Báo chí quốc tế nói gì sau màn thoát hiểm ngoạn mục của Argentina trước Thụy Sĩ?
Đội tuyển Argentina đã có mặt ở vòng bán kết World Cup sau khi đánh bại Thụy Sĩ với tỷ số 3-1 nhờ các pha lập công của Mac Allister, Julian Alvarez và Lautaro Martínez. Tấm vé đi tiếp thuộc về một đội bóng đã phải chịu đựng rất nhiều áp lực trên sân, nhưng chưa bao giờ ngừng chiến đấu.
Họ vươn lên dẫn trước bằng cú đánh đầu của tiền vệ đang khoác áo Liverpool (Mac Allister). Tuy nhiên, đội bóng xứ Tango không thể áp đặt được thế trận, bị gỡ hòa và phải chịu sức ép lớn cho đến khi Embolo bị đuổi khỏi sân một cách cực kỳ ngớ ngẩn.
Kể từ thời điểm đó, các cầu thủ Argentina đã tràn lên mạnh mẽ, ghi thêm hai bàn thắng trong hiệp phụ để đảm bảo tấm vé bán kết ở kỳ World Cup thứ hai liên tiếp. Báo chí quốc tế đã đặc biệt nhấn mạnh đến tinh thần lỳ lợm của tập thể này:
Olé (Argentina): "Tiến lên, nhà vô địch: đi qua sự chịu đựng, Argentina lọt vào bán kết và hãy mang đội tuyển Anh tới đây".
Clarín (Argentina): "Argentina đã phải chịu đựng trước Thụy Sĩ, nhưng rồi đã kết liễu trận đấu với lợi thế hơn người để một lần nữa chen chân vào nhóm bốn đội mạnh nhất".
The Guardian (Anh): "Cú sút búa bổ của Julian Alvarez trong hiệp phụ đã bẻ gãy sự kháng cự của một Thụy Sĩ thi đấu thiếu người, qua đó đưa Argentina vào bán kết".
Marca (Tây Ban Nha): "Nhà vô địch cảm thấy mình bất khả chiến bại".
L'Equipe (Pháp): "Lại thêm một phép màu nữa dành cho các nhà đương kim vô địch thế giới".
AS (Tây Ban Nha): "Rất nhiều 'Araña' (ám chỉ biệt danh Nhện con của Julian Alvarez và chơi chữ với từ 'gana' mang nghĩa khao khát/chiến thắng), rất nhiều VAR".
Gazzetta dello Sport (Ý): "Thụy Sĩ, với một cầu thủ chơi thiếu người, đã bị trừng phạt bởi Álvarez và Lautaro trong hiệp phụ. Argentina sẽ đối đầu với Anh ở bán kết".
A Bola (Bồ Đào Nha): "Argentina vã mồ hôi hột, nhưng đã đóng dấu vé vào bán kết World Cup 2026".
