Thử nghiệm vị trí hậu vệ của Ancelotti bị chỉ trích gay gắt sau trận Brazil hoà Marốc
Trận hòa 1-1 trước Marốc ở ngày ra quân bảng C World Cup 2026 mang lại nỗi thất vọng rất lớn cho người hâm mộ Brazil. Bên cạnh lối chơi bế tắc của toàn đội, hậu vệ cánh phải bất đắc dĩ Ibanez chính là tâm điểm hứng chịu búa rìu dư luận. Vốn là một trung vệ thực thụ, cầu thủ đang chơi cho Al-Ahli được HLV Ancelotti xếp đá hậu vệ phải thay thế cho Wesley bị chấn thương. Tuy nhiên, quyết định thử nghiệm bất ngờ này biến thành một thảm họa phòng ngự lẫn tấn công.
Trong suốt hiệp 1, Ibanez tỏ ra rất lóng ngóng, liên tục mắc lỗi vị trí và để các cầu thủ Marốc khai thác triệt để hành lang phải. Sức ép quá lớn khiến anh phải phạm lỗi và nhận một thẻ vàng cảnh cáo. Không chỉ phòng ngự tệ, khả năng hỗ trợ tấn công của cầu thủ này gần như bằng không.
Sự bất lực của Ibanez khiến cổ động viên Brazil trên mạng xã hội nổi giận lôi đình. Nhiều người hâm mộ mỉa mai rằng anh "chẳng biết tấn công, ngay cả món lasanha ngày Chủ nhật cũng không thèm động đến". Lối chơi chậm chạp, thiếu tính đột phá của anh cùng với Casemiro hay Lucas Paqueta làm cho người xem cảm thấy ức chế.
Nhận thấy sai lầm, Ancelotti buộc phải rút Ibanez ra ngay sau giờ nghỉ để thay bằng Danilo. Sự xuất hiện của Danilo cùng Luiz Henrique ở hiệp 2 giúp lối chơi biên của Brazil khởi sắc hơn hẳn, tạo ra nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương. Điều này càng làm nổi bật màn trình diễn nghèo nàn của Ibanez trong 45 phút đầu tiên. Người hâm mộ xứ Samba thẳng thừng chê bai đội hình đá chính này là một trò đùa, một sự chịu đựng về mặt thể xác khi phải chứng kiến.
Trận hòa hú vía trước Marốc, nơi thủ môn Alisson phải cứu thua ở những phút bù giờ cuối cùng, là gáo nước lạnh tạt vào tham vọng của Brazil. Riêng với Ibanez, vị trí hậu vệ phải rõ ràng là một chiếc áo quá rộng. Nếu không có những điều chỉnh kịp thời từ ban huấn luyện, hành lang cánh của Brazil sẽ tiếp tục là tử huyệt ở trận đấu kế tiếp gặp Haiti vào ngày 19/6.
