Cha Ronaldo bị nghiện rượu nặng từ khi anh còn nhỏ. Ông qua đời vào năm 2005 vì bệnh viêm gan. “Cha tôi là một người nghiện rượu. Tôi nhìn thấy ông say sưa tối ngày”, Ronaldo tâm sự trên tờ The Times, “Ông ấy không phải là người cha mơ ước của tôi. Tất nhiên, tôi vẫn yêu cha. Nhưng thực sự chúng tôi chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện tốt như tôi đang nói với bạn. Không bao giờ. Có lẽ chỉ có một lần duy nhất trong suốt cuộc đời của tôi mà thôi”.

Cha đẻ không phải là người cha mơ ước của Ronaldo

Nhưng dù ông Jose Dinis Aveiro có bê tha như thế nào thì ông vẫn là cha đẻ của Ronaldo. Không ai có quyền lựa chọn cha mẹ mà chỉ có thể lựa chọn cách đối mặt với thực tại. Ronaldo cũng vậy. Ngày ông Dinis lâm chung, anh đã xin phép Sir Alex Ferguson được nghỉ thi đấu để đến viện nhìn mặt cha lần cuối. Đó là những giây phút mà Ronaldo sẽ không bao giờ quên được. Anh tâm sự: “Khi cha tôi sắp qua đời, ông được chuyển đến một bệnh viện tại London nhưng tình hình vẫn rất xấu. Tôi nói với Sir Alex rằng: “Thưa HLV, tôi muốn đến chăm sóc cha” và ông đáp lại: “Bóng đá không có nghĩa lý gì so với cha cậu. Nếu cậu muốn đi, hãy cứ đi đi. Tôi luôn đánh giá cao điều đó””.

Cha đẻ không phải là người cha mơ ước của Ronaldo

Bi kịch của ông Dinis tác động mạnh đến cuộc sống và tính cách của Ronaldo. Anh tuyên bố sẽ không bao giờ hút thuốc lá hay uống rượu. Cậu nhóc Cristiano Ronaldo dos Santos Jnr cũng được anh dạy dỗ cẩn thận để không bước vào con đường sai lầm của ông nội. “Tôi không thể kiểm soát tất cả mọi thứ, nhưng giáo dục là món quà tốt nhất tôi có thể dành tặng cho con trai”.