Gabi Guimaraes – cánh cửa luôn rộng mở với bóng chuyền Thổ Nhĩ Kỳ
Khi được hỏi về các cuộc đối đầu, sự cạnh tranh giữa Brazil và các đội Thổ Nhĩ Kỳ, Gabi khẳng định rằng cô luôn dành một tình cảm đặc biệt cho đất nước này — coi Thổ Nhĩ Kỳ như “ngôi nhà thứ hai”.
Theo Gabi, dù khi ra sân, bất kỳ trận đấu nào cũng cần tinh thần cạnh tranh cao, nhưng ngoài sân bóng, cô rất trân trọng tình cảm, sự đón nhận và văn hoá tại Thổ Nhĩ Kỳ. Với cô, Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là nơi thi đấu, mà còn là nơi cô cảm thấy có thể gọi là nhà. Điều này phản ánh sự tôn trọng và thiện cảm mà Gabi dành cho các đồng đội, CLB, và cả người hâm mộ nơi đây.
Cô cũng thẳng thắn rằng, “trong các giải đấu, chắc chắn sẽ có lúc căng thẳng, va chạm, nhưng đó là phần tất yếu của thể thao.” Dù vậy, Gabi nhấn mạnh rằng sự tôn trọng lẫn nhau và tình yêu với bóng chuyền luôn vượt lên trên mọi đối đầu. Cô mong muốn rằng, qua mỗi trận đấu, khán giả và các cầu thủ đều hiểu rằng bên dưới ấy là tinh thần thể thao, đam mê và tôn trọng toàn bộ cộng đồng voley.
Với tuyên bố cởi mở và đầy thiện chí này, Gabi gửi thông điệp rõ ràng: cô không chỉ đến Thổ Nhĩ Kỳ để thi đấu — cô đến để gắn bó, để sống cùng đam mê, để xây dựng những kết nối bền vững. Những phát ngôn như vậy giúp phá bỏ định kiến về sự khác biệt quốc gia, và góp phần quảng bá hình ảnh cầu thủ quốc tế thân thiện, chuyên nghiệp.
Rõ ràng, với Gabi, bóng chuyền là cầu nối — nơi các nền văn hoá, con người có thể gặp nhau, tôn trọng nhau. Và Thổ Nhĩ Kỳ, với cô — luôn là một ngôi nhà mở cửa.
