Bộ đôi anh em người Anh lần đầu tiên góp mặt ở giải vô địch thế giới bóng chuyền bãi biển
Sinh ra tại Tây Ban Nha nhưng đại diện Anh, bộ đôi này từng suýt trở thành đội tuyển nam đầu tiên của Anh dự Thế vận hội Paris 2024, nhưng mục tiêu Olympic đã phải tạm gác sang một bên và giờ họ đặt hướng đến Los Angeles 2028.
Trong quá trình tập luyện tại London, hai anh em phải làm quen với điều kiện khác xa các bãi biển nhiệt đới. Sand tại trung tâm thể thao Barn Elms còn đông cứng vào mùa đông, gây khó khăn cho đầu gối và hạn chế khả năng di chuyển.
Joaquin chia sẻ: “Cát rất lạnh, đặc biệt là ban đêm, và đôi khi sáng sớm vẫn chưa tan băng, điều này rất khó khăn cho đầu gối.” Javier bổ sung: “Chúng tôi đã quen với điều kiện này và sẵn sàng hy sinh cho mục tiêu cuối cùng là Olympic.”
Dù bỏ lỡ cơ hội Paris 2024, hai anh em nhận Wild Card tham dự giải thế giới 2025 sau một mùa giải bị chấn thương. Kết quả gần đây cho thấy họ đang bắt đầu tạo dựng chỗ đứng trên đấu trường quốc tế, sẵn sàng cạnh tranh với các đội mạnh nhất thế giới và hướng tới mục tiêu vươn lên bục huy chương tại Adelaide. Đây sẽ là cột mốc quan trọng trong lịch sử bóng chuyền bãi biển Anh.
