Tấm HCĐ giành được cùng Đinh Thị Hảo tại ASIAD 20 tiếp tục nối dài một hành trình đặc biệt của Phạm Thị Huệ. Từ Quảng Châu 2010 đến Aichi-Nagoya 2026, tay chèo Việt Nam đã trải qua 5 kỳ ASIAD liên tiếp đều bước lên bục nhận huy chương.

Phạm Thị Huệ chia sẻ: “Ban đầu tụi em chỉ nghĩ làm sao cố gắng có huy chương mang về. Nhưng khi đã dẫn trước khoảng cách xa như thế, hai chị em lại khát khao hơn và động viên nhau nếu HCV khó quá thì cố lấy HCB để đổi màu huy chương.

Tụi em đã cố gắng rất nhiều. Khi về đích, chẳng hiểu sao nước mắt em cứ tự nhiên rơi. Lên bục nhận huy chương, nước mắt lại tiếp tục chảy. Hai chị em đã tập luyện cực kỳ vất vả và thực sự thi đấu với quyết tâm rất cao, chỉ tiếc là chưa thể giành chiến thắng.

Phạm Thị Huệ: Khi cán đích nước mắt tôi cứ thế rơi
Phạm Thị Huệ: Khi cán đích nước mắt tôi cứ thế rơi

Năm 2010, ngay lần đầu tham dự ASIAD, Phạm Thị Huệ đã giành HCB. Bốn năm sau tại Incheon, cô có thêm một HCB và một HCĐ. Đến Jakarta 2018 là một tấm HCB khác, trước khi cùng đồng đội giành HCĐ tại Hàng Châu 2023.

Ở tuổi 36, Phạm Thị Huệ vẫn duy trì khả năng cạnh tranh ở đấu trường châu lục. Giữa hai kỳ ASIAD gần nhất, cô còn hoàn thành một mục tiêu lớn khi giành vé dự Olympic Paris 2024 sau 8 năm theo đuổi giấc mơ Olympic. Tại Paris, cô tranh tài nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng và lọt vào tứ kết.

ASIAD 20 mang đến thêm một tấm huy chương, nhưng cảm xúc của Phạm Thị Huệ lại có nhiều tiếc nuối. Cô và Đinh Thị Hảo từng tạo được lợi thế trước Trung Quốc và Uzbekistan trong phần lớn cuộc đua, trước khi bị vượt qua ở khoảng 500m cuối.

Đằng sau chuỗi 5 kỳ ASIAD có huy chương là quãng thời gian dài duy trì thể lực và ý chí ở môn thể thao đòi hỏi sức bền rất lớn.

Dù trời nắng hay mưa, dù mệt đến mức cơ thể tưởng chừng không chịu nổi, tụi em vẫn không bỏ cuộc. Bây giờ sức khỏe của em cũng kém rồi. Để giữ được phong độ đến tận ngày hôm nay, nói thật em cũng tự nể phục chính bản thân mình. Tụi em đã chiến đấu bằng tất cả những gì mình có cho đến những giây cuối cùng, chỉ tiếc là sức cũng đã chạm giới hạn,” Phạm Thị Huệ nói.

Từ tấm HCB năm 2010 đến HCĐ năm 2026 là 16 năm bền bỉ trên đường đua châu Á. Với Phạm Thị Huệ, tấm huy chương lần này không chỉ là một thành tích riêng lẻ, mà còn là dấu mốc mới nhất trong một trong những hành trình dài và đặc biệt của Rowing Việt Nam.