Vinicius Jr "phá dớp" ghi bàn bằng đầu sau 2 năm, tiết lộ thầy Ancelotti phải mua quà tặng
Là ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng tưng bừng của Brazil trước Scotland ở lượt trận thứ 3 Bảng C World Cup, Vinícius Júnior đã bất ngờ tiết lộ một lời hứa thú vị từ vị huấn luyện viên trưởng Carlo Ancelotti.
Tiền đạo mang áo số 7 đã có một pha lập công bằng đầu — điều anh không làm được trong suốt 2 năm qua, và vị chiến lược gia người Ý trước đó từng đánh giá việc này là "gần như bất khả thi", đồng thời đảm bảo sẽ có một phần thưởng đặc biệt nếu cậu học trò làm được.
"Tôi rất vui vì được đóng góp bằng những bàn thắng. Hôm nay thậm chí còn có một pha đánh đầu, tôi đã hứa với 'Mister' (cách gọi tôn trọng dành cho HLV) rằng tôi sẽ làm được.
Ông ấy bảo điều đó là gần như bất khả thi (cười), và nói rằng sẽ mua cho tôi một món quà nếu tôi đánh đầu ghi bàn. Tôi phải vui vì điều đó chứ, nhưng đôi chân vẫn luôn phải giữ trên mặt đất," Vini chia sẻ với kênh sportv.
Lần gần nhất Vini ghi bàn bằng một pha không chiến là trong trận hòa 2-2 giữa Valencia và Real Madrid tại sân vận động Mestalla vào ngày 2 tháng 3 năm 2024.
Với pha lập công này, anh đã nâng tổng số bàn thắng của mình tại kỳ World Cup năm nay lên con số 4, vươn lên sánh ngang với Erling Haaland và Kylian Mbappe, đồng thời chỉ còn kém đúng 1 bàn so với người dẫn đầu danh sách Vua phá lưới là Lionel Messi (5 bàn).
Ngôi sao chạy cánh tỏ ra vô cùng mãn nguyện với màn trình diễn của tuyển Brazil trước đại diện châu Âu: "Đó là trận đấu hoàn hảo nhất của chúng tôi từ đầu giải đến giờ. Các trận đấu ở vòng bảng là cơ hội để bạn hiểu cách thức vận hành của giải đấu và sửa chữa những gì chưa đạt yêu cầu. Chúng tôi đã có hai màn trình diễn rất tốt sau trận ra quân, điều đó đã nâng tầm sự tự tin của toàn đội lên mức cao nhất."
Tính đến hiện tại, Vini đã in dấu giày vào 8 bàn thắng chỉ sau 7 lần ra sân tại các kỳ World Cup trong màu áo tuyển Brazil. Tổng cộng, chân sút sinh năm 2000 đã bỏ túi 5 bàn thắng và 3 pha kiến tạo ở sân chơi lớn nhất hành tinh.
Với chiến thắng trước Scotland, Brazil đã chính thức tiến vào vòng trong với tư cách là đội nhất Bảng C và đang chờ đợi đối thủ tiếp theo ở giai đoạn knock-out, có thể là Hà Lan, Nhật Bản hoặc Thụy Điển.
"Chúng tôi không có quyền lựa chọn đối thủ. Bất kể là ai đi chăng nữa, toàn đội đều phải trong tâm thế sẵn sàng nhất," Vini Jr đanh thép kết luận.
