Cuối cùng Alvaro Morata cũng đã giải được cơn khát bàn thắng kéo dài 3 tháng của mình, góp phần đưa Chelsea vượt qua Leicester để lọt vào bán kết FA Cup.

Suốt thời gian dài, Morata chịu sự chỉ trích về phong độ sa sút của mình, thậm chí bị đẩy ra ghế dự bị. Quãng thời gian ác mộng ấy kéo dài từ sau lễ Boxing Day cho đến trước chuyến làm khách Leicester tại FA Cup. 

Hình ảnh: Morata ghi bàn đầu tiên sau 13 trận

Morata ghi bàn đầu tiên sau 13 trận 

Rốt cuộc, tiền đạo người Tây Ban Nha đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Chelsea, chấm dứt 13 trận im tiếng trên mọi đấu trường.

Người kiến tạo cho Morata lập công là Willian, cái tên tiếp tục trở thành tâm điểm trong đội hình Chelsea. Tiền vệ này liên quan trực tiếp đến 6 trong 9 bàn thắng gần đây của The Blues ở mọi giải đấu, gồm ghi 5 bàn và kiến tạo 1. 

Hình ảnh: Willian kiến tạo cho Morata ghi bàn

Willian kiến tạo cho Morata ghi bàn 

Tính ra, Willian đã tham gia vào 18 bàn thắng trong 20 trận đá chính gần đây cho Chelsea, gồm ghi 12 bàn và kiến tạo 6.

Tuy nhiên, Chelsea phải đợi đến hiệp phụ mới có thể tìm được niềm vui trọn vẹn khi cầu thủ vào thay người Pedro ghi bàn quyết định nhờ đường kiến tạo của N’Golo Kante. 

Hình ảnh: Kante kiến tạo bàn quyết định cho Chelsea

Kante kiến tạo bàn quyết định cho Chelsea 

Đáng chú ý, trong 35 trận đầu tiên ở mùa này, Kante không có pha kiến tạo nào nhưng chỉ trong 3 trận gần đây đã thực hiện 2 đường chuyền thành bàn.

Với chiến thắng trước Leicester, Chelsea đã lọt vào bán kết FA Cup để làm dịu đi nỗi thất vọng bị Barca loại ở Champions League.

Video: Chelsea hạ Leicester ở hiệp phụ

Tỷ số chung cuộc: Leicester 1-2 Chelsea

Ghi bàn

Leicester: Vardy 76’

Chelsea: Morata 42’, Pedro 105’

Đội hình thi đấu

Leicester: Schmeichel; Simpson (Diabate 105’), Morgan, Maguire, Chilwell; Ndidi, Iborra (Adrien Silva 105’), Mahrez, Albrighton (Gray 115'); Iheanacho (Okazaki 68’), Vardy.

Chelsea: Caballero; Azpilicueta, Christensen (Cahill 101’), Rudiger; Moses, Bakayoko (Fabregas 46’), Kante, Alonso; Willian (Pedro 92’), Morata (Giroud 105’+1), Hazard.