Khi luật pháp quốc gia đứng trên ngày hội bóng đá World Cup: Cú sốc mang tên Thomas Partey
FIFA vừa chính thức xác nhận tiền vệ ngôi sao Thomas Partey sẽ vắng mặt trong trận mở màn của đội tuyển Ghana gặp Panama tại Toronto vào sáng thứ Năm ngày 18/6. Quyết định cứng rắn từ Chính phủ Canada trong việc bác đơn xin thị thực của cầu thủ 32 tuổi này xuất phát từ những cáo buộc vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà anh đang phải đối mặt tại Vương quốc Anh.
Không ít ngôi sao lỡ hẹn với World Cup vì chấn thương, thẻ phạt hay phong độ sa sút. Nhưng việc một trụ cột bị gạch tên ngay trước giờ bóng lăn vì bị quốc gia đăng cai từ chối nhập cảnh như trường hợp của Thomas Partey thực sự là một vết rạn lớn. Nó phản ánh một thực tế đanh thép: Bóng đá, dù có tầm ảnh hưởng lớn đến đâu, cũng không thể đứng trên luật pháp của một quốc gia độc lập.
Theo thông báo từ FIFA, tiền vệ của tuyển Ghana sẽ không thể cùng đồng đội di chuyển từ khu doanh trại tại Boston (Mỹ) sang Canada để tham dự trận đấu đầu tiên ở bảng L. FIFA cho biết: "FIFA có thể xác nhận rằng cầu thủ Thomas Partey sẽ không thể di chuyển từ doanh trại của đội tuyển Ghana ở Boston, Mỹ, đến Canada để tham gia trận đấu đầu tiên của họ gặp Panama vào sáng thứ Năm, ngày 18 tháng 6, do đơn xin thị thực của anh ấy đã bị Chính phủ Canada từ chối."
FIFA cũng nói thêm để làm rõ ranh giới trách nhiệm: "FIFA không tham gia vào các quy trình nhập cảnh của các quốc gia sở tại, bao gồm cả việc xét duyệt thị thực."
Nguyên nhân đẩy cựu tiền vệ Arsenal vào tình cảnh trớ trêu này bắt nguồn từ tháng 7/2025, khi anh vướng vào những rắc rối tố tụng nghiêm trọng do Cảnh sát London thụ lý trong thời gian còn thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh.
Dù Partey liên tục tuyên bố vô tội trong các phiên điều trần vào tháng 9/2025 và tháng 4/2026, nhưng việc có thêm những tình tiết cáo buộc mới xuất hiện đầu năm nay đã khiến hồ sơ pháp lý của anh trở nên quá nặng nề trong mắt các nhân viên di trú Canada.
Rất may cho ban huấn luyện và các học trò, án phạt từ chối visa này chỉ áp dụng trên lãnh thổ Canada. Vì đã có sẵn thị thực hợp pháp của Mỹ, tiền vệ 32 tuổi này vẫn sẽ ở lại đại bản doanh của đội tuyển và hoàn toàn đủ điều kiện ra sân trong 2 lượt trận kế tiếp gặp tuyển Anh tại Foxborough (rạng sáng ngày 24/6) và Croatia tại Philadelphia (rạng sáng ngày 28/6).
Dù vậy, mất đi lá chắn thép ở tuyến giữa ngay trong trận đấu ra quân then chốt với Panama chắc chắn sẽ là một bài toán vô cùng đau đầu cho đại diện châu Phi trong chiến dịch chinh phục ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
