Tuyển Hà Lan mất Xavi Simons ở World Cup 2026 vì chấn thương nghiêm trọng
Tiền vệ 23 tuổi dính chấn thương dây chằng chéo trước nghiêm trọng trong chiến thắng 1-0 của Tottenham trước Wolves. Kết quả chẩn đoán này đồng nghĩa với việc ngôi sao người Hà Lan phải nghỉ thi đấu hết mùa giải và vắng mặt tại World Cup 2026 trên đất Mỹ, Mexico và Canada.
Sự cố xảy ra sau pha va chạm với Hugo Bueno. Dù rất nỗ lực nén đau để tiếp tục thi đấu, Simons cuối cùng phải rời sân bằng cáng trong sự lo lắng của ban huấn luyện.
Trong lúc được nhân viên y tế đưa vào đường hầm, bầu không khí tại Molineux trở nên căng thẳng khi một số cổ động viên đội chủ nhà liên tục lăng mạ cầu thủ này. Trước những lời chửi bới nhắm vào mình, Simons đã không giữ được bình tĩnh và liên tục hét lớn để đáp trả một khán giả quá khích.
Trên mạng xã hội, Simons thừa nhận bản thân đang rất suy sụp: "Thật lòng mà nói, trái tim tôi đang vụn vỡ. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột và thật khó để chấp nhận thực tế rằng giấc mơ đại diện cho quốc gia vào mùa hè này đã tan biến".
Việc mất đi nhân tố sáng tạo này là bài toán nan giải cho HLV Ronald Koeman, bởi đội tuyển Hà Lan trước đó đã mất Jerdy Schouten cũng vì chấn thương đầu gối.
Tại Tottenham, HLV Roberto De Zerbi đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng. Đáng chú ý, đội bóng đã phải thi đấu mà không có James Maddison và Dejan Kulusevski trong suốt cả mùa giải. Việc Simons gia nhập danh sách bệnh binh dài hạn - bên cạnh những cái tên như Vicario, Romero, Kudus hay Solanke - khiến khả năng sáng tạo của Spurs gần như kiệt quệ.
Dù Joao Palhinha đã ghi bàn thắng quý giá giúp Tottenham giành trọn 3 điểm để nuôi hy vọng trụ hạng, cái giá phải trả cho chiến thắng này là quá đắt. Simons sẽ phải bắt đầu quá trình hồi phục dài ngày, để lại khoảng trống lớn cả ở cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia trước thềm giải đấu quan trọng nhất sự nghiệp.
