Nếu Vũ Ngọc Khánh không đánh rơi gậy, liệu đội hình chạy tiếp sức 4x400m nam Việt Nam có cửa vào nhóm tranh huy chương ASIAD? Đó là câu hỏi nhiều người băn khoăn sau khi chứng kiến phần thi chung kết tối qua.
Sự thực, 3/4 vị trí chạy tối qua: Ngọc Tưởng - Ngọc Khánh - Ngọc Phúc nằm trong đội hình từng phá kỷ lục tiếp sức 4x400m nam quốc gia cách đây 3 tháng: 3 phút 02 giây 60. Sự thay đổi duy nhất ở vị trí của Đình Sơn khi Nhật Hoàng chạy thay đàn anh.
Nhìn vào thông số của ba đội dẫn đầu tối qua lần lượt là Nhật Bản (3:00.75). Qatar (3:00.91) và Ấn Độ (3:01.61). Đương kim vô địch SEA Games Thái Lan (3:01.91) thậm chí cũng xếp thứ tư nhờ nỗ lực của nhà vô địch 400m nam ASIAD Joshua Atkinson.
Rõ ràng, những thành tích trên đều vượt xa kỷ lục 4x400m của điền kinh Việt Nam hiện tại!

Tất nhiên, khi đội hình không thể hoàn thành bài thi theo đúng ý muốn sẽ rất khó nói thành tích đạt được là bao nhiêu. Nhưng đừng quên tối qua ở thời điểm Khánh đánh rơi gậy VĐV này chỉ xếp ở vị trí thứ 5. Chưa kể nhiều đội đều "cài cắm" chân chạy chủ lực mạnh nhất ở lượt cuối.
Người chạy tốt nhất của đội 400m nam hiện tại là Tạ Ngọc Tưởng. Tối qua Tưởng chạy 400m đầu nhanh nhất trong số các các VĐV chạy cùng. Khi gậy trao đến tay Khánh đồng nghĩa với việc đội Việt Nam có lợi thế ban đầu. Nhưng dễ thấy Khánh dần "đuối" khi bị các đối thủ xung quanh vượt lên sau khoảng 200m chạy đầu, và khi gần hết khúc cua bước vào đoạn đường thẳng 100m cuối sự cố đã xảy ra.
Nếu không có màn rơi gậy tai hại, khó có chuyện đội hình Việt Nam xếp cuối cùng. Nhưng ngược lại, dù chiếc gậy có nằm yên trên tay Khánh và chuyền tới Nhật Hoàng theo đúng tốc độ chạy, hy vọng huy chương của điền kinh Việt Nam vẫn là quá xa vời, nếu nhìn vào bóng những đối thủ hàng đầu châu lục băng băng chạy phía trước mặt.














Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng