Nguyễn Phú Hoàng viết tâm thư nghìn chữ, nói lời chia tay Cantho Catfish trong nước mắt

thứ ba 14-4-2020 15:20:00 +07:00 0 bình luận
Tâm thư hơn 1.000 chữ đầy cảm xúc và nước mắt đã được Nguyễn Phú Hoàng bí mật gửi cho CLB cổ động viên của Cantho Catfish để nói lời chia tay đội bóng. Có lẽ không cảm xúc nào có thể diễn tả sự nuối tiếc với đội bóng miền Tây vào lúc này.

Theo chiều hướng bất ngờ nhất, Nguyễn Phú Hoàng đã nói lời chia tay Cantho Catfish. Sau những hé lộ đầu tiên được đăng trên trang cá nhân chính thức, Hoàng "Ca" đã tìm đến Fan Club của đội bóng để viết những dòng chia sẻ đầy xúc động.

Tuy nhiên, anh chắc chắn không phải người duy nhất rơi nước mắt vì quyết định khó khăn này mà còn là rất nhiều cổ động viên của Cantho Catfish, những người đã yêu quý và ủng hộ Phú Hoàng trong 2 mùa giải đã qua.

"Gửi các bạn fans của Cantho Catfish,

Lúc tôi viết lên những dòng chữ này cũng là lúc một phần trái tim của tôi tan nát. Tôi biết khi các bạn nhận được tin rằng tôi sẽ không còn thi đấu cho đội bóng nữa, có lẽ các bạn sẽ rất thất vọng, rất buồn và có lẽ có nhiều người sẽ thắc mắc tại sao tôi lại làm vậy. Tôi muốn nói rằng tôi hiểu nhũng gì các bạn đang trải qua, và các bạn hoàn toàn có quyền căm ghét tôi vì quyết định của bản thân mình.

Tôi xin lỗi các bạn rất nhiều … Tôi muốn các bạn biết rằng để đưa ra quyết định này, tôi đã phải dành rất nhiều thời gian, có những hôm ăn không ngon, ngủ không yên, vì đối với tôi, các bạn như một gia đình của mình vậy. Các bạn là nơi tôi cảm thấy được quan tâm, được yêu thương, được tôn trọng, được ủng hộ, và là nơi tôi luôn có thể dựa vào những lúc tôi và đội bóng thi đấu ko tốt, những lúc tôi buồn, hay ngay cả khi tôi gặp bất kỳ khó khăn nào trong quãng thời gian tôi ở Cần Thơ.

Tôi còn nhớ rất rõ cái khoảnh khắc lần đầu tiên đặt chân đến thành phố tuyệt vời này, tôi đã hồi hộp và rất lo lắng … vì sao? Vì tôi không biết liệu tôi có thể giúp được gì cho đội, liệu tôi có thể mang đến nhiều niềm vui cho các bạn hay ko, và liệu tôi có được các bạn chào đón và ủng hộ? Và dường như các bạn cũng biết điều đó, các bạn đã nhắn tin hỏi han tôi, người thì hỏi thăm về sức khỏe, người thì cho tôi biết thông tin về thành phố Cần Thơ (đi ăn đâu, đi chơi đâu, thành phố có gì …), và tuy rằng lúc đó tôi chưa từng gặp bất kỳ ai trong số các bạn, nhưng những điều đó làm tôi cảm thấy mình được chào đón, và tôi dần nhận ra rằng các bạn là những cổ động viên tuyệt vời nhất mà tôi, cũng như đội bóng may mắn có được.

Các bạn và những cử chỉ, hành động của mình vô hình là động lực giúp cho tôi cố gắng hết mình trong từng buổi tập, trong từng trận đấu, và điều tôi mong ước nhất là đền đáp lại tình cảm của các bạn bằng chức vô địch … Và đó cũng là điều tuyệt vời mà đội bóng chúng ta đã đạt được ở mùa giải VBA 2018 (mùa giải đầu tiên tôi tham gia đội bóng).

Tôi vẫn nhớ rõ buổi giao lưu tổng kết cuối năm với các bạn, được thấy các bạn vui vẻ, được thấy các bạn hạnh phúc, và được giao lưu, gặp gỡ những bạn mà tôi có lẽ khó có dịp tiếp xúc trong mùa giải làm tôi cảm thấy mình đã đạt được mục tiêu mà bản thân đặt ra khi bắt đầu cuộc hành trình này. Lúc đó tôi càng nhận ra mình đã yêu mến các bạn và thành phố Cần Thơ từ lúc nào không hay … và tự nhủ rằng tôi sẽ vẫn còn ở lại cống hiến cho đội bóng, thi đấu vì các bạn trong những mùa giải tới.

Sang mùa giải sau – mùa giải 2019, quyết định ở lại gắn bó với đội bóng là một quyết định quá dễ dàng với tôi. Tôi muốn được thi đấu cùng những đồng đội và huấn luyện viên tuyệt vời, tôi muốn tiếp tục cống hiến cho chủ đội bóng và hơn nữa tôi muốn một lần nữa đem lại niềm vui cho các bạn. Pre-season chúng tôi đã thua hết, từ việc cầu thủ chấn thương đến việc đội bóng thay đổi nhận sự đã phần nào ảnh hưởng đến thành tích của đội bóng.

Những trận thua làm tôi rất buồn, nhưng buồn hơn nữa là khi nhìn thấy các bạn, những người vẫn hết mình cổ vũ cho đội, những người luôn ở lại sân sau trận đấu để hỏi thăm tôi và đồng đội, và cả những người nhắn tin cổ vũ và cố gắng vực dậy tinh thần cho các cầu thủ nữa.

Có lẽ tôi chỉ có thể hiểu được phần nào cảm xúc của các bạn vì tôi là cầu thủ thi đấu trên sân. Niềm vui chiến thắng, sự tiếc nuối và nỗi buồn sau từng trận đấu, tôi chỉ có thể hiểu được nó ở tư cách là vận động viên, còn với các bạn, có lẽ tôi sẽ khó có thể hiểu được hết được. Nhưng tôi vẫn thấy và cảm nhận được các cung bậc cảm xúc của các bạn qua từng ánh mắt, cử chỉ, hành động, lời nói, và tôi càng cảm thấy mình được các bạn yêu quý rất nhiều.

Tôi muốn cám ơn tất cả các bạn, vì đã cho tôi một kỷ niệm tuyệt vời, một hành trình mà có lẽ tôi sẽ luôn luôn nhớ trong tim, nơi mà các bạn đã và sẽ luôn luôn ở đó.

Một lần nữa, tôi muốn các bạn biết rằng quyết định này đã làm tôi rất đau đớn, và buồn hơn cả khi tôi đã không thể giúp đem lại niềm vui cho các bạn sau sai lầm của mình trong trận thi đấu cuối cùng đó. Hình ảnh các bạn chờ đợi tôi, an ủi tôi, khóc cùng tôi sẽ luôn đi bên tôi, cho dù tôi có đi đâu, hay có còn thi đấu nữa hay không.

Có lẽ tôi sẽ dừng viết tại đây, vì cảm xúc mà tôi dành cho các bạn khó có thể nào viết hết được. Tôi không hy vọng các bạn sẽ hiểu hết cảm xúc của mình qua bức thư này, cũng như tôi không hy vọng rằng các bạn sẽ vẫn dành tình cảm cho tôi khi tôi quay lại ở một tư cách khác, nhưng tôi mong các bạn biết rằng tôi rất yêu các bạn.

Tôi xin cám ơn và xin lỗi các bạn rất nhiều.

Tôi chúc những điều tuyệt vời nhất sẽ đến với mọi người.

#03 Phú Hoàng".

Lá thư đã được gửi cho trưởng CLB cổ động viên Cantho Catfish với rất nhiều cảm xúc và nước mắt này như thay lời tạm biệt của Nguyễn Phú Hoàng với Cantho Catfish.

Sự tiếc nuối chắc chắn sẽ xuất hiện rất nhiều và có thể nó sẽ còn tồn tại rất lâu trong tâm trí của người hâm một đội bóng miền Tây.

Việt Long
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội