Wings "bẫy" được Rồng với trận thắng kỷ lục VBA

chủ nhật 16-10-2016 21:41:20 +07:00 0 bình luận
Chiến thắng áp đảo 104-86 của HCMC Wings nhấn chìm DN Dragons sâu trong khủng hoảng với 3 trận thua liền. Một games đậm dấu ấn tinh thần đồng đội của "áo Tím".

Chiến thắng áp đảo 104-86 của HCMC Wings nhấn chìm DN Dragons sâu trong khủng hoảng với 3 trận thua liền. Một games đậm dấu ấn tinh thần đồng đội của "áo Tím". 

Về sân nhà, các cầu thủ Wings được tiếp sức từ người hâm mộ để có thể “bay” cao hơn nữa mặc kệ nỗi buồn thua trận Derby vào giữa tuần.

Bước vào trận đấu này, cả đôi bên đều đã có những toan tính chiến thuật hợp lý để chuẩn bị cho vòng playoff đang rất cận kề. HLV Mika Turunen đã mạnh dạn tung Lai Xương Thành và Lê Công Tuấn Anh vào ngay từ đầu để thử nghiệm chiến thuật khi kéo Justin Young ra xa rổ để cầu thủ này đột phá nhiều hơn.

“Những chú Rồng” chịu thiệt thòi to lớn với chấn thương lưng khá nặng của chốt chặn Võ Văn Mỹ khiến anh phải ở lại Đà Nẵng để chữa trị kịp thời, song DaNang Dragons vẫn chủ động đẩy nhanh tốc độ trận đấu với những đường chuyền bóng nhanh với đích đến cuối cùng là bigmen “khủng” nhất giải, Rudolphe Joly.

Bản lĩnh của Wings thể hiện rất rõ khi họ bình tĩnh đáp trả những pha độc diễn của Joly bằng những đường phối hợp bài bản và rất đồng đội. Bóng được di chuyển liên tục với mật độ đường chuyền dày đặt khiến cho Dragons phải chống đỡ vất vả và đôi phần bị cuốn theo.

Triệu Hán Minh khép lại hiệp 1 đầy gay cấn với 8 điểm và thành công cả 2 quả 3 điểm. Đó là một tín hiệu đáng mừng cho người hâm mộ Wings khi anh đã lấy lại được phong độ của mình. Wings tạm dẫn 28-20 ở hiệp 1.


DN Dragons quá phụ thuộc vào Joly nên tấn công đơn điệu. Ảnh: Văn Nhân.

Bất lợi trong việc thiếu hụt lực lượng của đội khách thể hiện ngày càng rõ nét với sự xuống sức của đa phần các trụ cột như Tuấn Tú hay Horace. Họ không còn quá nhanh nhẹn hay xông xáo trong phòng thủ và nhanh chóng đánh mất thế trận vào tay chủ nhà.

Phòng thủ không tốt nhưng tấn công cũng không khá hơn được, những tay ném của Dragons hoạt động không hiệu quả khiến cho những đường lên bóng không còn đa dạng nữa mà phụ thuộc quá nhiều vào Joly.

Cứ mỗi 1 pha ném hỏng ăn của đội khách thì Wings lại tận dụng triệt để trong những pha phản công, chẳng mấy chốc mà khoảng cách điểm đã kéo giãn lên 17 điểm khi hiệp đấu chỉ mới diễn ra phân nửa.

Hiệp đấu cứ thế trôi qua mà các cầu thủ đội khách vẫn chưa kiểm soát lại được thế trận, điều tất yếu dẫn đến tỉ số 52-36 dành cho chủ nhà.

Những con số thống kê đã nói lên được nhiều điều. Rõ ràng DaNang Dragons kiểm soát bóng nhiều hơn, ném nhiều hơn – 39 lần so với 36 lần của Wings, nhưng đội khách ném không hiệu quả khi chỉ thành công 15 lần so với 21 lần của chủ nhà.

Sau giờ nghỉ, HLV Donte Hill chỉ đạo các học trò chơi tích cực hơn nữa và kĩ lưỡng hơn trong từng pha dứt điểm của mình. Horace và Joly cùng nhau vực dậy tinh thần của các đồng đội nhưng lại vấp phải sự đáp trả dữ dội từ phía Jaywuan Hill cũng như các cầu thủ khác của Wings.

Tuy nhiên chỉ khoảng được nửa hiệp đấu, Joly đã có dấu hiệu bị chấn thương và không thể tiếp tục gánh vác trọng trách ghi điểm cho đội được nữa. Đội khách trở nên bế tắc và tạo điều kiện cho những pha tràn lên phản công như vũ bão của đội bóng áo Tím, tiêu biểu là pha alley-oop xuất sắc của Jaywuan Hill đến từ đường chuyền của Huỳnh Hải tạo nên khoảng cách lớn nhất của 2 đội là 30 điểm.

Có lẽ không còn đường gỡ cho Dragons khi kết thúc hiệp 3 tỉ số đã là 79-51. HLV Mika Turunen chủ động nhường lại thế trận cho đối thủ khi rút nhiều cầu thủ trụ cột ra nghỉ và để các cầu thủ dự bị của Wings có nhiều đất diễn hơn.


DN Dragons bế tắc trước HCMC Wings có lực lượng trội và đồng đều hơn. Ảnh: Văn Nhân.

Horace của Dragons vẫn thi đấu cần mẫn và nhiệt tình như những gì mà anh đã thể hiện trong suốt chặng đường của giải, nhưng một mình anh vẫn chưa đủ để có thể níu kéo một cơ hội cho Dragons.

Dù trận đấu đã dần ngã ngũ nhưng HCM City Wings vẫn kịp ghi dấu ấn kỉ lục của mình tại giải VBA khi trở thành đội bóng đầu tiên ghi được hơn 100 điểm trong 1 trận đấu. Võ Văn Thanh của Wings kết thúc một ngày thi đấu ác mộng của đội khách với 3 pha 3 điểm chỉ trong vỏn vẹn 4 phút xuất hiện trên sân.

Chung cuộc, Wings đã giành chiến thắng trên sân nhà với tỉ số 104-86 để cùng chia sẻ ngôi đầu bảng với Saigon Heat. Còn Dragons lại tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng khi nhận trận thua thứ 3 liên tiếp, rõ ràng là 1 tín hiệu không vui khi vòng playoff đã cận kề.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, trợ lý HLV phía đội chủ nhà là anh Dư Quốc Tài cảm thấy hài lòng với màn trình diễn của Wings: “Các cầu thủ đã thi đấu với tâm lý rất tốt. Họ tuân thủ chiến thuật mà HLV đưa ra, phòng thủ rất tốt và đã hạn chế được phần nào cầu thủ Joly của Dragons. Những pha ném xa cũng khá hiệu quả vì các cầu thủ đã tập luyện rất nhiều. Một chiến thắng xứng đáng cho chúng tôi!”

Về phía Dragons, trợ lý HLV Hứa Phong Thái cũng không tỏ ra quá thất vọng: “Chúng tôi đã chịu thiệt thòi lớn khi anh Mỹ và Joly đều dính chấn thương trước trận đấu. Các cầu thủ thi đấu tốt ở hiệp 1 nhưng càng về sau họ càng bị cuốn vào lối chơi của đối thủ. Jaywuan Hill thi đấu rất nhiệt tình và Hán Minh đã lấy lại phong độ, chúng tôi đã không kiểm soát được”.

Jaywuan Hill tiếp tục phong độ chói sáng khi dẫn đầu Wings với double-double 37 điểm, 15 bắt bóng; Triệu Hán Minh lấy lại được cảm giác thi đấu với 20 điểm, đạt hiệu suất 57% ở vạch 3 điểm. Ngoài ra còn có những cái tên đáng chú ý như Ngọc Tú với 13 điểm, Huỳnh Hải với 10 điểm và Võ Văn Thanh với 3 pha 3 điểm chỉ trong 4 phút.

Đáng chú ý bên Dragons chỉ có “quái vật” Rudolphe Joly với 36 điểm và 13 bắt bóng; Horace Nguyễn xông xáo ghi được 20 điểm với hiệu suất 47%. 

Video diễn biến trận đấu giữa HCMC Wings và DN Dragons:

>
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội