Góc mổ băng: Cái nhìn trực diện vào những điểm yếu của Saigon Heat trước CLS Knights

thứ ba 2-4-2019 12:30:00 +07:00 0 bình luận
Saigon Heat đã bị dồn vào chân tường bởi những sai lầm mắc phải trên đất Indonesia.

Vào cuối tuần qua, Saigon Heat bước vào vòng 1 Playoffs ABL trước đối thủ duyên nợ là CLS Knights. Phải thi đấu trên sân khách trước những khán đài chật kín khán giả và đối đầu với một tập thể đang chơi thăng hoa, thầy trò HLV Kyle Julius đã phải nhận thất bại khá nặng nề với tỷ số 84-59.

Nếu xét cả Regular Season và trận đấu Playoffs vừa rồi, Saigon Heat đã phải nhận trước CLS Knights trong cả 3 lần đối đầu gần nhất. Tuy nhiên khác với trận thua có phần bạc nhược vừa qua, 2 thất bại trước chỉ có cách biệt là 1 và 2 điểm.

Điều này cho thấy thầy trò HLV Brian Rowsom không hẳn là một đội bóng mà Saigon Heat không thể đánh bại. Dẫu vậy, “ông 30” đã cho thấy khá nhiều vấn đề, cũ có, mới có trong trận đấu bị thua với cách biệt lớn nhất lịch sử Playoffs ABL hồi cuối tuần qua trên đất Indonesia.

Vậy đâu là vấn đề mà Saigon Heat đã mắc phải?

Nhập cuộc chậm: Vấn đề muôn thuở của Saigon Heat

Không ít lần ở mùa giải ABL năm nay, thầy trò HLV Kyle Julius tìm thấy mình bị dẫn trước xa ở nửa đầu trận đấu, thậm chí là ngay trong hiệp 1. Điều này càng xảy ra nhiều hơn khi “ông 30” phải thi đấu trên sân khách. Trong trận gặp CLS cuối tuần qua, vấn đề này đã lại xuất hiện và có thể nói, Saigon Heat đã dâng chiến thắng cho đối thủ đến từ xứ vạn đảo ngay từ những phút đầu tiên. 

Đôi khi Heat chỉ nhập cuộc chậm ở khâu tấn công, còn hàng thủ vẫn chơi tập trung, nhưng lần này, cả hai tuyến đều bắt đầu trận đấu như mơ ngủ. Sau phút thi đấu đầu tiên ở hiệp 1, Heat đã để cho CLS Knight dứt điểm thành công 8 trong 10 lần lên bóng tiếp theo, mở ra cách biệt 23-8. Nếu không nhờ 5 điểm rất nhanh từ Corey Cilia, người được HLV Kye Julius thay người rất kịp thời ở giữa hiệp, cách biệt đã lên đến 20 điểm.

Kết thúc hiệp 1, cách biệt là 17 điểm nghiêng về CLS. Saigon Heat chỉ ghi được 14 điểm với 5-17 FG. Trong khi đó, Knights có đến 7 quả 3 điểm thành công, phần lớn đến từ những cú ném mà hàng thủ của Heat bị mất liên lạc, dẫn đến khoảng trống cực lớn cho đối thủ.

Ở ngay hiệp 2, thầy trò HLV Kyle Julius đã chơi tốt hơn rất nhiều khi giới hạn được CLS xuống chỉ 14 điểm. Điều này cho thấy nếu Saigon Heat không để lủng quá nhiều trong khâu phòng thủ ở hiệp 1, diễn biến trận đấu có thể đã rất khác.

Hàng công mắc quá nhiều lỗi

Nếu như hàng thủ của Saigon Heat đã được siết lại sau hiệp 1 thì hàng công của họ lại chẳng có mấy tiến triển từ hiệp 2 trở đi. Nhìn chung, thầy trò HLV Kyle Julius có 2 vấn đề chính là mắc quá nhiều turnover và các bài chạy thường xuyên bị phá vỡ, dẫn đến việc nhiều pha bóng cá nhân của các cầu thủ.

Nói về việc để mất bóng, khá nhiều turnover của Saigon Heat đến từ những đường chuyền vào trong cho Kyle Barone. Khoa Trần trong tình huống này đã có đường chuyển không đủ cao độ, kết hợp với pha bóng có phần lơ là của Barone đã dẫn đến việc Esho lao lên cướp bóng từ phía sau.

Không lâu sau đó, một pha bóng gần như tương tự nhưng lần này, Justin Young lại đưa bóng đi quá xa địa chỉ mà anh cần gửi đến.

Vẫn là Trần Đăng Khoa, lần này anh đã chuyển bóng hơi sớm và thiếu chính xác, dẫn đến pha steal bóng dễ dàng cho Wong Wei Long cùng Maxie Esho.

Bên cạnh đó, Saigon Heat cũng có quá nhiều cú ném khó trong khi cảm giác ném của toàn đội không thực sự tốt. Cầu thủ sở hữu nhiều pha dứt điểm nhất của Heat là Trevon Hughes với tổng cộng 15 cú ném, tuy nhiện hiệu suất của anh chỉ đạt 3-15 FG, phong độ rất đáng quên.

Dưới đây có thể là cú ném mà Trevon thường xuyên thực hiện thành công, nhưng với điều kiện anh phải sở hữu cảm giác ném tốt. Lời của bình luận viên như nói lên tất cả về tình huống xử lý này của Hughes: "Đây không phải cú ném mà bạn muốn khi đội bóng đang bị dẫn 11 điểm".

Đến hiệp 2, thời điểm Saigon Heat đang tích cực rút ngắn cách biệt. Thầy trò HLV Kyle Julius đã có được pha phòng ngự mà họ mong muốn khi Maxie Esho ném 3 không thành công. Tuy nhiên sang bên kia sân, Hughes lại tạo ra một cú ném khá khó ở cự ly trung bình khi trước mặt anh là Douglas Herring với sải tay rất dài, bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách. Pha bóng sau đó kết thúc bằng tình huống turnover đáng tiếc của Khoa Trần khi Mr.Wiggle dẫm vạch biên.

Khi không còn cảm giác ném, phương án tốt nhất là đột phá vào trong. Thế nhưng quyết định dứt điểm đầy sáng tạo này của Trevon lại không thực sự khôn ngoan khi đồng hồ ném rổ còn rất nhiều thời gian.

Tổng cộng 23 turnovers được tạo ra bởi “ông 30” dẫn đến 22 điểm cho CLS Knights ở các tình huống kế tiếp. Người có nhiều lần mất bóng nhất là Trần Đăng Khoa với 7 turnovers.

Về tỷ lệ dứt điểm, Saigon Heat chỉ có 4-26 3PT (15%). Trong đó, Trevon Hughes ném 0-7 3PT. Tất cả đều là những con số không nên xuất hiện ở trận Playoffs mang tính bản lề trên sân khách.

Nhìn chung, "ông 30" trong ngày có tay ném sẽ là đối thủ được đánh giá tốt hơn so với CLS Knights, phần lớn do chiến thuật ném 3 điểm nhiều của Saigon Heat.

Tuy nhiên có một thực tế là tập thể đến từ Indonesia đang có phong độ rất cao trong thời gian gần đây với 5 trận bất bại. Điều này lý giải vì sao thầy trò HLV Brian Rowsom có tinh thần tốt hơn khá nhiều ở màn so tài cuối tuần qua.

Để khắc chế tối đa sức mạnh của đối thủ, Saigon Heat không được phép mắc lại những sai lầm đã gặp phải ở lượt trận trước.

Tuy nhiên, series Playoffs này đã được đưa về nhà thi đấu CIS, nơi được coi là chảo lửa cuồng nhiệt bậc nhất trong khu vực. Trên đôi vai các cầu thủ Saigon Heat là rất nhiều áp lực, nhưng đứng phía sau họ vẫn là những khán giả luôn cháy hết mình với đội bóng con cưng.

Trận đấu quyết tử "Win or go home" của Saigon Heat đối đầu CLS Knights sẽ được diễn ra vào lúc 20h00 ngày mai (thứ Năm, ngày 3/4) tại nhà thi đấu CIS, Tp.Hồ Chí Minh.

Việt Long
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội