Brazil đã chặt đứt mạch trận bất bại của nhà ĐKVĐTG và Selecao cũng phần nào thanh toán món nợ thua Đức đau đớn 1-7 ở bán kết World Cup 4 năm trước khi hai đội tái đấu rạng sáng nay.

HLV Tite đã gọi tỷ số 1-7 là "bóng ma cần xóa sổ" và thực tế khi tái ngộ tuyển Đức rạng sáng nay, Brazil đã tung ra đội hình mạnh nhất (không kể Neymar chấn thương vắng mặt) và chỉ thay người đúng 1 lần ở phút 73'.

HÌNH ẢNH: Brazil tung ra đội hình mạnh nhất quyết hạ Đức
Brazil tung ra đội hình mạnh nhất quyết hạ Đức

Tất nhiên, cũng phải lưu ý rằng Đức không đưa ra đội hình tối ưu khi Ozil, Khedira, Neuer, Hummels, Mueller vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng dù thế nào thì trên sân Brazil cũng đã cụ thể hóa được quyết tâm trả hận.

hình ảnh: Và Brazil đã thành công khi thanh toán một phần món nợ thua 1-7
Và Brazil đã thành công khi thanh toán một phần món nợ thua 1-7

Khi Jesus chọc thủng lưới tuyển Đức cuối hiệp 1, tiền đạo trẻ của Man City đã có bàn thứ 9 sau 15 lần khoác áo vàng-xanh Selecao.

hình ảnh: Người hùng Gabriel Jesus ghi bàn duy nhất giúp Brazil đánh bại Đức
Người hùng Gabriel Jesus ghi bàn duy nhất giúp Brazil đánh bại Đức

Coutinho nhẽ ra đã có thể nhân đôi cách biệt ở hiệp 2, nhưng dẫu sao 1 bàn cũng đủ để Brazil thanh toán một phần món nợ cũ, buộc Đức phải nhận thất bại đầu tiên sau 22 trận liên tiếp toàn thắng và hòa kể từ trận bán kết thua Pháp tức tưởi ở EURO 2016.

Video Brazil hạ Đức nhờ bàn duy nhất của Jesus

Tỷ số chung cuộc:

Brazil 1-0 Đức

Ghi bàn: Gabriel Jesus 37'

Đội hình thi đấu:

Đức (4-2-3-1): Trapp; Kimmich; Boateng (Sule 67'); Rudiger; Plattenhardt; Gundogan (Werner 80'); Kroos; Goretzka (Brandt 61'); Draxler; Sane (Stindl 61'); Gomez (Wagner 62')

Brazil (4-3-3): Alisson; Alves; Silva; Miranda; Marcelo; Fernandinho; Casemiro; Paulinho; Willian; Jesus; Coutinho (Costa 72')