HLV tuyển Canada chia sẻ chi tiết đau lòng về chấn thương của Ismael Kone
Canada đã giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup với tỷ số đậm 6-0 trước Qatar, nhưng niềm vui ấy nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi đau sau chấn thương nghiêm trọng của tiền vệ Ismael Kone.
Bước ngoặt đau lòng xảy ra đầu hiệp 2 khi Canada đang dẫn trước 3-0. Trong một tình huống tranh chấp quyết liệt, Assim Madibo lao vào và tác động mạnh khiến chân của Kone biến dạng ngay trên sân. Tiền vệ 24 tuổi lập tức ôm mặt sau khi nhận ra mức độ nghiêm trọng của chấn thương.
Khung cảnh sau đó khiến cả sân vận động lặng đi. Nhiều cầu thủ Canada không giấu nổi sự bàng hoàng, trong khi HLV Jesse Marsch cũng xúc động mạnh. Ban đầu xuất hiện sự tức giận hướng về phía Madibo, nhưng cầu thủ Qatar được cho là còn suy sụp hơn khi đứng rất lâu với hai tay ôm đầu sau pha va chạm.
Kone được đưa khỏi sân bằng cáng nhưng vẫn cố gắng giơ tay chào các cổ động viên Canada. Đó là khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động giữa bầu không khí nặng nề bao trùm trận đấu. Dù Canada ghi thêm 3 bàn thắng sau đó, đội bóng gần như không còn tâm trạng ăn mừng.
Sau trận, người được chú ý nhất không phải các cầu thủ ghi bàn mà là HLV Marsch với những chia sẻ đầy cảm xúc. “Pha bóng diễn ra ngay trước khu kỹ thuật của chúng tôi. Chúng tôi lập tức hiểu rằng có chuyện nghiêm trọng xảy ra vì đã nghe thấy tiếng xương gãy”, ông nói trong buổi họp báo.
Nhà cầm quân tuyển Canada cho biết Kone đã được đưa tới bệnh viện và sớm trải qua ca phẫu thuật. Ông cũng khẳng định tới thăm học trò ngay sau khi hoàn tất nghĩa vụ truyền thông. Theo Marsch, việc mẹ và gia đình có mặt bên cạnh là điều giúp ông cảm thấy yên tâm hơn.
Ông đặc biệt xúc động trước hành động của Kone khi vẫn cố vẫy tay với người hâm mộ: “Điều đó nói lên rất nhiều về con người của Ismael và tinh thần của đội bóng này”.
Sự vắng mặt của Kone chắc chắn là tổn thất lớn với Canada khi anh là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất từ đầu giải. Đồng đội Moise Bombito cũng nhấn mạnh toàn đội sẽ cố gắng tiến sâu tại World Cup như một cách tri ân người đồng đội không may gặp nạn.
