Stefan Nguyễn bất ngờ trải lòng về drama tại VBA 2019 cùng Hanoi Buffaloes

thứ ba 21-7-2020 20:40:00 +07:00 0 bình luận
Stefan Nguyễn Tuấn Tú đã bất ngờ hé lộ về câu chuyện chia tay Hanoi Buffaloes ngay giữa mùa giải VBA 2019 với nhiều chi tiết khá thú vị.

VBA 2019 đã chứng kiến một "drama" nhỏ đến từ Hanoi Buffaloes.

Stefan Nguyễn Tuấn Tú, một trong hai cầu thủ Việt kiều của đội bóng Thủ Đô đã bất ngờ nói lời chia tay với CLB không lâu sau khi HLV Todd Purves bị sa thải.

Thông tin này khi đó đã tạo nên rất nhiều ý kiến trái chiều về việc Stefan từ bỏ Buffaloes, bỏ lại sau lưng đội bóng và người hâm mộ.

Stefan Nguyễn chỉ ra sân 7 trận cho Hanoi Buffaloes mùa VBA 2019 - Ảnh: Hanoi Buffaloes

Thực hư về câu chuyện này có lẽ cần được nhìn thấy theo nhiều góc nhìn khác nhau và gần đây, Stefan Nguyễn Tuấn Tú đã chia sẻ góc nhìn của mình khi xuất hiện trên Swish Podcast cùng người anh em Tâm Đinh.

Mọi thứ được bắt đầu từ Tâm khi bản thân ngôi sao của Cantho Catfish cũng muốn nghe chi tiết câu chuyện từ phía người đồng nghiệp. Anh gửi lời nhắn “Một vài sự thật cần được đưa ra ánh sáng”.

Sau đó, Stefan đã chia sẻ toàn bộ những gì đã xảy ra với Hanoi Buffaloes theo góc nhìn của mình:

"Tôi sẽ bắt đầu bằng việc tôi đã nói với Hanoi Buffaloes trước mùa giải 2019 rằng tôi không thể thi đấu. 

Ngay sau mùa giải 2018 khi chúng tôi lọt vào được VBA Finals và đối đầu với Tâm, tôi đã bị chấn thương lưng. Toàn bộ giai đoạn offseason sau đó, lưng tôi trở nên cực kỳ tệ. 

Lúc ấy, tôi bắt đầu muốn chuyển hoàn toàn sang việc trang trải cuộc sống và toàn tâm toàn ý với trung tâm bóng rổ Next Level vì đó sẽ là thứ giúp tôi tiếp tục đi theo con đường bóng rổ.

Stefan cùng học trò trong màu áo Next Level Basketball - Ảnh: Việt Long

Thời điểm đó, tôi đã làm việc này được một thời gian nên tôi sẽ tiếp tục và Hanoi Buffaloes không có vấn đề gì khi tôi đưa ra quyết định này kiểu như ‘cậu cứ lo việc của mình và hội quân cho mùa giải tới thôi’.

Ngay khi nghe điều này, tôi đã nói với họ rằng tôi không thể thi đấu ở mùa kế tiếp. Tôi nhớ rằng mình đã nói với họ điều đó, tôi nhớ mình đã nói rằng không thể thi đấu cho Buffaloes.

Rồi một ngày, Hanoi trade Vincent Nguyễn và tôi như thể bị đặt vào một thế rất khó khăn. Vincent là cầu thủ xuất sắc và được coi là gương mặt đại diện của toàn đội. Nhưng rồi tôi cũng không nói gì thêm.

(Ở Tp.Hồ Chí Minh), những đứa trẻ đến tập cùng tôi ngày một nhiều hơn, từ 1-2 lên thành 14-15 người. Số lượng tăng rất nhanh và khi đó, rất nhiều phụ huynh bắt đầu đến và thắc mắc với tôi rằng liệu tôi có rời thành phố để ra Hà Nội hay không (để tập luyện và thi đấu cho Buffaloes).

‘Không, tôi đã nói với họ rằng tôi không thể đấu. Điều đó không thực tế chút nào cả (việc phải ra Hà Nội, về Tp.HCM). Đây là điều mà tôi đã hứa với mọi người (phụ huynh) rằng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo sự phát triển của con trai, con gái các vị và chắc chắn rằng mình sẽ ở đó, tập luyện hằng ngày’.

Tôi đã cố gắng nói điều này với quản lý đội Hanoi Buffaloes, nhưng họ vẫn muốn có tôi, thúc đẩy tôi ra Hà Nội thi đấu. Tôi thật sự bị sốc. Tôi muốn thi đấu nhưng tôi không thể.

Rồi tháng này sang tháng khác, HLV Todd Purves, một trong những người rất thân với tôi và nói với tôi rằng ‘Hãy đàm phán và giải quyết chuyện này thử xem sao. Hãy thử vừa ở Tp.HCM để làm việc nhưng song song đó vẫn thi đấu cho Hanoi Buffaloes’. 

Tôi cảm thấy điều đó không ổn. Chúng tôi thi đấu 2 trận mỗi tuần, có khi 3 trận và còn những trận đấu kế nhau, thật khó để tôi cứ bay ra Hà Nội rồi lại trở về TP.HCM.

Đó là chưa nói đến việc tập luyện vì có những buổi tập tôi không thể có mặt vì cam kết với các phụ huynh. Nó không phải thứ chúng ta có thể phá vỡ vào lúc này và quay lại làm tiếp vào một thời điểm khác.

Sự cam kết với bản thân là một chuyện. Tôi đã nói với đội rất nhiều rằng tôi không thể thi đấu là một chuyện khác nữa. Nhưng sau đó, tôi đã có một buổi họp tại Hà Nội. Chúng tôi ngồi trong một căn phòng và tất cả đều cố gắng thuyết phục tôi. 

’Stefan, chúng tôi rất muốn có cậu trong mùa giải này’. 

'Được, tôi sẽ gia nhập đội và làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình. Chúng ta có thể thử xem mọi thứ ra sao. Nếu mọi thứ không ổn, tôi tôn trọng quyết định của đội nếu các bạn không muốn tiếp tục.

Nếu tôi chơi không tốt hay ảnh hưởng quá lớn đến việc trang trải cuộc sống của tôi từ nay đến cuối năm, chúng ta hãy chia tay trong ôn hoà và tôn trọng lẫn nhau’.

Tôi rất nhớ buổi họp ấy vì trong suốt giai đoạn preseason, tôi đã ở Tp.Hồ Chí Minh để làm việc và song song đó là chuẩn bị cho giải 3x3 FIBA tại Trung Quốc.

Tôi còn nhớ các buổi tập bất đầu ngay sau khi tôi vừa dạy xong. Buổi tập đội tuyển vừa hoàn tất, tôi lại tiếp tục đứng lớp trong giờ tiếp theo cũng ngay trên sân đó và những buổi sáng cũng có lịch trình y hệt như vậy từ 6-7 giờ sáng.

Mọi thứ cứ như vậy, lặp đi lặp lại hằng ngày. Ngay sau khi giải đấu hoàn tất, tôi lập tức bay ra Hà Nội để sẵn sàng thi đấu. Bản thân tôi cũng rất muốn ở Hà Nội nhiều nhất có thể để cùng tập luyện với đội, muốn có thêm thời gian với mọi người.

Nếu tôi đã quyết định thi đấu, tôi muốn mình phải tập luyện và thi đấu một cách nghiêm túc. Nhưng dành nhiều thời gian ở Hà Nội, tôi đã mất vài khách hàng tại Tp.Hồ Chí Minh.

Tôi đã mất sự tin tưởng từ khác phụ huynh và cả những em nhỏ đang học vì có hôm tôi nói rằng mình sẽ ở Tp.Hồ Chí Minh để dạy vào buổi sáng sớm thứ Hai, nhưng tôi không thể thu xếp và chỉ có thể bay vào buổi chiều. 

Những việc này cứ liên tục diễn ra. Ở VBA, chúng tôi thi đấu có thắng, có thua và khi chúng tôi ở khoảng 3 thắng 4 thua hay gì đó, đội bóng quyết định sa thải HLV Todd Purves, người mà tôi rất thân thiết. 

Lời trải lòng của Stefan Nguyễn Tuấn Tú sau khi HLV Todd Purves bị sa thải

Tôi có nói chuyện với HLV Todd, chia sẻ với ông ấy hai lý do mà tôi thay đổi quyết định để thi đấu mùa này là tôi thích ra sân cho Hanoi Buffaloestôi muốn chơi cho ông ấy.

HLV Todd luôn biết điểm mạnh và điểm yếu của tôi như thế nào rồi đặt tôi ở vị trí trong đội hình mà tôi có thể vận hành tốt nhất.

Và rổi một HLV mới đến là HLV Lee Tao Dana. Việc đầu tiên tôi làm là chia sẻ với ông ấy về tình hình hiện tại của tôi với học viên của mình tại Tp.Hồ Chí Minh. Tôi cũng chia sẻ với HLV Lee rằng nó quan trọng với tôi như thế nào vì thực chất nó là tất cả những gì tôi có, cả về tâm huyết lẫn tiền bạc. 

Tôi đã nói tất cả với ông ấy và tôi nhớ câu nói chốt lại từ HLV: ‘Hoặc là cậu ở đây 100% hoặc cậu 100% rời khỏi đây’.

Tôi đáp lại rằng mình hiểu rõ những thứ đang diễn ra, tôi rất muốn ở lại, muốn chơi cho đội bóng nhưng khi mùa giải kết thúc, tôi có thể mất tất cả những gì tôi đã gây dựng trong suốt nhiều năm qua. 

Tôi nói tiếp rằng tôi tôn trọng quyết định của đội bóng nếu muốn cắt hợp đồng với mình. Thực chất tôi vẫn lên kế hoạch ra lại Hà Nội để tiếp tục tập luyện, học hỏi và thi đấu cùng HLV mới. Nhưng lúc đó có lẽ ông ấy đã muốn đưa Ryan Lê vào thay thế tôi trong đội hình. 

Nhận xét về mọi thứ, tôi cảm thấy mình không còn được trọng dụng ở đây (Hanoi Buffaloes) và học viện của tôi ở Tp.HCM đang gặp trục trặc. 

Lúc ấy, tôi như đứng trước quyết định có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời mình. Liệu tôi có muốn từ bỏ hoặc mạo hiểm tất cả những gì mình đã gây dựng để ra sân cho một đội bóng thậm chí còn chưa chắc muốn có tôi ở đó. 

Cảm giác như ban quản lý đội bóng là những người muốn tôi ở đó và tôi cũng yêu quý và rất tôn trọng họ. Nhưng việc thi đấu cho một người không thực sự muốn có mình trong đội, đây là điều tôi sẽ không khuyên nhủ bất kỳ ai làm cả. 

Cuối cùng, tôi đã đưa ra quyết định và trong lúc tôi ấn định mọi thứ, một HLV khác là ông Kevin Yurkus đã nói với tôi rằng ‘Hãy tập trung cho SEA Games vào cuối năm thôi’

Việc rời khỏi Hanoi Buffaloes là một quyết định được sự đồng thuận và tôn trọng lần nhau từ cả đôi bên. Tôi không hề có ý định bỏ đội bóng hay từ bỏ người hâm mộ hay điều gì tương tự như vậy cả. 

Chơi bóng tại VBA là một trong những điều tuyệt vời nhất. Tôi yêu tất cả mọi thứ liên quan đến VBA, từ người hâm mộ, các trận đấu, không khí trên sân…

Nhưng trong những tháng không thi đấu, mọi thứ sẽ rất khó khăn với bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào. Từ việc nhà cửa, ăn uống đến trang trải mọi thứ, nỗi lo về tiền bạc luôn tồn tại. 

Giữa các giải đấu luôn có những tháng mà các cầu thủ sẽ phải sống bằng tiền tiết kiệm, biết rằng đôi khi mọi thứ không tệ đến vậy nhưng đó là thực trạng với các cầu thủ và họ sẽ muốn tránh phải đối đầu với những lo toan đó.

Đó là lý do vì sao ưu tiên của tôi là đảm bảo được yêu cầu của HLV tại Hanoi Buffaloes để ông ấy thực sự thoải mái và có được lựa chọn của cá nhân ông ấy, còn tôi thì phải trở lại Tp.HCM để rồi có thể giúp Daniel Co Trần (Cô Trần Cơ Nguyên), Kim Jisoo, Tony Hoàng, Tom De Kok… đến được VBA. 

Rất nhiều gương mặt trẻ đáng chú ý của Next Level như Cô Trần Cơ Nguyên (áo số 13), Tony Hoàng Tú (áo số 3), Jan Hoàng (áo số 26), Tom De Kok (áo số 1) đều đã từng khoác áo tuyển quốc gia ở lứa tuổi U18 hoặc gia nhập VBA

Khi tôi trở lại, tất cả học trò của tôi đều rất vui vì lời hứa của tôi đã được giữ. Tôi không muốn thất hứa với ai cả.

Thực sự mọi thứ đã diễn ra không như ý muốn của tôi, ít nhất là về cách mọi người và người hâm mộ nhìn nhận nó.

Mỗi người đều có góc nhìn của riêng họ, nhưng tôi nghĩ rằng nếu ai đó quen và hiểu tôi thì sẽ biết rằng tôi sẽ không bao giờ thất hứa hay cố gắng nghĩ cho bản thân hay gì cả.

Next Level giờ đã vượt ra rất xa những thứ liên quan đến tôi rồi”.

Chia sẻ thêm, Stefan Nguyễn nói rằng anh đã có thời điểm phải bay khoảng 30 chuyến giữa Bắc - Nam trong khoảng 7 tuần, con số khá điên rồ nhằm duy trì khối lượng công việc diễn ra song song.

Trên đây chính là toàn bộ những lời mà Stefan muốn gửi gắm và chia sẻ đến người hâm mộ Hanoi Buffaloes.

Bản thân cầu thủ Việt kiều này không hề muốn bỏ rơi người hâm mộ. Có vẻ như anh đã cố gắng hết sức trong khả năng của mình nhưng mọi thứ không diễn ra như dự định ban đầu của cả Stefan lẫn CLB Hanoi Buffaloes.

Nhưng dù chuyện gì đã xảy ra, Tuấn Tú vẫn có sự tôn trọng tuyệt đối với đội bóng "trâu Thủ Đô", người hâm mộ cũng như mọi thành viên từ ban quản lý đến các cầu thủ.

Việt Long
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội