Chiến thuật đỉnh cao và sự chuẩn bị kỹ lưỡng giúp Hàn Quốc mở màn World Cup ấn tượng
Huấn luyện viên trưởng Hong Myung-bo, người vừa dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc vượt qua chướng ngại vật cực kỳ quan trọng mang tên CH Séc tại vòng bảng, đã có những chia sẻ đầy tự hào sau trận đấu: "Tôi đã chỉ đạo các học trò phải giữ vững cự ly đội hình và tuyệt đối tránh việc để mất quyền kiểm soát bóng."
Vào ngày 12/6, ngay sau khi giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trong trận mở màn vòng bảng World Cup Bắc Trung Mỹ, chiến lược gia người Hàn Quốc tiết lộ thêm về những toan tính chiến thuật của mình:
"Tôi đã yêu cầu Lee Kang-in luôn giữ vị trí ở khu vực half-space (khoảng trống giữa cánh và trung lộ). Đồng thời, tôi cũng nhắc nhở Seol Young-woo phải chủ động bứt tốc băng lên ngay khi khoảng trống lộ ra."
Đội tuyển quốc gia Hàn Quốc đã xuất sắc hoàn tất cú lội ngược dòng nhờ hai pha lập công liên tiếp của Hwang In-beom và Oh Hyeon-gyu. HLV Hong dành những lời có cánh cho tinh thần thi đấu của toàn đội:
"Thật tuyệt vời khi các cầu thủ của chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc và đã tự mình định đoạt chiến thắng. Tôi muốn gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến họ."
Khi được hỏi về những chỉ đạo trong giờ nghỉ uống nước ở hiệp hai, thời điểm tỷ số đang là 1-1, ông Hong bình thản đáp: "Tôi bảo họ rằng, 'Chúng ta hoàn toàn có khả năng ghi thêm bàn, nên hãy cứ kiên định với lối chơi của mình.'"
Nhận xét về màn trình diễn chói sáng của Hwang In-beom, người đã bỏ túi một bàn thắng và một kiến tạo, vị thuyền trưởng cho biết: "Ban đầu tôi chỉ định để cậu ấy đá khoảng 60 phút, nhưng chính ý chí khao khát được thi đấu tiếp của cậu ấy đã mang lại bàn thắng."
Riêng với Oh Hyeon-gyu, tác giả của bàn thắng quyết định sau một pha bứt tốc chớp nhoáng, ông Hong chia sẻ: "Thể trạng của cậu ấy trước đó không thực sự tốt, nhưng cậu ấy đã nỗ lực hết mình để nhanh chóng lấy lại phong độ đỉnh cao."
Hàn Quốc là đội kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian nhưng lại bất ngờ để thủng lưới ở phút 14 của hiệp hai. Từ quả ném biên của Vladimir Coufal, đội trưởng Ladislav Krejčí đã bật cao đánh đầu xé lưới đại diện châu Á.
Tuy nhiên, chỉ tám phút sau, Lee Kang-in tung một đường chọc khe sắc lẹm để Hwang In-beom khống chế một nhịp, loại bỏ cả thủ môn lẫn hậu vệ đối phương bằng một cú lốp bóng tinh tế, gỡ hòa cho đội nhà.
Phút 35 của hiệp hai, cầu thủ vào sân thay người Oh Hyeon-gyu đổ người nhoài người đệm bóng chuẩn xác từ quả tạt chìm của Hwang In-beom, chính thức ấn định chiến thắng bùng nổ 2-1.
Trên sóng truyền hình, người hâm mộ có thể dễ dàng nhận thấy các cầu thủ CH Séc thường xuyên rơi vào trạng thái thở dốc. Hậu quả của việc phải thi đấu ở độ cao 1.571 mét so với mực nước biển tại Guadalajara đã hằn rõ trên khuôn mặt họ.
Trong khi Hàn Quốc đã dành hẳn ba tuần tập huấn để cơ thể thích nghi với điều kiện không khí loãng, thì tuyển CH Séc lại chỉ di chuyển đến Guadalajara ngay sát ngày thi đấu.
HLV Hong nhận định: "Tôi tin rằng yếu tố độ cao đã tác động rất lớn đến trận đấu. Thể lực của các cầu thủ CH Séc sa sút rõ rệt trong hiệp hai, và đó là lúc các cầu thủ của chúng tôi dồn ép mạnh mẽ hơn."
Hướng tới lượt trận thứ hai đầy cam go gặp Mexico vào ngày 19 tới đây, HLV Hong khẳng định: "Đó sẽ là một trận đấu mang tính chất sống còn. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật kỹ lưỡng trong suốt tuần này."
Với việc Nam Phi được đánh giá là đội bóng yếu nhất tại Bảng A, một chiến thắng trước Mexico nhiều khả năng sẽ đảm bảo ngôi đầu bảng cho tuyển Hàn Quốc.
