Trước sự chứng kiến của 1.276 khán giả, đại diện thủ đô Prague giành chiến thắng với các tỷ số 26-24, 25-23, 15-25, 25-17, tái lập kịch bản của trận chung kết năm ngoái và một lần nữa ngăn Karlovarsko chạm tay vào chiếc cúp đầu tiên dù đây đã là lần thứ bảy họ góp mặt ở trận đấu cuối cùng.
Hai set đầu diễn ra vô cùng căng thẳng khi đôi bên bám đuổi từng điểm số. Lvi Praha thể hiện sự lạnh lùng ở những khoảnh khắc quyết định để thắng sát nút 26-24 và 25-23. Bị dồn vào thế chân tường, Karlovarsko phản ứng mạnh mẽ trong set ba, áp đảo hoàn toàn với chiến thắng 25-15 nhờ khả năng tấn công biên hiệu quả và hàng chắn hoạt động tích cực.
Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng đúng lúc. Ở set bốn, Lvi Praha gia tăng sức ép từ những cú giao bóng uy lực, duy trì sự ổn định trong khâu phòng ngự và nhanh chóng kiểm soát thế trận để khép lại trận đấu với tỷ số 25-17. Trung vệ Pablo Crer được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận nhờ màn trình diễn nổi bật ở cả tấn công lẫn chắn bóng.
HLV Juan Manuel Barrial của Lvi Praha nhấn mạnh việc bảo vệ danh hiệu luôn là thử thách lớn, đặc biệt sau khi để thua đậm ở set ba. Trong khi đó, đội trưởng Filip Šestan của Karlovarsko thừa nhận đội bóng của anh đã có cơ hội nhưng không tận dụng tốt ở những thời điểm then chốt.
Với chiến thắng này, Lvi Praha có lần thứ hai liên tiếp nâng cao Cúp Séc và giành hai danh hiệu trong ba trận chung kết gần nhất.
