kỳ trái ngược.

Sự phập phù này khiến khởi đầu mùa giải của Đà Nẵng trở nên chông gai với 3 thất bại trong 5 trận đầu tiên. Khó khăn hơn khi Dragons có nhiều trận đánh mất lợi thế dẫn điểm sớm, để đối phương kéo trận đấu vào hiệp phụ.

Với đội bóng thiếu đi sự chuẩn bị tốt nhất, 3 lần đấu hiệp phụ trong 5 trận để khởi đầu mùa giải chẳng khác nào một màn tra tấn về thể lực.

Không có được vị trí thuận lợi trong cuộc đua Playoffs, Danang Dragons đã buộc phải tất tay trong chuỗi trận cày ải đầy nặng nề. Họ ra sân 4 lần trong 7 ngày và xa hơn là 6 trận trong 11 ngày, chạm trán nhiều đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Vốn đã không có thể trạng tốt nhất vì tập trung muộn, cộng thêm một chấn thương nhẹ ở lượt trận hôm 31/10, ngoại Darrell Miller đã dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng trong trận gặp Nha Trang Dolphins ngày 4/11.

Không phải phẫu thuật nhưng Miller cần điều trị phục hồi và sẽ ngồi ngoài vài tháng, đồng nghĩa với việc anh chính thức nói lời chia tay với VBA 2020. 

Chấn thương này chính là nốt trầm vô cùng lớn mà Danang Dragons phải trải qua.

KHÓ KHĂN NHƯNG CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG BỎ CUỘC

Một ngoại binh thay thế đã xuất hiện - Trung phong Tyrell Williams. Việc đổi ngoại binh giữa mùa giải vốn đã mang đến nhiều khó khăn, nhưng còn một thử thách lớn hơn nữa đang chờ đón thầy trò HLV Phan Thanh Cảnh.

Tyrell là một trung phong, vị trí mà Danang Dragons không hề thiếu với Chris Dierker và Nguyễn Văn Hùng.

Trước mùa giải, ông Cảnh từng chia sẻ rằng đội bóng đã nhắm đến Lenny Daniels. Sau đó vì những khó khăn về mặt pháp lý, Dragons đã chọn Darrell Miller.

Cả hai cầu thủ này đều là những ngoại binh chơi vòng ngoài với gói kỹ năng ghi điểm đa dạng. 

Lối chơi của Danang Dragons mùa này vốn đã được xây dựng để xoay quanh Miller cùng Chris Dieker. Tuy nhiên khi Tyrell Williams đến, tất cả sẽ phải thay đổi một lần nữa. 

Minh chứng đã được thể hiện trong ngày chào sân của Tyrell khi anh chủ yếu nhận bóng ở khu vực cận rổ, nơi ngoại binh nặng đến hơn 110kg này có thể tận dụng khối cơ bắp của mình để đột phá rồi dứt điểm.

Trong khi với Darrell Miller, HLV Phan Thanh Cảnh có rất nhiều lựa chọn khác để chạy bài, tìm phương án tấn công thì với ngoại binh mới, ông buộc phải tốn bóng hơn cho cầu thủ này, giúp anh có được cảm giác tốt nhất.

Tyrell dù mới tập được 2 buổi cùng Danang Dragons nhưng đã cho thấy sự cố gắng. Khởi đầu trận đấu không ổn, ngoại binh sinh năm 1994 dần chơi tốt hơn ở hiệp 3 và 4, giúp tập thể rồng sông Hàn bám đuôi khá tốt với Saigon Heat.

Cá nhân Williams đã ghi 28 điểm (11-20 FG) cùng 22 rebounds và có thêm 2 blocks, nhưng không có bất ngờ nào xảy ra khi Dragons nhận thất bại với tỷ số 92-78.

“Mỗi trận đấu là một trận chung kết". Câu nói này của HLV Phan Thanh Cảnh ban đầu chỉ là giúp các học trò có tinh thần tốt hơn. Nhưng giờ đây, nó sẽ trở thành điều mà tập thể Danang Dragons buộc phải có được.

Đối diện với “cửa tử" vì bất kỳ thất bại nào cũng có thể khiến Rồng sông Hàn chia tay tấm vé Playoffs, họ cần phải chơi như thể đây là trận đấu cuối cùng trong mùa giải vậy.

Sự gắn kết giờ đây sẽ phải xây lại từ đầu với sự góp mặt của một nhân tố mới. Nhưng với núi khó khăn mà Danang Dragons đã vượt được trong thời gian qua, có lẽ thử thách mới này họ rồi sẽ chinh phục được.

Với tinh thần chiến đấu của tập thể miền Trung kiên cường và với Darrell Miller vẫn ngồi đó ngoài đường biên, có lẽ Dragons sẽ được tiếp thêm sức mạnh, giúp họ vững tay hơn trong 3 lượt trận cuối cùng của Regular Season VBA 2020.

Tất cả các trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh Thể Thao TV, HTV Thể Thao, Truyền hình FPT và FPT Play, Onme và các hạ tầng của VBA đồng phát sóng giải đấu mùa này.

Ngoài ra trên Webthethao.vn, cùng với kênh Youtube của Fanpage bóng rổ hàng đầu Việt Nam - Bóng Rổ TV đồng phát sóng giải đấu mùa này.

Việt Long
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội