Conegliano lội ngược dòng hạ Novara, hiên ngang vào chung kết Scudetto
Trong trận bán kết thứ ba diễn ra tại Villorba, “bầy Báo” đã gặp không ít khó khăn trước Igor Gorgonzola Novara. Đội khách nhập cuộc đầy tự tin và tận dụng tốt sự chệch choạc của Conegliano để giành chiến thắng 25-18 ở set mở màn. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì Novara làm được.
Bước sang set hai, Conegliano dần lấy lại thế trận với khả năng tấn công đa dạng và sự ổn định trong khâu phát bóng, qua đó thắng lại 25-20 để cân bằng tỷ số. Set ba trở thành bước ngoặt khi hai đội giằng co từng điểm số, nhưng bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng đúng lúc, giúp họ vượt qua với tỷ số nghẹt thở 28-26. Đà hưng phấn tiếp tục được duy trì ở set bốn, nơi Conegliano khép lại trận đấu với chiến thắng 25-23, hoàn tất màn lội ngược dòng 3-1.
Hai ngôi sao tấn công Isabelle Haak và đội trưởng Gabriela “Gabi” Guimarães là đầu tàu trong chiến thắng này khi cùng ghi 20 điểm. Trong khi đó, danh hiệu MVP thuộc về phụ công Sarah Fahr – người có màn trình diễn toàn diện với 14 điểm, bao gồm 5 pha chắn bóng hiệu quả, góp phần quan trọng giúp đội nhà kiểm soát thế trận ở những thời điểm then chốt.
Bên phía Novara, sự thiếu vắng đối chuyền chủ lực Tatiana Tolok ảnh hưởng rõ rệt đến sức mạnh tấn công. Dù vậy, bộ ba Mayu Ishikawa (14 điểm), Britt Herbots và Lina Alsmeier (cùng 13 điểm) vẫn thi đấu đầy nỗ lực, nhưng không đủ để kéo dài loạt trận.
Với chiến thắng này, Conegliano khép lại loạt bán kết với tỷ số 3-0 và tiến vào chung kết lần thứ 10 trong 13 mùa gần nhất. Trên hành trình bảo vệ chức vô địch lần thứ bảy liên tiếp, họ sẽ chờ đợi đối thủ giữa Numia Vero Volley Milano và Savino Del Bene Scandicci – hai đội vẫn đang cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé còn lại.
Sự ổn định, chiều sâu đội hình cùng bản lĩnh ở thời khắc quyết định tiếp tục là vũ khí giúp Conegliano duy trì vị thế số một tại Ý. Và với phong độ hiện tại, “Panthers” đang đứng trước cơ hội lớn để viết tiếp kỷ nguyên thống trị của mình.
