Hàn Quốc có còn cần Son Heung-Min sau trận thắng Cộng hòa Séc?

thứ sáu 12-6-2026 22:12:28 +07:00 0 bình luận
Hàn Quốc mở màn chiến dịch World Cup 2026 bằng cú lội ngược dòng cảm xúc trước Cộng hòa Séc. Nhưng đằng sau niềm vui ấy là "nốt trầm Son Heung-min"...

Ở trận đấu đưa Son Heung Minh vào ngôi đền huyền thoại bóng đá Hàn Quốc với tư cách cầu thủ thứ hai trong lịch sử tham dự 4 kỳ World Cup liên tiếp - cân bằng thành tích của chính HLV Hong Myung Bo - rốt cuộc là tấm gương phản chiếu một thực tế phũ phàng: Thời kỳ thống trị, vị trí độc tôn của Son tại đội tuyển quốc gia có lẽ đã đi đến hồi kết.

Cột mốc lịch sử và 69 phút bế tắc tại Guadalajara

Trận đấu mở màn bảng A World Cup 2026 tại Zapopan, Mexico chứng kiến một nghịch lý lớn của bóng đá hiện đại. Bước vào thảm cỏ sân Guadalajara, Son Heung-min chính thức san bằng kỷ lục của tiền bối vĩ đại và đương kim HLV đội tuyển Hàn Quốc Hong Myung-bo với lần thứ tư liên tiếp hít thở bầu không khí lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ở tuổi 34, đây được kỳ vọng là vũ điệu cuối cùng của một trong những cầu thủ châu Á xuất sắc nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

45 phút đầu tiên Hàn Quốc chủ động cầm bóng, cố gắng áp đặt lối chơi lên khối đội hình lùi sâu và kỷ luật của Cộng hòa Séc. Son Heung-min vẫn ở đó, trong vai trò tiền đạo cánh trái quen thuộc của sơ đồ 4-2-3-1, liên tục được nhồi bóng. Nhưng sự sắc bén vốn là thương hiệu của anh dường như đã biến mất sau chuyến bay dài sang bên kia bán cầu.

Trong 69 phút góp mặt trên sân Son chỉ có đúng 1 cú sút trúng đích, bỏ lỡ 2 cơ hội có thể dẫn tới bàn thắng và bị chấm điểm thi đấu thấp nhất đội (5,18).

Khả năng dứt điểm thiếu chính xác của chân sút 34 tuổi trở thành lực cản lớn nhất cho lối chơi thanh thoát mà Hàn Quốc nỗ lực xây dựng. Sự phung phí đó đã phải trả giá đắt ở phút 59, khi Krejci bật cao đánh đầu ghi bàn đưa Séc vượt lên dẫn trước.

Son trải qua trận đấu nhạt nhòa trước CH Séc (ảnh: VNB)

Khi vị thần bị đặt dấu hỏi

Văn hóa bóng đá Hàn Quốc nổi tiếng với sự khắc nghiệt và tính chọn lọc cao. Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên với chiến thắng ngược dòng 2-1 nghiêng về phía Hàn Quốc, các diễn đàn bóng đá lớn nhất nước này như Naver Sports, Daum và các mạng xã hội bùng nổ trong những làn sóng chỉ trích hướng trực tiếp vào số 7.

"Nếu anh chơi tốt hơn và tận dụng một trong năm cơ hội ở hiệp một, người hâm mộ chúng tôi đã có thể ngồi xem với tâm trạng thư thái rồi, chứ không phải trải qua những phút đau tim đến thế", một CĐV bình luận nhận được hàng ngàn lượt tương tác trên Naver.

Sự thất vọng không dừng lại ở những lời phàn nàn thông thường. Một bộ phận lớn người hâm mộ bắt đầu đặt câu hỏi về đặc quyền đá chính của Son. Những bình luận mang tính mỉa mai xuất hiện dày đặc trên các trang cộng đồng: "Chuẩn bị nước và khăn đi. Đứng đó làm gì nữa?" hay "Oh Hyeon-gyu chắc chắn phải đá chính ở trận tới. Thời của Son đã hết".

Sự dịch chuyển trong tư duy của công chúng Hàn Quốc phản ánh một góc nhìn thực tế và nhẫn tâm của bóng đá chuyên nghiệp. Giới truyền thông nước này, vốn thường bảo vệ Son Heung-min trước áp lực quốc tế, lần này cũng tỏ ra vô cùng nghiêm khắc.

Tờ Chosun Ilbo nhận định trong bài phân tích sáng nay: "Son Heung-min vẫn giữ được sự nhiệt huyết và tấm băng đội trưởng trên tay, nhưng khâu dứt điểm lạc nhịp của anh đang biến hàng công thành một cỗ máy thiếu hiệu quả. Đã đến lúc ban huấn luyện nhìn thẳng vào sự thật rằng biểu tượng không thể mãi khỏa lấp được phong độ thực tế".

Khủng hoảng tuổi tác và rào cản địa lý

Để hiểu tại sao Son Heung-min lại mờ nhạt đến vậy trước một đối thủ hạng trung ở châu Âu như Séc, cần phải phân tích dựa trên cả khía cạnh thể chất lẫn chiến thuật dưới lăng kính của bóng đá đỉnh cao.

Đầu tiên là yếu tố thể lực và môi trường. Trận đấu diễn ra tại Guadalajara, thành phố nằm ở độ cao hơn 1.500 mét so với mực nước biển. HLV Hong Myung-bo sau trận đấu đã thừa nhận độ cao có ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống hô hấp và khả năng hồi phục của các cầu thủ.

Trong khi các nhân tố trẻ trung hơn thích nghi nhanh chóng, Son Heung-min ở tuổi 34 rõ ràng đã kiệt sức sớm hơn thường lệ. Việc chuyển sang chơi bóng tại Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) trong giai đoạn cuối sự nghiệp – nơi anh vừa trải qua một chuỗi trận "tịt ngòi" dài – cho thấy thể trạng của tiền đạo này đã không còn ở mức tối ưu để chịu đựng cường độ của một trận đấu World Cup dưới áp lực không khí loãng.

Thứ haisự suy giảm về bộ chỉ số kỹ chiến thuật. Lối chơi làm nên tên tuổi của Son trong màu áo Tottenham trước đây dựa vào hai yếu tố cốt lõi: tốc độ bùng nổ ở 15-20 mét cuối cùng và khả năng dứt điểm sắc lẹm (clinical finishing). Khi bước sang tuổi 34, gia tốc bước một của Son đã suy giảm đáng kể.

Đối đầu một hàng phòng ngự chơi trực diện, giàu sức mạnh cơ bắp như Cộng hòa Séc, Son không còn khả năng tự mình mở ra khoảng trống bằng những pha bứt tốc đơn thuần. Hệ quả là anh tung ra tới 4 cú sút nhưng chỉ có duy nhất 1 lần đưa bóng trúng đích, các pha xử lý còn lại đều dễ dàng bị các trung vệ Séc bắt bài nhờ ưu thế về sải chân và tốc độ tranh chấp.

In-Beom (số 6) mới là ngôi sao ở trận gặp CH Séc chứ không phải Son (ảnh: Fifa)

Bản thiết kế "không Son"

Bước ngoặt lớn nhất của trận đấu xuất hiện ở phút 69, thời điểm HLV Hong Myung-bo thừa nhận sự bế tắc của người đội trưởng, và đã đưa ra quyết định thay người dũng cảm: rút Son Heung-min ra nghỉ để nhường chỗ cho tiền đạo trẻ Oh Hyeon-gyu.

Và những gì diễn ra sau đó là câu trả lời đanh thép nhất cho câu hỏi về tương lai của bóng đá Hàn Quốc.

Khi có một trung phong cắm thực thụ, giàu năng lượng và sẵn sàng va chạm như Oh Hyeon-gyu trên sân, cấu trúc tấn công của Hàn Quốc thay đổi hoàn toàn. Hệ thống không còn vận hành theo kiểu "tìm đến Son Heung-min" mà trở nên đa dạng, thanh thoát và khó lường hơn rất nhiều.

Thực tế, trước khi Son ra nghỉ, anh cũng "đứng bên lề" tình huống phối hợp ghi bàn đẹp mắt giữa Lee Kang-In và Hwang In-Beom ở phút 67'. 

Và khi Oh Hyeon-gyu trẻ trung vào sân, chủ động tỳ đè, ghim chặt hai trung vệ đối phương lùi sâu, tạo ra những khoảng trống mênh mông ở khu vực trung lộ (half-space) cho các tiền vệ sáng tạo. Phút 79, từ đường chuyền dọn cỗ của Hwang In-beom, chính cầu thủ vào sân thay người Oh Hyeon-gyu đã chọn vị trí thông minh để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1.

Sự tương phản giữa hai khoảng thời gian là quá rõ rệt. Khi Son Heung-min rời sân, lối chơi của Hàn Quốc không hề yếu đi mà ngược lại, trở nên trực diện, tốc độ và mang tính sát thương cao hơn. Bộ ba Hwang In-beom, Lee Kang-in và Oh Hyeon-gyu đã chứng minh họ hoàn toàn đủ khả năng gánh vác vận mệnh đội tuyển mà không cần dựa dẫm vào cái bóng của người đàn anh đại thụ.

Vai trò nào cho một biểu tượng?

Trở lại với câu hỏi cốt lõi: Đội tuyển Hàn Quốc có còn cần Son Heung-min tại kỳ World Cup năm nay?

Câu trả lời chắc chắn vẫn là Có, nhưng với một vị thế và vai trò hoàn toàn khác. Sẽ là cực đoan tai hại nếu gạch tên Son Heung-min ra khỏi kế hoạch của "Chiến binh Taegeuk".

Kinh nghiệm của một cầu thủ đã từng ghi bàn ở 3 kỳ World Cup trước đó, bản lĩnh của một người đội trưởng mẫu mực và tầm ảnh hưởng tinh thần tuyệt đối của anh đối với các cầu thủ trẻ trong phòng thay đồ là điều không một số liệu thống kê nào có thể đong đếm được. Tại một giải đấu ngắn ngày và đầy rẫy áp lực như World Cup, tiếng nói của một thủ lĩnh lớn trong những thời điểm khủng hoảng có giá trị bằng cả một chiến thuật hoàn hảo.

Hơn nữa, về mặt chiến thuật, sự hiện diện của Son Heung-min trên sân luôn mang giá trị "chim mồi" cực lớn. Dù phong độ sa sút, các đối thủ tiếp theo của Hàn Quốc tại bảng A là Mexico hay Nam Phi chắc chắn vẫn sẽ phải cắt cử ít nhất một đến hai vị trí để mắt đến anh. Điều này vô hình trung sẽ mở ra những khoảng trống lộ thiên cho những mũi khoan như Lee Kang-in hay Hwang Hee-chan khai thác.

Tuy nhiên, ban huấn luyện Hàn Quốc cũng cần nhìn nhận thực tế: không có cá nhân nào được phép đứng trên lợi ích của tập thể. Giống như cách đội tuyển Bồ Đào Nha từng phải điều tiết vai trò của Ronaldo, hay Argentina học cách giảm bớt sự phụ thuộc cơ bắp vào Lionel Messi, HLV Hong Myung-bo cần biến Son Heung-min từ phương án "mặc định đá chính" thành "vũ khí dự phòng chiến lược".

Son Heung-min có thể không còn đủ thể lực để cày ải trọn vẹn 90 phút với cường độ pressing khủng khiếp tại World Cup năm nay, nhưng anh hoàn toàn có thể là một "Siêu dự bị" (Super-sub) – một quân bài tẩy vào sân ở 30 phút cuối trận. Đó là thời điểm mà kinh nghiệm, sự tinh quái và khả năng chọn vị trí chớp thời cơ của anh sẽ phát huy tác dụng tối đa trước những hàng thủ đối phương bắt đầu mệt mỏi.

Trận thắng Cộng hòa Séc đã gửi đi một thông điệp mang tính lịch sử: Kỷ nguyên "Hàn Quốc một người" đã chính thức khép lại. Để có thể tiến sâu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay, Hàn Quốc vẫn cần Son Heung-min, nhưng họ cần một người đội trưởng chấp nhận lùi lại phía sau, dùng kinh nghiệm để nâng đỡ và dẫn dắt thế hệ mới, thay vì cố gắng gồng gánh một vương quốc không còn thuộc về riêng mình trên thảm cỏ xanh.

 

BTV
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội