"Người đàn bà thép" - đối thủ kinh khủng nhất đối với Ánh Viên

thứ bảy 6-8-2016 21:20:07 +07:00 0 bình luận
Đằng sau thành công của Katinka Hosszu, luôn có bóng dáng của người chồng "phũ" - Shane Tusup. Cô được đánh giá nổi bật ở các nội dung sở trường của Ánh Viên.

Đằng sau thành công của Katinka Hosszu, luôn có bóng dáng của người chồng "phũ" - Shane Tusup. Cô được đánh giá nổi bật ở các nội dung sở trường của Ánh Viên.

Anh nghĩ sao nếu làm thầy em?

Vào mùa thu năm 2012, Katinka Hosszu nói với Shane Tusup: “Anh nghĩ sao nếu anh làm HLV của em?”. Hít thật sâu, Shane Tusup chấp lời đề nghị từ cô bạn gái và không quên cảnh báo: “Đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ phải hối hận vì điều này”.

Vậy là họ thành hôn và cùng có với nhau 6 chiếc huy chương thế giới, trong đó có 4 HCV; 2 giải thưởng Nữ kình ngư của năm và 1 kỷ lục thế giới (KLTG). Cứ thế, mối quan hệ của họ dần trở thành kiểu mẫu trong làng thể thao thế giới.

Việc cha làm HLV cho con là khá phổ biến, nhưng việc chồng làm HLV cho vợ thì quả xưa nay hiếm. Jessica Hardy, người từng có thời gian tập luyện cùng Katinka Hosszu tại Los Angeles cho biết, cô từng phải chứng kiến những lời nói vô cùng có nghe, thậm chí là phũ đến từ Shane Tusup.

“Tôi đã từng làm việc với rất nhiều HLV khó tính, nhưng thực sự không một ai lại hà khắc như anh ấy. Thật đáng sợ!”, Hardy cho biết.

Hosszu và Tussup thừa nhận rằng, đôi khi mối quan hệ giữa họ rất phức tạp, tuy nhiên, chưa bao giờ là một mối quan hệ không bền vững. “Chúng tôi biết tách biệt tình thầy – trò và tình vợ - chồng”, cặp đôi này chia sẻ.


Không có mối quan hệ vợ chồng trong lúc tập luyện giữa Tusup và Hosszu.

Tại Rio 2016, kình ngư 27 tuổi này chả ngán ai. Hosszu sẽ thi đấu ở 5 nội dung cá nhân, nhiều hơn huyền thoại Michael Phelps. Đồng thời, cô bắt kịp thành tích tham dự 4 kỳ Olympic của Ryan Lotche và được xếp hạng 1 ở hai nội dung tại Olympic giống như Katie Ledecky.

Tuy nhiên, khác với 3 cái tên trên, Katinka Hosszu chưa từng có cơ hội hôn lên chiếc huy chương Olympic. Nỗi đau 4 năm trước tại London vẫn đang ám ảnh Hosszu bởi chưa bao giờ cô ở gần cơ hội giành huy chương đến như vậy: Đứng thứ 4 ở nội dung 400m cá nhân hỗn hợp, thứ 8 ở nội dung 200m cá nhân hỗn hợp và thứ 9 ở nội dung 200m bơi bướm.

“Tại London, tôi luôn có cảm giác sợ hãi mỗi khi tôi thất bại”, Hosszu hồi tưởng lại. “Thật tồi tệ. Trước mỗi trận đấu, tôi luôn tự nhủ với lòng mình như thể đây là lần cuối cùng tôi được thể hiện mình. Đó là cách tôi tạo ra cho mình những áp lực”.

"Người đàn bà thép"

Sau kỳ Olympic tại London, Hosszu trở về Hungary để nghỉ ngơi một thời gian trước khi vùi mình vào những ngày tháng tập luyện tại trường Đại học Nam California.    

Sự hà khắc trong phong cách huấn luyện của Shane Tusup đã biến Hosszu trở thành một “Người đàn bà thép” theo đúng nghĩa đen của nó. Tất cả những chương trình thi đấu của Hosszu đều được nâng lên một tầm cao mới.

Theo quan điểm của Tusup, cách tốt nhất để không phải chịu áp lực khi thi đấu là phải … thi đấu thật nhiều. Điều này giúp cho thể lực của Hosszu có thể tăng lên gấp đôi, gấp ba lần so với những gì cô làm được trong quá khứ.


Katinka Hosszu đã thi đấu ở cả 8 nội dung tại World Cup Bơi lội 2012.

Chỉ vài tháng sau khi London 2012 kết thúc, Katinka Hosszu đã thi đấu ở cả 8 nội dung tại World Cup Bơi lội 2012 (Bắc Kinh, Trung Quốc), gồm: 3 nội dung bơi hỗn hợp cá nhân (100m, 200m và 400m), 200m bơi ngửa, 200m bơi bướm và 3 nội dung bơi tự do (200m, 400m và 800m).

Sau khi giành huy chương ở 5 trong số 8 nội dung trên, Katinka Hosszu được giới truyền thông Trung Quốc đặt cho biệt danh “Người đàn bà thép”.  

Khác với hình ảnh co ro vì lạnh sau khi hoàn thành phần thi, Katinka Hosszu luôn tỏ ra mạnh mẽ và tự tin khi thi đấu. Kể từ thất bại đau đớn vào năm 2012, “Người đàn bà thép” đã trở thành kình ngư đầu tiên giành được 1 triệu USD tiền thưởng từ các giải World Cup Bơi lội thuộc Liên đoàn Bơi lội Quốc tế (FINA).

Đáng nể hơn, trung bình trong một năm Katinka Hosszu tham dự khoảng 100 nội dung ở các giải khác nhau. “Tôi là một VĐV 24h/24h”, Hosszu tự nhận xét về mình.

Luôn bên nhau trong mọi hoàn cảnh

Theo nhận xét của bạn bè đồng nghiệp, sẽ chỉ có 2 thời điểm Tusup và Hosszu không ở bên cạnh nhau, đó là khi thay đồ và lúc đi tắm. Tuy nhiên, một khi đang trong thời gian tập luyện, thì những gì gọi là tình cảm vợ chồng đều dẹp qua một bên, thậm chí chỉ là một câu hỏi han.

“Anh ấy là HLV rất khó tính”, Hosszu cho biết. “Nhưng ngoài lúc tập luyện và thi đấu, Tusup là một người rất ngọt nào và đáng yêu. Đó luôn là khoảng thời gian tràn ngập tiếng cười với chúng tôi”. 


Shane Tusup và Katinka Mosszu.

Năm 2012, Katinka Hosszu không lọt vào top những VĐV động viên hàng đầu ở nội dung 100m và 200m bơi ngửa. Điều đó gây ra sự khó chịu không hề nhẹ với một người tham vọng như Tusup. Kể từ đó, HLV 28 tuổi này luôn đặt ra những yêu cầu khắt khe với Hosszu trong các bài tập bơi ngửa.

“Anh ấy luôn muốn tôi phải thực hiện các động tác một cách hoàn hảo trong thời gian nhanh nhất. Đó là lý do vì sao tôi đạt được những sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua”, Hosszu cho biết.

Và kết quả? Chỉ sau 4 năm, từ một VĐV yếu thế ở nội dung bơi ngửa, nữ kình ngư 27 tuổi đang tràn trề cơ hội giành được huy chương ở cả 2 cự li trên tại Rio 2016.

“Kể từ khi làm việc với Tusup, tôi đã trở nên tự tin hơn rất nhiều. Anh ấy đã dạy cho tôi về ý nghĩa của 3 chữ cái A, B và C trong ước mơ Mỹ, đó là Ambition (tham vọng), Branding (thương hiệu) và Confidence (sự tự tin)", Hosszu tâm sự.

50 sắc thái của Shane Tusup trong chiếc áo có in dòng chữ "Iron Lady".

Đơn giản là hiểu nhau

Tại Giải Arizona Grand Prix hồi tháng 4, Katinka Hosszu đã có một ngày thi đấu tồi tệ khi chỉ cán đích thứ 5 ở nội dung 200m hỗn hợp và 200m bơi ngửa. Sau 2 phần thi này, thay vì nhận được những lời an ủi hay động viên, nữ kình ngư 27 tuổi đã phải hứng chịu những lời chỉ trích nặng nề từ người chồng của mình.

Một số VĐV có mặt tại đó cho biết, Tusup còn mắng: “Cô chết đuối luôn cũng được đấy!”. Tuy nhiên, mọi thứ không tồi tệ như những gì người ngoài cuộc nhìn thấy. Đêm thi đấu đó kết thúc với một nụ hôn và một cái ôm nồng ấm của Tusup dành cho Hosszu.


Sau tất cả là tình yêu.

“Chúng tôi luôn động viên nhau trong mọi hoàn cảnh. Chính xác hơn, tôi và Tusup sẵn sàng bỏ qua mọi thứ vì mục tiêu chung. Chúng tôi hoàn toàn kiểm soát được những vụ cãi vã xảy ra trong lúc tập luyện và thi đấu. Nếu như anh ấy nói chuyện với tư cách một HLV, tôi sẽ không có cảm giác bị xúc phạm. Còn nếu anh ta nói vậy với tư cách một người chồng, đó là điều không thể chấp nhận được”, Katinka Hosszu chia sẻ.

Bản thân Shane Tusup cũng phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích từ các khán giả vì cách hành xử hà khắc của mình. Tuy nhiên, với tư cách là cha của Hosszu, ông Istvan Hosszu cho biết những gì Tusup đang làm không phải quá lạ lẫm với con gái ông.

Năm 13 tuổi, Katinka Hosszu học bơi từ ông nội của cô. Vào thời điểm đó, việc phải nhận những trận đòn roi của ông nội đã trở thành thói quen của kình ngư này. “Có những lúc tôi phải chạy xe quá tốc độ để đưa Hosszu đến phòng tập đúng giờ, nếu đến muộn, thì con bé sẽ trở thành nạn nhân cho cơn thịnh nộ của ông nội”, ông Istvan nhớ lại.

Trong rất nhiều những hình xăm hầm hố trên cơ thể vạm vỡ, vẫn có một tác phẩm mà Tusup ưng ý nhất: Mốc thời gian mà người vợ thân yêu đạt kỷ lục thế giới.  

“Anh ấy luôn nói với tôi rằng: ‘Em chỉ thất bại khi em nghĩ rằng em không thể thắng cuộc đấu đó’. Vì vậy, tại sao tôi phải cảm thấy lo lắng hay sợ hãi khi ở bên anh ấy”, Hosszu chia sẻ.

Video: Katinka Hosszu suýt phá KLTG và kỷ lục Olympic ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ tại Rio 2016:

>
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội