Tiền đạo Bosnia tạo nên cột mốc thống kê cực hiếm tại World Cup
Theo dữ liệu chuyên sâu từ Opta, Jovo Lukic đã trở thành cầu thủ đầu tiên tại một kỳ World Cup kể từ năm 1966 đạt tỷ lệ chiến thắng tuyệt đối 100% trong ít nhất 9 pha tranh chấp trên không. Suốt thời gian góp mặt trên sân, tiền đạo đang chơi cho Modrica hoàn toàn làm chủ không gian với 9 lần bật nhảy và chiến thắng cả 9.
Thể lực vượt trội cùng sự tự tin trong các pha tỳ đè của chân sút 27 tuổi này biến anh thành một ngọn hải đăng thực sự ở tuyến phía trên, liên tục càn quét và đẩy hàng phòng ngự Canada vào thế chống đỡ vất vả.
Chính từ một tình huống không chiến dũng mãnh ở phút 21, Lukic chọn vị trí chính xác để đánh đầu tung lưới Canada, mở tỷ số cho "Những chú Rồng" (biệt danh của đội tuyển Bosnia). Đây là bàn thắng đầu tiên của anh ở một giải đấu chính thức cho đội tuyển quốc gia, sau 3 trận giao hữu im hơi lặng tiếng.
Hành trình bước ra ánh sáng của Lukic giống như một câu chuyện cổ tích. Chia sẻ với tờ Avaz sau trận đấu, anh xúc động nói: "Cảm giác như một giấc mơ thành hiện thực. Nếu ai đó nói với tôi một năm trước rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này, tôi khó mà tin. Khi đó tôi thậm chí còn không có câu lạc bộ, và giờ tôi lại ghi bàn tại World Cup. Thật khó tin".
Lukic bước vào giải đấu với phong độ rất cao sau một mùa giải thăng hoa tại giải vô địch quốc gia Romania, nơi anh đoạt danh hiệu Vua phá lưới. Và khi khoác lên mình màu áo Bosnia & Herzegovina, Lukic vẫn giữ nguyên cái duyên ghi bàn đó.
Dù lập siêu kỷ lục và có bàn thắng để đời, tiền đạo mang áo số 9 vẫn giữ sự khiêm tốn khi trả lời phỏng vấn kênh Arena Sport. Anh thừa nhận bản thân có chút tiếc nuối vì Bosnia không thể bảo toàn chiến thắng và sẵn sàng đổi pha lập công này lấy 3 điểm trọn vẹn cho đội nhà.
Dẫu vậy, 1 điểm giành được tại Toronto vẫn là tiền đề rất quan trọng để Bosnia tiếp tục cuộc đua giành vé vào vòng loại trực tiếp. Hướng tới các lượt trận tiếp theo, Lukić khẳng định toàn đội sẽ luôn tiếp cận với tinh thần chiến đấu cao nhất, quyết liệt trong từng pha bóng.
Người hùng của Bosnia đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến làn sóng cổ động viên đã lấp đầy khán đài: "Tôi cảm thấy như chúng tôi đang thi đấu ở quê nhà. Tôi chỉ nghe thấy tiếng cổ vũ của người hâm mộ nước mình, thậm chí không nghe thấy tiếng của đối phương. Tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ rất to lớn này".
