Đội đầu bảng lao đao, HLV lạnh lùng trút giận: “hôm nay chúng tôi không hề thi đấu”
Dù vẫn giữ ngôi đầu bảng với thành tích 16 thắng – 10 thua (51 điểm), đội bóng của HLV Philippe Blanc đã bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt với Korean Air, đội bám đuổi ngay phía sau. Trái lại, Woori Card – đội đang đứng thứ sáu – có chiến thắng tinh thần quan trọng, nâng thành tích lên 12 thắng – 15 thua (35 điểm).
Đây là lần đầu tiên mùa này Hyundai Capital thất bại trước Woori Card, và cách họ gục ngã khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Hai mũi nhọn chủ lực Leo và Heo Su-bong chỉ ghi lần lượt 14 và 12 điểm. Không chỉ tấn công thiếu hiệu quả, hàng phòng ngự và khả năng tổ chức lối chơi của Hyundai Capital cũng rơi vào trạng thái rối loạn. Dù số lỗi không chênh lệch nhiều, đội bóng áo xanh hoàn toàn lép vế ở các tình huống then chốt.
Sau trận, HLV Philippe Blanc không giấu nổi sự thất vọng. Ông nói ngắn gọn nhưng đầy nặng nề: “Tôi không hiểu vì sao hôm nay chúng tôi lại sa sút đến vậy. Cảm giác như chúng tôi… chẳng hề thi đấu.”
Nhà cầm quân người Pháp thẳng thắn thừa nhận mọi vấn đề đều đến từ đội nhà: khả năng đỡ bước một thiếu ổn định, quá nhiều sai sót cá nhân và không tận dụng được những lợi thế rõ ràng trên lưới. Ông cũng tự nhận trách nhiệm khi sử dụng Shin Ho-jin – cầu thủ chỉ ghi 5 điểm với hiệu suất tấn công thấp – trong một ngày mà cả tấn công lẫn phòng thủ đều không đạt yêu cầu.
“Đó là lỗi của tôi,” Blanc kết luận lạnh lùng.
Thất bại này là hồi chuông cảnh báo rõ ràng cho Hyundai Capital: nếu không nhanh chóng chấn chỉnh phong độ, ngôi đầu bảng của họ hoàn toàn có thể bị lung lay trong chặng nước rút của mùa giải.
