Bellingham biến thành người hùng giúp tuyển Anh ngược dòng vào bán kết World Cup

chủ nhật 12-7-2026 7:01:38 +07:00 0 bình luận
Jude Bellingham tiếp tục tỏa sáng với cú đúp trước Na Uy, đưa tuyển Anh vào bán kết World Cup 2026 và khẳng định vị thế ngôi sao lớn nhất của "Tam sư".

Nếu World Cup 2026 cần tìm ra gương mặt biểu tượng của tuyển Anh, cái tên đó lúc này chỉ có thể là Jude Bellingham. Tiền vệ của Real Madrid thêm một lần sắm vai người hùng khi ghi cả hai bàn thắng giúp "Tam sư" đánh bại Na Uy 2-1 sau hiệp phụ ở tứ kết, qua đó đưa đội bóng của Thomas Tuchel tiến vào bán kết.

Bellingham một lần nữa xuất hiện đúng thời điểm tuyển Anh cần một cá nhân đủ đẳng cấp để thay đổi cục diện, điều đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong hành trình của "Tam sư" tại giải đấu năm nay.

Nhìn vào diễn biến trận đấu, kết quả chung cuộc phản ánh đúng bản chất của tuyển Anh dưới thời Tuchel. Họ vẫn kiểm soát bóng vượt trội, chủ động triển khai thế trận và tạo được áp lực trong phần lớn thời gian, nhưng khả năng kết liễu đối thủ vẫn là vấn đề.

Ngay từ đầu trận, Anh gần như khóa chặt Erling Haaland. Sau gần 30 phút thi đấu, tiền đạo của Na Uy chỉ chạm bóng vỏn vẹn vài lần. Đội bóng áo trắng kiểm soát khu trung tuyến nhờ Declan Rice, John Stones và Elliott Anderson, đồng thời liên tục tạo sức ép bằng những pha lên bóng ở hai biên. Bellingham cũng có một cơ hội đánh đầu nguy hiểm, trong khi Noni Madueke và Nico O'Reilly thường xuyên khuấy đảo hàng thủ đối phương.

Tuy nhiên, sự áp đảo ấy không được chuyển hóa thành bàn thắng. Sau quãng nghỉ uống nước giữa hiệp 1, thế trận bất ngờ đổi chiều khi Martin Odegaard bắt đầu có nhiều khoảng trống để điều phối bóng. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung của hàng thủ Anh, Andreas Schjelderup đã tạo nên siêu phẩm mở tỷ số từ góc hẹp.

Bellingham đã có 6 bàn thắng tại World Cup 2026 - Ảnh: Sky Sport

Một lần nữa, điểm yếu nơi hàng phòng ngự của tuyển Anh lộ rõ. Dù cầm bóng gần 68% trong hiệp 1, đội bóng của Tuchel vẫn để đối phương tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn với 5 cú sút, trong đó có 3 lần đưa bóng trúng đích.

Nhưng đó là lúc Bellingham lên tiếng. Phút bù giờ, Anthony Gordon xử lý khéo léo rồi đưa bóng vào vòng cấm. Bellingham chỉ cần một nhịp khống chế để loại bỏ hậu vệ Na Uy trước khi tung cú sút quyết đoán hạ gục Orjan Nyland. Đây chính là khoảnh khắc kéo tuyển Anh trở lại trận đấu, đồng thời tiếp tục khẳng định phẩm chất đặc biệt của tiền vệ 23 tuổi.

Biên tập viên của Sky Sports bình luận: "Bellingham có thể chơi không nổi bật trong phần lớn trận đấu, nhưng khi tuyển Anh cần, cậu ấy luôn biết cách đứng lên". Nhận định ấy thêm một lần được chứng minh sau giờ nghỉ.

Na Uy chơi hay hơn trong hiệp 2. Đội bóng Bắc Âu kiểm soát bóng nhiều hơn, liên tục ép sân và thậm chí đã có lúc tưởng như nâng tỷ số lên 2-1 từ một tình huống phạt góc. Tuy nhiên, VAR áp dụng quy định mới của FIFA đã xác định Erling Haaland phạm lỗi với Elliott Anderson trước khi bóng vào cuộc, khiến bàn thắng bị hủy và Na Uy phải thực hiện lại quả phạt góc.

Tuyển Anh sau đó tiếp tục gặp vô vàn khó khăn. Có thời điểm họ không tung ra nổi một cú sút trong suốt 30 phút. Alexander Ajer đánh đầu trúng xà ngang, Antonio Nusa liên tục khai thác khoảng trống bên cánh phải, còn Jordan Pickford nhiều lần phải cứu thua trước Haaland.

Bellingham ghi bàn quyết định cho Anh ở hiệp phụ - Ảnh: Sky Sport

Đội bóng của Tuchel gần như chỉ còn biết chống đỡ. Nhưng khác biệt giữa một đội bóng mạnh và một ứng viên vô địch đôi khi chỉ nằm ở một khoảnh khắc.

Đầu hiệp phụ, Morgan Rogers tung cú sút xa khiến Nyland bắt bóng không dính. Trong tích tắc, Bellingham xuất hiện đúng vị trí để đá bồi tung lưới Na Uy. Không phải một siêu phẩm, cũng không phải pha phối hợp cầu kỳ, nhưng đó là bàn thắng của bản năng, sự nhạy bén và khả năng đọc tình huống mà rất ít tiền vệ trên thế giới có được. Sky Sports gọi anh là "người cứu rỗi" của tuyển Anh và cách mô tả ấy hoàn toàn không cường điệu.

Sau cú đúp trước Na Uy, Bellingham đã có 7 bàn thắng tại các kỳ World Cup trong màu áo tuyển Anh. Trong lịch sử giải đấu, chỉ Kylian Mbappe ghi nhiều bàn hơn khi từ 23 tuổi trở xuống với 12 bàn, còn Bellingham đã cân bằng thành tích của huyền thoại Pele.

Đáng chú ý, 12 trong số 13 bàn thắng của tuyển Anh tại World Cup 2026 đến từ Harry Kane hoặc Bellingham. Con số ấy cho thấy "Tam sư" đang phụ thuộc rất nhiều vào hai ngôi sao lớn nhất của mình.

Đó cũng là điều Thomas Tuchel sẽ phải suy nghĩ trước vòng bán kết. Trước Na Uy, Anh kiểm soát bóng nhiều nhưng không tạo được nhiều cơ hội rõ rệt. Hàng phòng ngự tiếp tục bộc lộ những thời điểm mất tập trung, trong khi Kane gần như bị phong tỏa trong phần lớn trận đấu. Nếu không có Bellingham, rất có thể đội tuyển Anh đã dừng bước.

Dẫu vậy, các đội bóng vô địch luôn cần những cầu thủ biết tạo ra khác biệt ở những thời khắc quyết định. Argentina có Lionel Messi, Pháp có Kylian Mbappe, còn tuyển Anh lúc này đang nắm trong tay Bellingham.

Chiến thắng trước Na Uy không phải màn trình diễn hoàn hảo nhất của "Tam sư". Thậm chí, đó có thể xem là một trong những trận đấu khó khăn nhất của họ tại World Cup 2026. Nhưng khi có một cầu thủ luôn biết cách tỏa sáng vào đúng thời điểm như Bellingham, tuyển Anh vẫn có quyền mơ về chức vô địch thế giới đầu tiên sau 60 năm.

Gia Bảo
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội