Bố siêu kình ngư Huy Hoàng đóng vai "đặc nhiệm”, tìm kiếm phiên bản Huy Hoàng 2.0 cho bơi VN

chủ nhật 9-7-2023 17:49:31 +07:00 0 bình luận
Không qua bất cứ trường lớp nào. Kiến thức vốn là hơn 60 năm bơi lặn trên dòng sông Gianh hiền hòa nhưng lắm lúc dữ dằn. Ông Nguyễn Văn Vinh, bố Huy Hoàng nhận được niềm tin tuyệt đối để tìm kiếm ra những phiên bản con trai mới cho bơi lội Quảng Bình cũng như Việt Nam.

Ông Vinh quê ở xã Châu Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình). Một miền quê thanh bình bên bờ sông Gianh. Thuở nhỏ, ông sống dưới đò và nó bám chặt lấy ông, kể cả khi có đến 6 người con. Người đàn ông ngoài tuổi 60 với vẻ mặt rám nắng, khắt khổ chỉ mới lên bờ cách đây khoảng hơn chục năm.

Cả cuộc đời của ông Vinh gắn chặt với sông nước. Ảnh: Trần Khánh

Ấy vậy, cả cuộc đời, ông gắn liền với sông nước. Ông nói nửa đùa nửa thật rằng: “Thời trước, tôi đi tán tỉnh vợ bằng cách lội sông”. Quê ông với vợ cách nhau sông Gianh, rộng khoảng 500m. 

Chính vì thế, ông hiểu rõ đặc tính của con nước, cách bơi thuần thục. Đến nỗi, lúc cao hứng, người đàn ông chân chất này hào sảng: “Nếu thời trẻ, tôi bơi thì thằng Hoàng không có cửa”.

Ông không học qua bất cứ trường lớp nào, cũng không thành thạo sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại. Nhưng với ông Vinh, kinh nghiệm ông luôn sẵn có. 

Ở dọc sông Gianh, không đứa trẻ nào không biết bơi. Nơi đây lũ triền miên và lũ lớn. Đám nhỏ bơi là cách bảo vệ bản thân. Cách đây ngót nghét chục năm, mỗi chiều tà, sông Gianh là nơi tắm mát, thú vui của lũ trẻ nơi đây.

Giờ đây, không còn nhiều hình ảnh đó nhưng bất cứ đứa trẻ nào cũng bơi giỏi. Đó cũng là "địa chỉ đỏ" của các thầy ở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Quảng Bình tìm kiếm nhân tố mới cho bơi lội tỉnh nhà.

Hè năm nào, nơi đây cũng rộn ràng công tác tuyển chọn. Họ ấp ủ tìm ra những nhân tố mới, là phiên bản của người con ưu tú Nguyễn Huy Hoàng. Công việc này với các thầy ở trung tâm càng dễ dàng khi có sự trợ giúp đắc lực của người bản địa là ông Vinh.

Bố mẹ Huy Hoàng trong một lần hiếm hoi cổ vũ con trai ở giải đấu quốc tế. Ảnh: Trần Khánh

Ông nhận lời giúp đỡ các thầy, là người trực tiếp tìm "đầu vào” cho môn bơi ở Quảng Bình. Ông bảo: “Không có gì to tát cả. Tôi chỉ nhìn dựa theo kinh nghiệm. Đó là độ bám nước, độ nổi trên nước và nhìn bằng mắt hình thể của tụi nhỏ. Thấy đứa nào có tiềm năng, tôi ghi lại và báo cho các thầy”.

Hiện tại, trong số những VĐV nhí được ông chấm, có một người cháu ngoại của ông theo cậu Hoàng vào tập luyện ở đội trẻ tại Cần Thơ. Bên cạnh đó, 3 người khác đang tập luyện ở thành phố Đồng Hới. Đó là những hạt mầm đầu tiên từ ông Vinh, với một nhiệm vụ hết sức đặc biệt, tìm kiếm nhân tố mới, xứng đáng kế thừa tầm vóc của con trai Nguyễn Huy Hoàng.

 

Huy Kha - Sỹ Minh

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội