ĐT Tây Ban Nha làm cách mạng nhân sự thế nào cho World Cup 2026?

thứ bảy 6-6-2026 21:10:05 +07:00 0 bình luận
Với hơn một phần ba nhân tố mới so với đội hình vô địch EURO 2024, Tây Ban Nha bước vào World Cup 2026 bằng một cuộc cải tổ triệt để, đặc biệt ở hệ thống phòng ngự.

Cơn lốc thay máu ở hai hành lang cánh

Nhìn vào hàng thủ 8 người từng lên ngôi tại Đức, chỉ còn đúng 3 cái tên giữ được vị trí của mình cho chiến dịch thế giới, và tất cả họ đều là những cầu thủ thuận chân trái. Đó là trung vệ Aymeric Laporte cùng bộ đôi hậu vệ cánh trái Marc Cucurella và Alejandro Grimaldo.

Sự ổn định rất cao của hai mũi khoan bên cánh trái giúp vị trí này của Tây Ban Nha trở nên bất khả xâm phạm. Ngược lại hoàn toàn với sự bình yên đó, hành lang đối diện lại chứng kiến một cuộc chuyển giao thế hệ toàn diện và khắc nghiệt.

Lão tướng Jesus Navas đã từ giã sự nghiệp quốc tế, trong khi Dani Carvajal sa sút phong độ nghiêm trọng do liên tiếp bị tàn phá bởi các chấn thương ở giai đoạn cuối sự nghiệp.

Để khỏa lấp khoảng trống mênh mông mà Carvajal để lại, HLV Luis de la Fuente đã trao cơ hội cho hai gương mặt liên tục tỏa sáng tại câu lạc bộ. Marcos Llorente - người từng bị gạch tên đáng tiếc ở những phút cuối trước thềm EURO 2024 - đã trở lại mạnh mẽ nhờ sự cơ động. Bên cạnh anh là Pedro Porro, một cái tên quen thuộc trong các đợt tập trung đầu tiên của triều đại De la Fuente, người mang đến giải pháp tấn công biên rất hiện đại.

Sự dịch chuyển bất ngờ ở trung tâm hàng thủ

Nếu như đôi cánh có sự thay đổi mang tính dự báo thì những biến động ở vị trí trung vệ lại mang đến nhiều bất ngờ lớn cho giới chuyên môn. Robin Le Normand - chốt chặn tin cậy từng được Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha nhập tịch thành công và là sự lựa chọn ưa thích của ban huấn luyện - đã bị gạch tên.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc này là do anh đánh mất vị trí chính thức tại Atletico Madrid, hệ quả từ một sự xáo trộn chiến thuật rất đặc biệt dưới bàn tay của HLV Diego Simeone.

Cả Daniel Vivian và Nacho Fernandez đều không còn khoác áo Tây Ban Nha Ảnh: Getty Images

Sự trỗi dậy của Marc Pubill tại Atletico chính là tác nhân đẩy Le Normand lên ghế dự bị. Cầu thủ trẻ xứ Catalan ban đầu được đưa về để gia cố hành lang phải, nhưng nhờ tư duy phòng ngự nhạy bén, anh đã được Simeone kéo vào đá trung vệ lệch phải và biến thành một phát hiện lớn của mùa giải. Màn trình diễn ấn tượng này đã mang lại cho Pubill tấm vé đến World Cup 2026.

Song song đó, Dani Vivian cũng không thể duy trì được phong độ ổn định trong màu áo Bilbao và chấp nhận nhường chỗ cho Eric Garcia. Trung vệ của Barcelona có sự trở lại ngoạn mục sau 4 năm vắng bóng ở các giải đấu lớn, kể từ thất bại trước Marốc tại Qatar 2022. Mùa giải bùng nổ cùng sự đa năng có thể chơi tốt ở nhiều vị trí trong sơ đồ của Hansi Flick đã giúp Garcia ghi điểmi.

Cuối cùng, sự chia tay của Nacho Fernandez khi anh chuyển sang chơi tại Saudi Arabia đã mở ra cánh cửa cho Pau Cubarsi. Thần đồng phòng ngự của Barcelona, người từng bị loại đáng tiếc trước EURO 2024, giờ đây tái xuất với tư cách là một thủ lĩnh thực thụ, mang đến sự điềm tĩnh và khả năng kéo bóng thượng thừa từ tuyến dưới.

Những điều chỉnh ở các tuyến còn lại

Cuộc cách mạng của Tây Ban Nha không chỉ dừng lại ở hàng thủ mà còn lan rộng lên tuyến đầu. Trong khi Mikel Oyarzabal đã xây dựng vững chắc vị trí trung phong cắm, cả ba tiền đạo mũi nhọn của mùa hè 2024 đều vắng mặt.

Đội trưởng Alvaro Morata sa sút hiệu suất ghi bàn rõ rệt khi chuyển sang khoác áo Como, Joselu Mato dạt sang Qatar dưỡng già khiến cánh cửa đội tuyển khép lại, còn Ayoze Perez thi đấu rất phập phù tại Villarreal. Người hưởng lợi lớn nhất từ sự sàng lọc này là Borja Iglesias sau một mùa giải rất hay cùng Celta Vigo.

Tuyến biên cũng có sự bổ sung chất lượng từ Víctor Munoz (Osasuna) và Yeremy Pino (Crystal Palace), sát cánh cùng các công thần như Lamine Yamal, Nico Williams, Ferran Torres và Dani Olmo.

Unai Simon (phải) và Joan Garcia là 2 trong 3 thủ môn của Tây Ban Nha ở World Cup 2026
Ảnh: Getty Images

Ngay cả ở vị trí thủ môn, De la Fuente cũng phải đối mặt với bài toán đau đầu mang tên áp lực cống hiến. Alex Remiro mất suất vào tay Joan Garcia, người bắt chính của Barcelona và là chủ nhân của danh hiệu Zamora tại La Liga. Dù Unai Simón vẫn được quy hoạch cho suất bắt chính, nhưng phong độ chói sáng của Joan Garcia cùng sự trưởng thành vượt bậc của David Raya trong màu áo Arsenal đảm bảo rằng khung thành của Tây Ban Nha đang có một chiều sâu chất lượng chưa từng thấy.

Tuyến tiền vệ là nơi ít biến động nhất khi bộ khung vận hành lối chơi vẫn giữ nguyên. Tổn thất duy nhất thuộc về Fermin Lopez khi anh dính chấn thương gãy xương bàn chân phải. Dù vậy, sự vắng mặt này được bù đắp hoàn hảo bởi sự trở lại của Gavi - người đã lỡ hẹn với EURO 2024 vì chấn thương dây chằng. Phong độ rực sáng của tiền vệ trẻ tuổi này ở giai đoạn cuối mùa giải cùng Barcelona giúp anh dễ dàng lấy lại vị trí.

Những hạt nhân then chốt như Rodri, Martin Zubimendi, Pedri, Fabian Ruiz, Mikel Merino và Alex Baena đều sung sức và sẵn sàng tiếp quản tuyến giữa, đảm bảo tính liên tục và triết lý kiểm soát bóng của toàn đội không bị mai một.

Kỳ vọng vào một hệ thống mới

Sự thay đổi nhân sự lên tới hơn một phần ba đội hình cho thấy Luis de la Fuente không hề bảo thủ. Ông sẵn sàng loại bỏ những công thần sa sút để nhường chỗ cho những dòng máu trẻ trung, khát khao và phù hợp hơn với xu hướng chiến thuật hiện đại.

Sự xuất hiện của những nhân tố mới như Cubarsi, Pubill hay Eric Garcia mang lại cho hàng thủ Tây Ban Nha sự linh hoạt, tốc độ và khả năng phát triển bóng rất tốt từ phần sân nhà. Đây được xem là lời giải cho những bài toán phòng ngự phản công mà các đối thủ lớn thường dùng để đối đầu với nhà vô địch châu Âu.

Với một hàng thủ được làm mới hoàn toàn nhưng vẫn giữ được bộ não ở tuyến giữa và sự đột biến của hàng công, Tây Ban Nha đã sẵn sàng cho hành trình chinh phục đỉnh cao thế giới vào mùa hè năm nay.

BTV
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội