Những ngày cuối thu, hàng chục thành viên của Hanoi Kayak Club đã có một chuyến phiêu lưu đáng nhớ khi họ được chìm đắm trong khung cảnh thiên nhiên sông nước đang vào độ hoa súng nở rực rỡ nhất của vùng đất Hương Sơn huyền bí.

Chắc chắn hầu hết tất cả chúng ta đều biết đế hình ảnh tấp nập "trên bến dưới thuyền" của suối Yến trong những ngày lễ hội Chùa Hương đầu năm...

...nhưng nơi đây còn có một hình ảnh đẹp nên thơ đầy tĩnh lặng của vùng đất Phật mà có thể rất nhiều người chưa biết.

Và trong những ngày cuối thu đầu đông này, hàng chục thành viên của Hanoi Kayak Club đã có một chuyến phiêu lưu vô cùng đáng nhớ đến nơi đây...

...đặc biệt hơn nữa, họ sẽ được khám phá vẻ đẹp rực rỡ của suối Yến vào mùa hoa súng nở bằng những tấm ván chèo đứng (SUP-Standup Paddle Board) của mình.

Không giống như việc đi thuyền trong Lễ hội Chùa Hương là chỉ di chuyển trên dòng chính của suối Yến...

...chuyến đi lần này họ sẽ đi sâu vào các nhánh nhỏ của con suối nổi tiếng này....

...để khám phá những nét độc đáo, nguyên sơ nhất của vùng đất Hương Sơn huyền bí.

Qua từng mái chèo...

...thiên nhiên nơi đây dường như càng mở ra hùng vĩ trước mắt những con người ưa mạo hiểm, ưa khám phá của chúng ta.

Không chỉ có những dãy núi đá sừng sững đến choáng ngợp...

...mà những vị lữ khách này đều cảm thấy "đứng hình" khi được đắm chìm giữa rừng hoa súng đang vào độ rực rỡ nhất, lung linh nhất ở nơi đây.

Thậm chí đã có không ít thành viên phải thốt lên một cách đầy kinh ngạc khi ngày hôm nay, một ngày thật đặc biệt khi họ được đứng giữa một khung cảnh...

...một khung cảnh "sơn thủy hữu tình" y hệt trong những bộ phim cổ trang mà họ đã từng xem.

Mặc dù chuyến phiêu lưu bằng ván SUP này của các thành viên Hanoi Kayak Club chỉ gói gọn trong một ngày...

...nhưng đó là một kỷ niệm đáng nhớ đối với những người đam mê bộ môn thể thao đặc biệt này và chắc chắn tất cả mọi người sẽ đều muốn trở lại đây nhiều lần hơn nữa.
















Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận