Deschamps nói về những lựa chọn cho World Cup: Camavinga có quyền tức giận với tôi
Deschamps thừa nhận đây là một kỳ điều hành đầy cảm xúc khi đây rất có thể là giải đấu cuối cùng của ông trên cương vị thuyền trưởng Les Bleus.
Tâm điểm của cuộc đối thoại đổ dồn vào sự vắng mặt của Eduardo Camavinga. HLV Deschamps thẳng thắn chia sẻ rằng phong độ trồi sụt cùng những chấn thương trong mùa giải vừa qua đã khiến tiền vệ này đánh mất lợi thế trước sự cạnh tranh quá khát khao từ các đồng nghiệp.
"Cama có quyền tức giận với tôi, tôi hoàn toàn hiểu điều đó. Tôi không hề nghi ngờ tiềm năng của cậu ấy, nhưng ở thời điểm này, 5 tiền vệ tôi chọn là không thể bàn cãi", ông bộc bạch. Tương tự, trường hợp của Corentin Tolisso cũng để lại nhiều tiếc nuối dù cầu thủ này vừa có một mùa giải hồi sinh mạnh mẽ tại Lyon.
Ở vị trí thủ môn, Deschamps lý giải việc triệu tập gương mặt trẻ Robin Risser là dựa thuần túy trên tiêu chí chuyên môn và phong độ thực tế. Việc Lucas Chevalier dính chấn thương và Alphonse Areola thiếu thời gian thi đấu ổn định trong 6 tháng qua đã mở ra cánh cửa cho tài năng trẻ của RC Lens.
Trong khi đó, hàng thủ có sự xuất hiện của Maxence Lacroix nhằm đảm bảo sự an toàn tối đa với phương án 3 nhân sự cho mỗi vị trí.
Đáng chú ý, Deschamps dành sự kỳ vọng rất lớn vào Ousmane Dembele - chủ nhân Quả bóng vàng hiện tại. Ông khẳng định Dembele sẽ được trao quyền tự do tối đa trên hàng công để phát huy sự đột biến. Sự vắng mặt đáng tiếc do chấn thương của Hugo Ekitike cũng đã trực tiếp mang lại cơ hội cho Jean-Philippe Mateta, người sở hữu hồ sơ thi đấu khác biệt giúp đa dạng hóa các phương án tiếp cận cầu môn.
Cuối cùng, giải thích về việc triệu tập tối đa 26 cầu thủ dù từng khá dè dặt với quân số này, Deschamps cho biết thể thức mới của World Cup với 48 đội và mật độ thi đấu dày đặc dưới thời tiết nắng nóng tại Bắc Mỹ đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng về thể lực. Ông yêu cầu những cầu thủ không có tên trong danh sách đợt này vẫn phải ở trạng thái sẵn sàng để thay thế bất cứ lúc nào cho đến sát ngày khai màn.
