Tay đua F1 Jules Bianchi qua đời: Cái chết ươm mầm sự sống

chủ nhật 19-7-2015 15:53:03 +07:00 0 bình luận
Sự ra đi của Jules Bianchi đã bao trùm không khí tang tóc cho làng đua xe Công thức 1. Nhưng Bianchi mãi mãi không chết trong tâm tưởng của nhiều người, vì anh sẽ cứu sống được nhiều tay đua khác.

Thể thao thế giới nói chung và môn đua xe Công thức 1 đã trải qua một ngày buồn khi tay đua F1 người Pháp Jules Bianchi đã qua đời ở tuổi 25. Sau 9 tháng hôn mê vì vụ tai nạn ở chặng đua ở Nhật Bản năm ngoái, Bianchi đã trút hơi thở cuối cùng ở một bệnh viện tại Nice (Pháp).

Ngày 5/10/2014, chiếc xe của Bianchi đã va chạm mạnh với xe cần cẩu ở trong khu vực trường đua Suzuka khiến tay lái của đội Marussia bị chấn thương nặng ở đầu. Chiếc cần cẩu này vừa mới giải quyết vụ tai nạn của tay đua người Đức Adrian Sutil trước đó. Và trong điều kiện thời tiết ẩm ướt, Bianchi đã không kiểm soát được chiếc xe và gặp nạn.

Gia đình Bianchi cho biết: “Jules đã chiến đấu tới giây phút cuối cùng giống như tính cách của mình. Nhưng hôm nay cuộc chiến đã kết thúc và Jules đã mãi mãi rời xa chúng ta. Chúng tôi cảm ơn tất cả những lời động viên từ mọi người và chúng tôi biết tâm trí và trái tim của các bạn dành cho Jules lớn như thế nào.”

Bianchi từng là thành viên của học viện đào tạo tay đua trẻ của đội Ferrari trước khi xuất hiện lần đầu tiên trong làng đua xe F1 cùng đội đua Marussia vào năm 2013. Tài năng của tay đua người Pháp đã được ghi nhận nhưng trớ trêu thay, anh đã không có đủ thời gian để chứng tỏ bản thân.

Liên đoàn ô tô quốc tế FIA đã mở một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ tai nạn này và kết luận cuối cùng về nguyên nhân vụ việc là do Bianchi mất kiểm soát. Thực tế tay đua người Pháp đã đi tắt qua phần đường không nằm trên đường đua, và Bianchi đã mạo hiểm “dùng cả chân ga và chân phanh cùng lúc và bỏ qua những cơ chế an toàn, bên cạnh đó bánh trước của chiếc xe đã bị khóa”, theo như báo cáo của FIA.

Nhưng FIA không đề cập đến việc điều kiện thời tiết ở thời điểm ấy có mưa và ánh sáng không đủ để Bianchi có thể nhận ra nguy hiểm với chướng ngại vật ở phía trước. Dù vậy từ vụ tai nạn này, FIA đã quyết định tổ chức một số chặng đua sớm hơn so với dự kiến 1 giờ đồng hồ để tránh tình trạng chặng đua diễn ra vào chập choạng tối.

Cái chết của Bianchi là điều không ai muốn xảy ra một lần nữa. Nhưng chàng trai trẻ tuổi ấy giã biệt cõi đời này, đã giúp tất cả nhìn ra những nguy hiểm với các tay đua vào bất cứ lúc nào và từ những chi tiết nhỏ nhất. Và trong tương lai, sẽ không còn những cái chết bi thương như vậy!

Jules Bianchi (3/8/1989-17/7/2015) mới tham dự 34 chặng đua và giành được 2 điểm. Bianchi là tay đua F1 đầu tiên tử nạn do tai nạn ở đường đua kể từ cái chết của huyền thoại người Brazil Ayrton Senna tại chặng đua ở Italia năm 1994.  

Trong mùa giải 2015, có 5 chặng đua tại Australia, Malaysia, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga được tổ chức sớm hơn 1 giờ đồng hồ so với trước kia nhằm giúp các tay đua thi đấu trong điều kiện đủ ánh sáng.

ANH KHANG

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội