"Siêu dự bị" không bao giờ phàn nàn và điểm nhấn trận tứ kết Tây Ban Nha - Bỉ
Một "siêu dự bị" không bao giờ nhăn nhó
Từ khoảnh khắc Merino này đến khoảnh khắc Merino khác, Tây Ban Nha đã có mặt ở bán kết World Cup. Giống hệt như David Villa năm 2010. Chỉ khác là Mikel cần ít thời gian hơn nhiều để ghi bàn. Anh cần 5 phút trước Bồ Đào Nha. Và một phút rưỡi trước Bỉ.
Chơi vỏn vẹn 8 phút trong hai trận gần nhất, chừng đó là đủ để anh trở thành người hùng của cả một quốc gia. Ai mà không muốn làm Mikel Merino ngày hôm nay chứ? Một "siêu dự bị" sẽ không bao giờ nhăn nhó phàn nàn khi De la Fuente lại để anh trên băng ghế dự bị trước Pháp. Anh ấy sẽ vào sân ở phút 89 để đưa Tây Ban Nha tiến thẳng đến trận chung kết lớn tại New Jersey.
Sự lịch lãm của Fabián và "công việc dọn dẹp"
Anh là một bất ngờ trong đội hình xuất phát và đã chơi một trận đấu tuyệt hay, dù thời gian trên sân có vẻ hơi ngắn. Phút 55, De la Fuente rút anh ra trong một sự thay đổi người đã được lập trình sẵn từ trước khi bóng lăn. Bởi lẽ việc cất Pedri trên băng ghế dự bị mang một sức nặng rất lớn.
Vị chiến lược gia đã can đảm đặt cược vào Fabián ở đội hình xuất phát, và anh đã đáp lại bằng một bàn thắng cùng một màn trình diễn hơn cả tuyệt vời.
Anh đã đáp ứng hoàn hảo yêu cầu của trận đấu và làm xong "công việc dọn dẹp" khó nhằn, tạo tiền đề để Pedri bước vào sân khi Vanaken và Raskin đã bắt đầu mệt mỏi.
Vấn đề là Pedri đã không tận dụng được lợi thế đó và lại có một màn trình diễn nhạt nhòa. Cầu thủ của Barça đang không có phong độ tốt, và với trình độ hiện tại, rất khó để anh chen chân vào đội hình xuất phát trước Pháp ở bán kết.
Thật đáng tiếc cho Courtois
Courtois không đáng phải nhận một kết cục như thế này, dính chấn thương ngay giữa một màn trình diễn xuất thần quen thuộc. Thật là những pha cản phá khó tin! Tây Ban Nha đã phải đối mặt với thủ môn xuất sắc nhất thế giới, một Courtois bắt đầu vươn tay cản phá mọi thứ.
Vẫn như mọi khi. Lamine, Fabián, Oyarzabal đã thử tài anh từ mọi góc độ, nhưng thủ thành người Bỉ luôn biết cách rướn cánh tay dài thêm một chút để hất văng quả bóng đang chực chờ chui vào lưới. Hơn nữa, anh còn chơi chân rất cừ, với những con số thống kê giống một tiền vệ trung tâm hơn là một người gác đền.
Nhưng ở phút 65, sau một pha cứu thua trước Oyarzabal, anh đã gục ngã.
Trông như chỉ là một cơn đau nhẹ, nhưng những giọt nước mắt rơi xuống ngay trước khi bảng thay người giơ lên đã nói lên tất cả. Một món quà bất đắc dĩ cho Tây Ban Nha, bởi vì người vào thay là Lammens...
Unai sẽ mãi nhớ về điều này
Kỷ lục giữ sạch lưới tại các kỳ World Cup đã dừng lại ở con số 650 phút. Nghe giống như một thông số ở La Liga, nhưng không, đây là World Cup. Và nó thuộc về Unai Simón, người chẳng hề quan tâm đến bất kỳ kỷ lục nào trong suốt giải đấu.
Thời gian trôi qua, anh sẽ dành cho nó sự trân trọng xứng đáng. Bởi vì tên của anh sẽ mãi mãi được lưu danh tại một giải đấu sắp tròn một thế kỷ. Cú đánh đầu tuyệt đẹp của De Ketelaere đã chấm dứt một chuỗi kỷ lục bắt đầu từ Qatar và khép lại tại Los Angeles.
Cặp đôi trung vệ uy quyền: Cubarsí - Laporte
Cặp trung vệ xuất sắc nhất World Cup. Cubarsí và Laporte đã mang đến một lớp học thạc sĩ mỗi ngày tại giải đấu này. Tập trung một trăm phần trăm, tốc độ, quyết liệt, chính xác trong các pha triển khai bóng...
Họ đã làm tốt mọi thứ tại kỳ World Cup năm nay, dập tắt mọi cuộc tranh luận về vị trí của họ. Bất bại cho đến phút 40 của trận gặp Bỉ, không ai có thể trách Cubarsí trong bàn thua từ cú dứt điểm của De Ketelaere. Đó đơn giản là một bàn thắng quá đẹp.
Và sau đó là câu chuyện của những phút cuối. Bàn thắng quyết định của Tây Ban Nha bắt nguồn từ đôi giày của Cubarsí, với cú sút bồi từ rìa vòng cấm. Và ở phút 90+2... Laporte đã bay người đánh đầu giải nguy để sửa chữa một pha ra vào lỗi của Unai.
Witsel đã đi quá giới hạn với Rodrigo
Trong thời gian bù giờ, Witsel xứng đáng nhận thẻ đỏ sau một pha vào bóng ác ý với Rodrigo. Cầu thủ người Bỉ đã lao vào với gầm giày dơ cao, nhưng trọng tài Michael Oliver lại ngoảnh mặt ngó lơ. Tổ VAR cũng vậy, họ có vẻ không muốn vướng vào rắc rối trong những phút bù giờ. Đó là một pha vào bóng tồi tệ và nguy hiểm, mang tính triệt hạ đồng nghiệp. Một điểm trừ lớn cho Witsel.
Cần phải nghiêm túc hơn với giải MVP
Lamine Yamal lại ẵm giải MVP (Cầu thủ xuất sắc nhất trận). Một lần nữa. Lần này cậu nhận giải với nụ cười rạng rỡ, dù có lẽ tự cậu cũng biết mình không phải là người chơi hay nhất trận. Không, cậu không hề chơi tệ. Thực tế là cậu chơi rất tốt.
Cậu tạo ra sự đột biến nhiều hơn bao giờ hết và bắt đầu mang dáng dấp của một Lamine mà tất cả chúng ta đều mong đợi, nhưng cậu lại đưa ra những quyết định thiếu chính xác trong vòng cấm và có những đồng đội bên cạnh mang tính quyết định cao hơn nhiều. Chẳng hạn như Laporte. Rồi Olmo. Rodrigo. Fabián. Cubarsí. Và dĩ nhiên, Mikel Merino.
FIFA cần phải nghiêm túc hơn và thay đổi hệ thống bầu chọn. Không thể cứ tự động trao giải cho Messi, Cristiano, Mbappé, Haaland hay Lamine như một sắc lệnh mặc định.
